1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    To Gorgeous-man & Captain: Ko viet nho 2 ng dau, dung co ma tuong bo
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi 24 mình chưa làm được một cái gì cho ra hồn cả.Chỉ thấy làm khổ bố mẹ quá nhiều.Nhưng mình mong rằng trong thời gian này mình sẽ làm được một điều gì đấy có ý nghĩa hơn
    Muốn có một tình yêu!????
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ,tuổi 24 à.Uhmmm...Tôi chưa làm được những gì mình thích nhưng tôi thích nhưng gì mình làm được.Đôi khi tôi cũng cần một chút tự hài lòng về bản thân.Một người bạn đã từng nói với tôi"khi gặp thất bại hãy nhớ lại những thành công trong quá khứ,những thành công dù là nhỏ nhất vẫn cứ là thành công và nó sẽ là động lực thúc đẩy ta chinh phục những thành công mới".
    Tôi không phải là người luôn ôm lấy vinh quang của quá khứ,nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đến tương lai,tôi sống cho thực tại.Còn tương lai?mỗi một ngày mới ,mỗi một thời điểm mới ta có một tương lai khác nhau.Tôi không phải là cỗ máy nên không thể sống theo một chương trình lập sẵn,tôi thích nghi dần với môi trường sống quanh tôi.Có thể các ban cho là buồn cười nhưng phương châm sống của tôi chỉ đơn giản vậy thôi.
    DACAM
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi nhìn thấy người khác đi lấy chồng cũng cảm thấy muốn đi lấy chồng nhưng rồi cũng 24 tuổi lại cảm thấy giá mà không phải lấy chồng chắc sẽ tốt hơn. Làm con trai thật sướng cả đời ở gần bố mẹ, làm con gái, khổ thì không gọi là khổ nhưng sẽ có những lúc buồn vô cùng.
    24 tuổi thấy bạn bè lấy chồng nhiều, buồn có vui có nhưng có lẽ buồn nhiều hơn mà thương cũng nhiều hơn.
    24 tuổi biết nghĩ biết suy biết tính toán biết được rằng ở nhà bao giờ cũng thích hơn...
    24 tuổi ước gì cứ mãi ở tuổi 24 để ko phải thay đổi gì hết...24 tuổi, trẻ mà hoá không trẻ, nhỉ?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sao mình chẳng thấy đứa bạn nào của mình lấy chồng nhỉ? Bảo bọn nó lấy chông đưa nào mặt cũng nhăn như cái bị.
    Ai bảo làm con trai sướng nhỉ? phải chịu tất cả các trận chiến giữa "mẹ chồng" và "nàng dâu". Mẹ không thích cô con dâu thế là gọi con trai ra cho một tràng.......... Cô con dâu không ưa mẹ chồng thế là gọi chồng ra cho một băng.......
    "Đau đớn thay phận đa`n ông."
    LýThông
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ng ta 24 tuổi, ước muốn điều gì đó trong tuổi mới, một chút gì đó lãng mạn, một chút gì đó nhớ thương tuổi cũ đã qua. Tuổi mới hồn nhiên, trông ngóng mong đợi rât nhiều. Mỗi lần tuổi cũ qua đi, tuổi mới đến lại cảm thấy nao nao đến kỳ lạ.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị gái ạ.Khi người ta 24 tuổi, người ta cũng sắp lấy chồng.
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thanks em mac du chang biet em la ai ca ;)
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi iem vô nhầm, ko ngờ đây là nơi hội tụ của những cây cao bóng cả sau luỹ tre làng he he . Iem thỏ non, xơ ri lần nữa các bác nhớ
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu..nản
    ****@All4luv​
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Buoc sang tuoi 24 thay nhieu viec phai lo nghi qua. Biet lam viec nao truoc viec nao sau day? Ra duong thay minh thuc su lon, la mot nguoi truong thanh. Ve nha thay minh van nho be va can su quan tam dac biet cua ba me. Khi ng ta 24, ng ta co nghi tro thanh mot ng khac se co gi doi thay nhi?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này