1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    24 tuổi rồi đấy, chán thật. Cứ muốn thay đổi mình một chút nhưng lại sợ mình không thích ứng được. Sắp ì mất rồi.
    Bạn ơi, lâu lắm rồi tụi mình chưa chat nhỉ. Mình ở xa nhau quá. Bạn đã thay đổi, giờ sắp đến lượt mình. Tự nhiên lại thấy thương nhau quá.
    tibeou - I love my 80 family
  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi là một ngày mới, ngày hôm nay người ta nghĩ về hôm qua, và nghĩ tới ngày mai. Mong sao "ngày hôm qua như trong giấc mơ" và ngày mai sẽ "luôn luôn tươi sáng". Điều hạnh phúc nhất là có 1 công việc ổn định để làm nhưng quan trọng hơn là có một người yêu mình và 1 người để yêu! Vậy thế là người thành đạt ở tuổi 24?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu có công ăn việc làm ổn định, con người ta cứ như là một cái máy tính vậy, sẵp sẵn công viêc cho từng tuần, từng tháng, thậm chí từng ngày từng giờ luôn.Vì thế mà dường như khi có sự thay đổi lại khiến người khá vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy lo lắng, không biết có việc gì xảy ra. Mùa hè sắp đến, lại sắp thấy nghiệp 3 tháng..Ko biết sẽ làm gì trong 3 tháng hè đó nhỉ? Đôi khi nhàn quá cũng khổ! Thế đấy, con người vẫn mãi như vậy, khó có thể chiều được theo ý muốn!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Cô giáo ơi, hè lại đi dạy thêm kiếm tiền mà.
    tibeou - I love my 80 family
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tình ngưyện mà đòi kiếm tiền chi vậy hả??????
    Muốn có một tình yêu!????
  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Lại xoay quoanh về tuổi 24, chán,
    Chẳng biết đang làm gì nữa , ngày lai ngày chôi qua, mà chẳng có một dung cảm lạ thường nào cả,
    .>>>>thế mà chẳng mấy lại đến 25 đến nơi rùi , lo....oo....sốt vó à,
    Liệu có cô bạn nào cùng cảnh ngô không, chúng ta thử hợp lại cái nào biết đâu lại sảy ra biến cố , vớ vỉn lại hay ý chứ..........
  7. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    1/5 cả bọn tụ tập ăn uống cười đùa, lâu lắm rồi mới có chuyện đi chợ về nhà nấu nướng, đơn giản là thời buổi này cứ ra ngoài ăn cho sẵn. Chia nhau ra làm, đứa đi chợ, đứa mua kem, đứa nấu nưóng, ấy thế mà khi ăn bữa cơm đơn giản mà lại thất thật ngon và thú vị. Mọi nguời kêu thỉnh thoảng tụ tập để khỏi quên nhau. Quên làm sao được. Sao mà ko quên được. Chỉ cần một đứa sang tuổi 25 lấy chồng thế là quên luôn. Nếu thế thật thì lấy chống làm gì nhỉ? Ở nhà cho xong! HIc, làm sao mà ở nhà được. Chung quy lại làm con trai thật là sung sướng, chỉ có con gái là khổ! Ăn uống xong xuôi cả bọn ra quán Dương Cầm, chơi đàn "chùa". Không gian yên tĩnh, chả có ma nào ra quán giữa trưa thế cả. Quán này cũng khá đẹp, bàn kê là những thùng bia kiểu cổ đóng bằng gỗ, trần trang trí bằng rơm khô, một vẻ gì đó rất thôn rã. Nhìn ra cửa sổ thấy người ngoài đi lại lưa thưa, ánh nắng le lói chiếu qua giàn hoa giấy như những ngôi sao nhảy nhót khắp gian phòng. Tiếng đàn piano dìu dặt vang lên. Chẳng ai nói câu gì, chìm đắm trong những suy nghĩ. 1/5 sau có kẻ sẽ bỏ cuộc chơi, kẻ nào thì không biết, chỉ biết rằng sang 25 tuổi sẽ có nhiều thay đổi. Cố mà tận hưỏng nốt hạnh phúc của tuối 24.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
    Được HoangMy2404 sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 02/05/2003
  8. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết nóng quá làm cho con người hết cả cảm hứng viết. Giờ chỉ muốn ngồi trước quạt với cốc nước lạnh.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  9. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Uh ,thời tiết nóng nực như thế này đôi khi cũng làm cho con tim trở nên mệt mỏi , và cái đầu buông lơi mọi thứ..........
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những nỗi buồn đến bất chợt khiến ng ta chẳng muốn làm gì cả, cứ nghĩ vu vơ rồi cũng chẳng biết nghĩ gì nữa.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này