1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 24

    Khi người ta 16, người ta hiểu đó là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, ngưòi ta nâng niu tuổi 16, tuổi trăng tròn, tuổi nhiều ước mơ và hoài bão..Mơ có một tình yêu lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, mơ thấy được ai đỏ tặng cho một bông hồng đương nhiên là phải màu đỏ rồi...

    Khi người ta 20, người ta ước muốn có một công việc ổn định, một chỗ làm tốt và đương nhiên cũng có 1 số lương kha khá. Tình yêu, hạnh phúc riêng vẫn muốn nhưng có vẻ giảm bớt sự lãng mạn bởi đơn giản cuộc sống không chỉ có màu hồng. Người ta vẫn háo hức với tuổi 20 vì có lẽ cả đời này chỉ có tuổi 20 là đẹp và mới có "nhắn tuổi 20' chứ đâu có thấy nhắn tuổi 30, 40..

    24 tuổi, người ta sẽ mong muốn điều gì nhỉ nếu như công việc có và tình yêu cũng đang có.

    DA, bạn nó, mong muốn năm nay sẽ lấy được cô người yêu, vì thế mà dứt tiếng chuông đồng hồ, đủ 12 tiếng, sẽ lấy một chiếc nhẫn và nói lời cầu hôn với em. Kết quả chưa kịp nghe em trả lời đã bị một lũ bạn gọi tới quấy rối.

    Q "béo" cũng vậy, em bé ngưòi yêu 24 tuổi, giục cưới và thôi thì cố gắng học cho xong để đến tháng 9 được xe hoa pháo hồng.

    Vậy thì 24 tuổi chỉ muốn có mỗi việc có 1 gia đình mới ư? 24 tuổi cũng lạ thật đấy. Năm nay, cả hội đều 24 tuổi. Biết bao nhiêu điều muốn ước ao.

    24 tuổi, bạn đã, đang và sẽ làm gì vậy?



    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết mình mong muốn gì ở cái tuổi 24 này . Có lẽ mong muốn mình làm tốt hơn công việc của năm cũ . Còn chuyện lập gia đình thì cứ từ từ , cô bé của tôi còn chưa học xong mà .Một năm nữa lại đến rồi cầu chúc mọi điều như ý.

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi với mong muốn gì nhỉ, sự nghiệp có thể tạm coi là ổn định, nhưng hoài bão còn lớn quá, chưa muốn yên phận với những gì mình đã có.
    Tình yêu ư ?!? trong tay chả có cái gì, nghe có vẻ phũ phàng nhỉ, nhưng đó là sự thật, cũng mong muốn lắm chứ nhưng cuộc sống vốn chẳng phải màu hồng, kẻ không gặp may thì chẳng bao giờ được cái gì cả. tương lai rồi chẳng biết đi về đâu ! cứ đành phải sống như nó vốn có thôi.
    Điều an ủi duy nhất là bạn bè. được chia sẻ suy nghĩ cùng mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.
    Nightstars in 1980 Family
  4. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Năm sau nữa thôi, em cũng 24 rồi. 23 tuổi, mà em cũng có biết bao nhiêu là tham vọng. Chắc khi 24 tuổi, em chỉ mong thực hiện được một phần những tham vọng đó của mình.

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi niềm đam mê. 24 tuổi bắt đầu bít yêu bít suy tư. 24 tuổi bắt đầu nhiều cái lắm. Ôi tuổi 24
    Tuổi 24 ta là kẻ điên rồ
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 06/02/2003
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Oi ! tui sang tuoi 24 rui sao ! tinh them tuoi mu thi da 25 roi gia qua roi .... su nghiep chua co . nguoi yeu thi khong phia lam gi bay gio !
    hic sua lai chu ky da
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi. Mong ước nhiều, mơ mộng nhiều.
    Chỉ khi đi qua tuổi 24 ta mới hiểu ta là ai. Đối với đa số mọi người, 24 tuổi như là một năm bản lề. Học xong và bắt đầu đi làm. Mơ ước cũng là đây và thất bại cũng là đây.
    24 tuổi với nhiều người là sự thành công, bắt đầu một quãng đời mới.
    24 tuổi cũng là cái mốc bắt đầu lại cuộc đời đối với một số người.
    24 tuổi là cái ngưỡng để những người sắp tới ước mơ.
    24 tuổi là cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của những người đã qua.
    Ôi, thương quá tuổi 24!

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuoi neu nghi rang day la nam cuoi cung tu do thi se thay, oi cuoc doi moi ....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sang tuổi 24, hiểu rằng trách nhiệm của mình chẳng hề nhỏ, sợ quá.
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  10. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải lấy chồng rồi,lo quá!

    Miss U !

Chia sẻ trang này