1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người như tớ trở thành vô gia cư.......bạn có thế?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chichicucu, 15/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi người như tớ trở thành vô gia cư.......bạn có thế?

    MUỐN AI ĐÓ BIẾT BƠI, BẠN HÃY VỨT NGƯỜI ĐÓ XUỐNG NƯỚC...
    Tớ là một tiểu thư chính hiệu, chưa bao giờ cảm thấy một chút gì đó nhọc nhằn, vất vả lo toan cuộc sống. Không giàu có nhưng luôn có một tấm đệm để ngả lưng, một mái nhà có đủ cái mà mọi người nói là hạnh phúc, không phải làm bất cứ một việc nặng nhọc nào. Nhưng 20 tuổi, mang trong mình dòng máu phưu lưu, chán cuộc sống quá ư êm đềm,và lặng lẽ,tớ xin bố mẹ cho làm một điều gì đó khác...bình thường.

    Nàng công chúa dẫm phải gai mồng tơi..

    Dĩ nhiên tớ cũng chẳng đến nỗi mạo hiểm đến mức không chọn cho mình một cái cọc để bám vào, đấy là kí túc chỗ em họ để trú ngụ tạm thời và một cái lịch trình khá chặt chẽ
    Ngày đầu tiên, rời quê, đến nhà một con bé cùng phòng trọ trên đại học,nhà nó đang trong thời kì xây nhà, nó đang làm như một thợ phụ chính hiệu, và tớ tự biết mình sắp trở thành một thợ phụ nghiệp dư Một buổi chiều sàng lọc cát vàng ,và kết quả là bàn tay bắt đầu phồng rộp lên. Buổi tối đang yên vị xem ti vi, và dãn gân thì có thông báo nếu không di chuyển đống vật liệu cộng vôi vữa xi măng ,đất cát ở trước nhà thì toàn bộ đống của cải ấy sẽ xung công vì nhà nước quyết định san đường buổi tối vì mục đích giao thông thuận lợi ... Thế là con bé là tớ cùng khuân vác vì làm gì có thợ...kết quả đủ biết rồi đấy, tự dưng thấy phục con bạn mình ghê gớm .
    Ngày thứ hai rời nhà con bạn đi và lên Hà Nội,chiều có lịch học tiếng Anh, lớp này tớ theo từ trong năm cơ, và một ngày lang thang dưới cái nắng, đen đi rõ rệt vì tội không mang khẩu trang, găng tay, xẩy nhà ra là thế đấy ,cứ nghĩ ở đâu cũng mát như nhà mình...Tối đi học về và bắt đầu đi đến chổ em ngủ tạm để mai bắt đầu công việc dự định,thì đến lúc này tớ biết một nguy cơ thật sự là tớ VÔ GIA CƯ
    Con em tớ đột ngột về quê từ chiều và nhắn lại là cứ ngủ kí túc nó ,nhưng quan trọng một điều xảy ra là người cầm chìa khoá phòng đã có việc đột xuất và không về tối nay...
    Dĩ nhiên là tớ còn một vài địa chỉ dự phòng chứ, nhưng có thể mọi thứ
    không hiểu từ đâu, vì gì mà chúng nó cũng đều về quê đúng vào ngày hôm nay ,10h đêm ,vẫn lang thang trên đưòng để tìm cho mình khả năng trú ngụ, vào kí túc trường xin đăng kí thì hết giờ làm việc ,quá tốt...
    Nguy cơ trọ ở khách sạn ngàn sao lên tới 90% khi đồng hồ đã chỉ gần 11h,trong ví con 100000 quá nhiều để giải quyết mọi chuyện vào ban ngày nhưng lại quá ít vào ban đêm ...

    Bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nguồn xa bằng cách online và hi vọng đứa nào đó ở đây cùng online nhu mình,hơi tuyệt vọng vì không có một đốm sáng trên hộp messenger

    NẾU NGÀY MAI MÌNH THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NÀY, NHẤT ĐỊNH SẼ LÊN XE VỀ NHÀ ,TỚ ĐÃ NGHĨ THẾ TROONG KHOẢNH KHẮC ẤY.

    Đột nhiên ,có thằng bạn liên lạc với tớ sau khi đă đọc status rất thảm thiết của tớ và tình nguyện...
    kéo tớ về nhà ngủ (Ở đời lắm người tốt hay tớ ở hiền gặp lành?)
    nhưng một tuyệt vọng não nề là hắn đang ở nhà một mình
    quán net bắt đầu dục đóng cửa ,và tớ đờ đẫn cả người thì ... con em tớ cái con trời đánh ấy xuất hiện trên webcam với một nụ cười mà đến ngay cả khi hạ thổ có lẽ tớ không quên...
    Nó và bố mẹ tớ đã thẳng tay ném tớ xuống nước như thế đó,khi có một kế hoạch không chắc chắn nhưng lại quá hoàn hảo khi biết tớ sẽ làm những gì
    Rất có thể mọi thứ sẽ xảy ra ,và không có những giải pháp với một cô tiểu thư như tớ vì không quen va chạm, mọi điều tớ trải qua là hết sức đơn giản với nhiều người, nhưng những ai
    cũng đang sống một cuộc sống êm đềm, hãy cẩn thận ,bạn có thể làm gì?
    Tôi vẫn cứ nghĩ gia dình là một nơi an toàn nhất nhưng muốn biết bơi hãy thử nhẩy xuống nước?????
  2. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  3. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ha ha 1 kinh nghiệm khá ấn tượng .Đúng cuộc sống không hề đơn giản nhất là khi cuộc sống bình thường của ta lại quá bình lặng và dễ dàng .Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuyện xảy ra với bạn là sự thật chứ không phải kế hoạch định trước của bố mẹ ? , hix khó đoán trước lắm .
    Dù sao thì mình cũng thích câu cuối cùng của bạn : Muốn biết bơi hãy thử nhảy xuống nước
  4. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    h, cung thu vi day chu , chi can thu suc thi moi beit ban thanminh cóuc hciu đungen dau va thamchi co kha nag den dau nua ....Cuoc song no khong dem chochung ta tat ca nhung gi chung ta muon nhung lai dem chochung ta tâtc nhung gi chung ta can , ban thaychua ? Ban da tim thay dieu minh can roi day .............
  5. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện vui quá!!! Nhưng mà "Cô tiểu thư" mới bắt đầu nhúng chân xuống nước thôi!
    Tôi cũng thích câu kết ,ở chỗ so vơí nhan đề, thì từ thế bị động chuyển sang thế chủ động... Rõ là có bản lĩnh!
    Nhưng muốn biết bơi, hãy nhảy xuống nuớc...nhiều lần tác giả nhé. Chứ nhảy một lần rồi chìm nghỉm, hoặc là thôi không nhảy nữa thì tiểu thư không bơi đưọc mà anh em đây cũng hết được nghe chuyện hay.
    Vote 5* cổ vũ.
  6. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những lời động viên dành cho cô tiểu thư là tớ, hình như có mỗi tớ ... chuối thế thôi thì phải, còn các bạn, chậc chậc... thật bản lĩnh (?)
    Dĩ nhiên là tớ sẽ còn thử sức đề kháng của mình nhiều lần nữa, và có thể vận may sẽ không đến với tớ, nhưng tớ luôn hiểu
    " CUỘC SỐNG GIỐNG NHƯ MỘT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, BAO GIỜ CŨNG CÓ DUY NHẤT MỘT NGHIỆM, ĐỂ TÌM ĐƯỢC NGHIỆM CHÍNH XÁC ĐÓ, CHÚNG TA PHẢI TÌM ĐƯỢC HẰNG SỐ ĐÓ NHỜ CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN, VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN ĐÓ CÓ THỂ LÀ CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU, VÌ THẾ BẤT CỨ AI CŨNG PHẢI BIẾT MÌNH CÓ GÌ?"
    Thực sự tớ còn non kém rất nhiều , vì thế những kinh ngiệm mà các bạn đã trải qua luôn là những gì tớ mong được nghe và cùng trao đổi.
    CUỘC SỐNG ĐÂU CHỈ CÓ...
  7. vitvitvitvit

    vitvitvitvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chichicucu đã bị "chơi" một vố đẹp thế . Mình ở bên này mà cứ tấm tắc mãi, hí hí hí. Đi một ngày đàng đã học được vài cái sàng khôn rồi đấy nhể .
    Mình vào ttvnon tự dưng nhớ đến ku và tìm cái nick chichicucu để tìm những bài ku viết... viết hay lắm . Chúc mừng cô bé tiểu thư đã "nhập cuộc" thành công nhá .
  8. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Choài đất, người ta thì chỉ mong có một gia đình êm đềm và hạnh phúc với tình thương yêu của bố mẹ thôi. Cô em này lại không muốn và lại chọn cách phiêu lưu cái kiểu này thì xin chịu. Có nhiều cách để thử thách bản thân mình chứ không phải bằng cách này mới chứng tỏ được mình đâu. Xã hội thì đầy rẫy những cạm bẫy và những người không tốt. Là con gái mà lại thích cái kiểu dế mèn phiêu lưu ký như thế gặp người tốt thì không sao chứ gặp phải mấy tên yêu râu xanh giữa đêm khuya thì toi đời luôn đây.
    Đã bao giờ em gặp người nào chỉ trong vòng 3 tháng mất hết tất cả không còn nhà để ở, không còn không việc để làm và mất luôn cả người mình thương yêu nhất chưa ? Đáng lẽ em phải trân trọng những gì em có chứ đừng nghĩ là mình quá đầy đủ nên cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt buồn chán. Chị thì chỉ mong có được cuộc sống như em thôi !
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Người có tất cả thế giới nhưng chưa bao giờ có một mái nhà-Những kẻ lang thang"
    Amelie-
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một kế hoạch hoàn hảo, nhưng nhiều hiểm nguy.

Chia sẻ trang này