1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người như tớ trở thành vô gia cư.......bạn có thế?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chichicucu, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichicucu

    chichicucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có hai nhận định khác nhau về vấn đề này. Bố tớ đã nói với tớ rằng :"Thành công không có nghĩa là cứ phải trải qua thất bại, càng cố tránh được những rủi ro thì càng tốt chứ không nhất thiết cứ phải đâm đầu vào những gì mà đáng lẽ ra mình không phải..."
    Đó là cái nhìn của một người từng trải, còn tớ lấy kinh nghiệm của người khác để áp đặt cho mình quả là khó. Tớ nghĩ ngọc còn phải mài giũa nữa là tớ. Dĩ nhiên trả giá đắt không phải là điều ai mong đợi phải không Old_gril?,em chúc chị may mắn.
  2. conbocap2238

    conbocap2238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ nhu KỊCH ấy, mà kịch không đi vào lòng người, chỉ mãi mãi là kịch thôi.
    Tất nhiên trong cuộc sống trước khi quếy định một việc gì cùng cần đặt ra nhiều phép thử để rồi tự định nghĩa xem : MÌNH LÀ AI
    Và tự để đời TÁT cho vài ba cái mới khôn được.
    Nói như "chichicucu "
    " CUỘC SỐNG GIỐNG NHƯ MỘT PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN, BAO GIỜ CŨNG CÓ DUY NHẤT MỘT NGHIỆM, ĐỂ TÌM ĐƯỢC NGHIỆM CHÍNH XÁC ĐÓ, CHÚNG TA PHẢI TÌM ĐƯỢC HẰNG SỐ ĐÓ NHỜ CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN, VÀ ĐIỀU KIỆN BIÊN ĐÓ CÓ THỂ LÀ CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU, VÌ THẾ BẤT CỨ AI CŨNG PHẢI BIẾT MÌNH CÓ GÌ?"
    Hãy gắng đợi đến khi nào bạn hết khấu hao (60 tuổi) cuộc sống của bạn sẽ tự tra lời cho sự hiểu của ban lúc này.
    Với câu kết mà một số bạn thinh thích, nhưng với tôi hình như nó thoang thoảng dâu đó.
    Câu chuyên này nếu thêm một chút gia vị, dưa hành như hoa lá chim muông và chịu khó gửi cho vài ba tạp chí đại loại như VNT, HHT, SV... Cũng kiếm được kha khá tiền nhuận bút đãi chè bạn bè.
    Nên nhớ rằng TAM MAO chỉ có một và chỉ một mà thôi. Tựa tựa như vậy đầy.
  3. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Mới ở ngoài đường một đêm mà đã kêu ca hả cô gái ?
    Đúng là lá ngọc cành vàng
  4. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thích phiêu lưu ghê nhỉ, nhưng không hiểu nhiêu tuổi mà vậy. Bố mẹ cho đi như thế cũng khá cởi mở đấy. Bạn nghĩ mình tiểu thư thì bạn mới vậy, bạn nghĩ mình không tiểu thư thì có gì là không làm được nhỉ. Cuộc sống đa dạng sắc màu, không va chạm khó "lớn" được.....[​IMG]

Chia sẻ trang này