1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bạn HoangMy này lạ nhỉ? Tôi thấy bạn viết bài cho mỗi topic của bạn thôi, có cục bộ quá không? Hơn nữa tôi thấy những cái topic khác cũng có nhiều cái thú vị đấy chứ.
  2. AnhAA

    AnhAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hmm tuổi 24 không già lắm cũng chẳng trẻ con, nhưng phải suy nghĩ và làm những việc không phải của những người trẻ tuổi.
    The door is locked now, but it's opened if your true
    If you can understand the me, then I can understand the you
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Khi 24 tuổi, con người ta thường hướng tới sự thay đổi. Bởi sự thay đổi này sẽ làm ổn định tương lai, cuộc đời của người ta.
    Chúc cho mọi sự thay đổi thành công

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  4. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    24t tức là cách đây 1 năm biết bao dự định nhưng chẳng làm được gì cả ................ nhưng cũng chính cái nguyên nhân đấy lại đem lại cho mình hạnh phúc.......... Ôiiii.... 80F
  5. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì ko rõ thực sự mình mong muốn và ước mơ những gì. Hạnh phúc lớn nhất bây giờ là biết chắc rằng khi cần giúp đỡ sẽ có bạn bè ở bên.....
  6. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Khi ta 24 ta nhận thấy những việc làm khi ta 18 đều ngớ ngẩn và ta đang phải sửa chữa chúng.
    Chuyện của mình tôi.....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP. in 1980 Club
  7. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Hoa hồng tặng Mẹ
    Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Em muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ - nó nức nở - nhưng em chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla. Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, anh sẽ mua cho em.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ ....
    Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    Lúc này thì, cả nhân vật và chúng ta đều có một tâm trạng như nhau: Nghẹn ngào vì đã có những phút giây vô tâm quá trước mẹ. Đôi khi, có những cậu bé con đã lớn hơn những người lớn rất nhiều, phải không?
    Có lẽ năm 24 tuổi ta phải xem lại mình từ những đứa trẻ...
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP. in 1980 Club
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tui sắp 24 đến nới rồi
    còn có 6 ngày nữa thôi
    ko biết khi đo sẽ thế nào nhỉ
    mình vửa mới kết thúc đới sinh viên xong
    ihhi
    mệt quasssssss

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    nhỏ hơn 24 tuổi, thì chăm chỉ vào đây xem va chăm chỉ post bài...văn chương lai láng...còn 24 tuổi, thì thỉnh thoảng đi qua đi lại, thấy chẳng có chuyện gì làm mình thích thú, cũng chẳng viết được gì hay ho cả...

    c'est fini!!!!!!!!anh da co vo!!!!
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Từ những lý do trên suy ra sau 24t ng ta thuờng thức đến 3h đêm để vào đây làm cái chuyện mà mình tự cho là kô thích thú Ôi con gái sao mà phức tạp thế hic hic
    Sir_Batis in Club1980

Chia sẻ trang này