1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Lo thi lam gi a???
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    24 . ta lại lớn hơn 1 tuổi . trách nhiệm cũng nhiều hơn.

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm nặng nề vô cùng. Nhiều lúc cố nghĩ mình mới 20 mà sao khó thế ko biết! Cuộc sống thời gian trôi vèo vèo, thấy mình ngày càng già, thấy càng ngày càng "xa rời tuổi thơ"..24 tuổi đã làm người lớn chưa nhỉ? Hic, khâm phúc những ai lấy chồng trước 24 tuổi!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hic.... trách nhiệm và cuộc sống không phải chỉ 40 tuổi là kết thúc. cả cuộc đời không phải chỉ kết thúc ở tuổi 24. còn nhiều cái phải lo hơn là lấy chồng hay lấy vợ ấy chứ.
    I Gonna Fly away
  5. henry-phung

    henry-phung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế đối với những người năm nay định lấy chồng thì sao nhẩy? bạn nghĩ rằng bạn đã là người lớn chưa? nếu là người lớn rồi thì tết vừa rồi bạn đã quên mừng tuổi tôi đó.
    There's something only love can do..
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bảo là ko lo!
  7. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi mình mới 20, đã cảm thấy thế là quá lớn rồi, chứ chẳng thể nào hình dung được khi mình 24 tuổi, vậy mà bây giờ đã 24 tuổi rồi ư, khủng khiếp quá Thời gian như nưóc chảy qua cầu, cứ mải miết trôi đi mà mình get old thêm lúc nào không hay.... Nhưng dù sao thì mình nghĩ vẫn còn nhiều thời gian trước khi chống lầy, tranh thủ học, tranh thủ làm những gì mà sau này có gia đình rồi thì sẽ khó có điều kiện làm nữa, có lẽ mình sẽ chống lầy sau 3 năm nữa, hihi mà chẳng biết rồi chồng mình sẽ là ai nhỉ......
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi đi ăn cưới hai đứa bạn học cùng lớp đầu năm. Đến bao giờ thì đám cưới mình nhỉ, muốn lấy vợ quá.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 08/02/2003
  9. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em chưa đến 24,nhưng mà khi đến 24 tuổi em mong mình sẽ ko tay trắng như bây giờ,ít ra phải có một cái gì đó của riêng mình ,một công việc,một..............

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hoi xua nghi chang biet bao gio moi 24, gio veo mot cai den 24. Thuc su qua nhieu dieu mong muon, thanh ra chang biet minh muon gi trong tuoi 24 nay nua!!! Hien nay minh da co gi cua rieng minh chua nhi? Chang biet duoc nua! 24 tuoi, 24 cai la vang roi, 24...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này