1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng không hiểu, chứng tỏ là cô ấy viết thư tình từ khi còn bé chứ sao nữa.
    Kinh thật
    LýThông
  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Qua dung, viet tu khi bat dau biet chu, viet de bay to tinh yeu doi voi bo me
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    À thì ra từ bé đã tập viết thư tình với bố mẹ rồi! Thảo nào...
    LýThông
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ko nói với người chả biết gì!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 24 sức khoẻ giảm đi một cách rõ ràng,không còn sung sức như ngày bé...
    Muốn có một tình yêu!????
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vô lý vô cùng ông bạn ạ, tuổi này phải là tuổi sung sức mới đúng chứ, ông bạn nói thế nghe không hợp lý lắm. Tôi nghĩ nên dành thời gian tập luyện chuyên cần hơn thì sức khoẻ sẽ khá hơn. Thử hỏi, nếu chúng ta chỉ ham thích đá bóng và chỉ chơi bóng mà không tập những môn thể thao bổ trợ khác liệu có thể chiến thắng được không??? Với tôi, thể thao và sức khoẻ gần như đi kèm, đã hơn một năm nay, tôi rành thời gian để tập chạy, gần như nắng mưa và gió rét chưa bao giờ tôi cho mình nghủ ở nhà, và tôi cảm thấy mình sẽ vượt qua được tất cả nếu mình có quyết tâm.
    Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Khi bạn nghèo và đói, bạn có thể nhận được sự thông cảm và chia sẻ của người khác, nhưng bạn không thể ngửa tay xin SỨC KHOẺ từ bất kỳ ai, ngoại trừ chính bản thân bạn mà thôi. Ý thức được điều đó nhưng làm được thì cũng còn là cả một quá trình, bạn có thể làm không? Câu trả lời là có, chỉ duy có một điều, thiếu quyết tâm thì sẽ chẳng bao giờ làm dược gì.
    Do it yourshelf
  7. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sang tuổi 24, nếu như trước kia, nghĩ sẽ lớn lắm, còn bây giờ thấy cũng chẳng khác mấy. Chỉ già đi và suy nghĩ nhiều hơn.
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi thấy tôi dạo này yếu quá hehhehe.Tưởng mọi người cũng thế hahaha
    Muốn có một tình yêu!????
  9. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới bước vào tuổi 24, có thể bạn vẫn chưa thấy gì.
    Nhưng đi hết tuổi 24, bạn sẽ thấy được rất nhiều điều đó.
    Happiness for everybody!
    [blue][marque]Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.[marque][lue]
    Được Greentomato sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 14/04/2003
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Những lúc vui nhất là những lúc buồn nhất !!!!!!!!

    love is cure-all

Chia sẻ trang này