1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 1 sao của bạn.
    Ha ha thế là mình vẫn hơn cô HoangMy 0,03 điểm
    LýThông
  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Dang doi ke gian ac. Cam on ai da cho han 1 sao. Bay gio thi chau lai kem co roi chau nhe!
    ]
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhị vị có thấy chiến nhau như thế trong này làm hỏng cả topic không. Khi vào mạng, ai trong chúng ta cung đều có ý kiến của chính mình. Ông bạn Thạch Sanh cũng có thể có những quan điểm trái ngược với Hoangmy nhưng tại sao ông bạn cứ thích dùng cái giọng bài xích người khác thế nhỉ? Khi ông bạn dự tính đưa quan điểm mình ra thì tại sao không cố gắng để cho cả những người không cùng quan điểm với mình cùng được thảo luận một cách hiệu quả về những quan điểm mà ông bạn đưa ra...???
    Đôi khi trong cuộc sống, thiếu lãng mạn thì cũng không tốt chút nào, con người cứ khô khan không chút mơ mộng chắc khỏi làm gì hết. Còn thực tế là mình là người thế nào thì còn phải gặp rồi mới biết. Bản thân tôi chỉ sợ mình không thể lãng mạn được thôi, chứ thực tế thì thừa quá rồi.
    Do it yourshelf
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ai làm mode nên xoá hết các bài lẩn thẩn cãi nhau tùm lum đi, đây là môth topic hay vaạy mà rốt cuộc cũng chỉ toàn thấy cãi nhau với buôn dưa lê.
    Khi ng ta 24, ng ta làm công việc cảm thấy mình cần làm không để ý đến ng khác nói gì.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ừh đúng ! cũng chẳng cần phải quan tâm xem họ nghĩ mình thế nào mà tự mình nhận thấy nó không sai.
    he he
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Butchi và NightStar nói đúng, tao cũng thấy như thế. Tầm nào tao làm được cái gì đáng giá thì những gì tao đang nghĩ làm đây mới được gọi là đúng được. Không thì công sức coi như đổ xuống sông xuống biển hết. Tao cũng nghĩ là nên làm theo suy nghĩ của mình và không quá lăn tăn, nhưng cũng không dễ lắm. Chỉ mong là thành công tương lai sẽ khiến cho quan điểm hiện tại được khẳng định là đúng.
    Hy vọng topic này tiếp tục được mọi người thảo luận duy trì hơn nữa.
    Do it yourshelf
  7. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi ta 24, đã trở thành người lớn mất rồi, ta phải chịu trách nhiệm những gì ta làm, phải sống sao cho xứng đáng sự tin tưởng của mọi người, phải xây được nền móng vững chắc cho tương lai..........Ôi nhiều việc phải làm quá.
    Sự thành công trong tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, khi mới đi làm, việc gì làm cũng phải e dè, câu gì nói cũng phải uốn lưỡi chán, hic, giờ 24 tuổi, đúng là cảm thấy chẳng cần gì phải như vậy, việc gì đúng thì mình làm, miễn ko cảm thấy trái với lương tâm của mình là được. Mỗi một thế hệ có một suy nghĩ khác nhau. 24 của mình khác 24 của mẹ mình, khác 24 của bà mình, vì thế mà thôi, cứ làm dù cho mọi người vẫn nói rằng tuổi 80 ngang ngạnh, cố chấp.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình nói nhiều, bây giờ chắc mình vẫn thế. Mong rằng mình sẽ thực hiện được việc nói ít, làm việc hiệu quả. Do vậy đăm ra ghét cái sự nói nhiều.
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ghét kái sự nói nhiều chẳng qua vì mình đã hoặc đang từng nói nhiều................kòn người ít nói thì trước kái sự nói nhiều đó họ chẳng bao giờ mảy may ham hố...........Nói nhiều trên mạng kũng kó đôi ba kiểu.......kó đứa nói kó mục đích,kó đứa nói ko mục đích.....kó đứa luyên thuyên như kiểu thần tiên,kó đứa là vì kái hiếu thắng trong mình................Trên kái ttvn này tớ kũng là người nói nhiều nhưng tớ thấy kái việc đấu đá ní sự với nhau đôi ko từng bài một là kái vô nghĩa nhất....................lên mạng là để giải trí ,để rảm sờ trét chứ kòn đứa nào mà chẳng muốn chứng tỏ mình,thế nhưng chứng tỏ kái mình trên mạng này sao mà giá trị được bằng hãy chính tỏ ngoài kuộc sống thật đi.Kuộc sống thật nó sinh động hơn,nó đa dạng hơn....nói chung nó thật hơn thằng nào khôn thì ấm vào thân thằng đấy.............Kòn kái trên mạng này thì chẳng để nói nên kái gì kả.
    Trở nại kái topic kủa Hoàng Mi nữ hiệp................24 tuổi thì kon gái kưới kũng là được,âu thì kũng đến thế là kùng...........kưới sớm sướng sớm.............Chẳng biết quan niệm kủa kon gái hiện đại như thế nào nhưng mà ham hố quá nà kũng khổ.Kon trái thì khác ..........thoả kái chí tang bồng ..........trai thì fải sông núi nay đây mai đó......Tuổi 24 thì nói chung nà kòn nhiều việc fải làm quá..........nhưng mà tham vọng quá thì kũng ko ổn............dục tốc bất đạt,trèo cao ngã đau................hơ hơ hơ kứ kố gắng vun vén 1 kái tương lai nho nhỏ nào đó thui.

    To live is to die

Chia sẻ trang này