1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    "Hơn chục thanh niên hầu hết là sinh viên với dao, gậy vừa gây ra một vụ náo loạn ở thị xã Hà Đông, Hà Tây. Trong số này, anh Hoàng Quang Vinh, sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã bị đâm chết ngay ngày tốt nghiệp đại học của mình. Công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan."
    (VnExpress) Khi ta 24 ta có thể ra đi mãi mãi chỉ vì một vụ xô xát. Vừa bảo vệ tốt nghiệp buổi sáng,tối đi nhậu với bạn bè ,xô xát và bị đâm chết.Tôi không hiểu sao năm 24 tuổi ta lại trẻ con đến vậy ,và càng không hiểu tại sao bây giờ con người ta lại đối xử với nhau một cách hoang dại như vậy.Một việc làm nhẫn tâm đối với cha mẹ và với xã hội....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP. in 1980 Club
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 24, người ta cảm thấy mình có những giọt nước mắt có ý nghĩa.
    Do it yourshelf
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ơ...3h ở đây đâu có phải 3 h đêm đâu mừ!!!

    c'est fini!!!!!!!!anh da co vo!!!!
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khi 24, người ta biết rằng người ta đã ế !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  5. nusatthu_tinhyeu

    nusatthu_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị nói quá chí lý...
    Trái đất này là của...
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ai ế thì qua cty môi giới của anh đeeeeee
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    mình đã 24 được một ngày rồi
    tương lai vẫn mù mịt quá
    .........

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết 24 tuổi rồi, và giờ đây, mình như người đang cưỡi trên lưng cọp. Chỉ có tiến, chứ không được phép lùi. Lùi là mất tất cả, kể cả bản thân mình.
    Tôi muốn làm lại hạnh phúc của mình bằng chính nỗ lực của mình chứ không bằng sự thương hại của người khác.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 24 tuổi, nếu là con gái thì người ta biết người ta ế, nếu là con trai thì người ta biết còn hẳn 6 năm để gây dựng một sự nghiệp cho mình. Nhiều hay ít đây?Đối với tôi thì ít quá, vì 24 năm qua tôi chả kiếm được mấy viên gạch, chả nhẽ lại xây nhà bằng mấy tấm 3D online, ha ha ha
    Roẹt
  10. FM2080

    FM2080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Oé vào đây đọc mà giật hết cả mìn cứ ngỡ rằng mình còn bé

Chia sẻ trang này