1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư
    gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa 24 niềm hoài niệm
    cơn mơ, chợt hiện, chợt tan
    gửi lại em
    24 lối công viên
    24 vầng trăng goá
    anh gủi lại em tất cả
    riêng đêm em xoà
    24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh
    Đây là bài hát mà tôi ưa thích khi tôi bước vào tuổi 24.
    tuổi 24 của tôi không có gì nhiều, vẫn là kẻ lang thang ăn bám, luôn luôn cô đơn và khắc khoải mong đợi một tình yêu đích thực.
    Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng một kẻ chết đuối nắm được một bàn tay rồi lại chính bàn tay ấy lại nhấn chìm bạn sâu hơn.
    Tuổi 24 tôi chúc các bạn có thể nắm lấy một bàn tay tin cậy để rồi có thể vùng dậy khỏi mặt nước để lên bờ.
    Nothing last forever!!!
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã bao giờ rơi vào tình trạng một kẻ chết đuối nắm được một bàn tay rồi lại chính bàn tay ấy lại nhấn chìm bạn sâu hơn.
    Sao mà đúng với tôi quá! But nothing lasts foever, even cold November rain!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  3. kedentudianguc

    kedentudianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    He he he , vậy là biết bơi rồi, tốt quá rồi còn gì nữa.
    Hai mươi tư tuổi, đặt một canh bạc, được thua chưa bít, chưa chi đã thấy đau đầu.
    Kẻ chui lên từ địa ngục ,lang thang trong cuộc đời khốn nạn
  4. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không biết tên nào liều thế dám đưa tay cho người đang chết đuối nắm.
    Lí Thông
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi thậtý nghĩa.
    Tôi yêu tuổi 24 của mình
    Yêu tất cả các ngày 24 trong tháng
    Yêu ngày sinh của mình, ngày 24
    Yêu ngày kỷ niệm tình yêu của tôi, ngày 24

    Em cũng yêu duy nhất 1 người cũng có ngày sinh 24
    24 ơi hãy qua chầm chậm một chút..
    Lãng mạn cới 24, lãng mạn với tình yêu...
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuoi ko phai thoi gian de dat mot canh bac chua biet thang hay thua nua ma can dat 1 canh bac biet chac chan minh se thay. Nhu vay, 24 tuoi moi co nghia!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. tranhungdao

    tranhungdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hỏi người 42 tuổi đi , biết đâu có câu trả lời cần tìm .
  8. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tại vì người ta hỏi Giả cho người ta bao Tiền thì họ sé kéo lên cho.
    Chắc Bà này ki bo kiệt sỉ quá đấy mà.
    Hà Chít là đáng đời.
    Giữ Xiền xuống Thuỷ Cung mà tiêu nhé.
    he he he he he
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, đã qua nửa tuổi 24 rồi đấy, đã làm được gì chưa?
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đã qua nửa tuổi 24 rồi nhỉ? Đúng là chẳng làm được gì cả. Giá mà con người ta cứ như bây giơ thì tốt, khỏi phải suy nghĩ gì nhieu, một công việc ổn định, ngày hai bữa cơm ở nhà, tiền đủ để vào mạng và uống càfe. Một tình yêu đẹp: lãng mạn có, thơ mộng có, những đòi hỏi cũng có. Vật chất đủ, tinh thần không thiếu. Cảm thấy thật bình yên, ngày qua ngày không phải suy nghĩ gì nhiểu! Mọi cái dường như đang ở trước mắt mà cũng dường như không? 24 tuổi đủ để người ta cảm thấy phải chín chắn hơn trong cuộc sống, đủ để người ta cảm thấy giờ ta không chỉ sống cho ta mà còn sống cho nhiều người khác.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này