1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    24t rùi mà chưa làm được gì nên hình cả... Vẫn còn cái tính bộp chộp..... làm biếng nữa chứ..... Trời mưa to thì chả bao giờ mặc áo mưa, không phải là thích đi dưới mưa mà vì....... ghét mặc áo mưa........ Bị ướt cũng..... đáng.......
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
  2. tumy80

    tumy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian trôi nhanh quá, mới chớp mắt đã 24t rồi sao? Nhìn lại quãng đường mà mình đã đi, có nhiều thành công nhất định, nhưng có một điều thất bại mà mình vẫn phải suy nghĩ nhiều về nó...
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chắc bây giờ già rồi nó khác, chẳng làm cái gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi. Khổ nỗi lại còn tham, đã lười nhưng cái gì cũng muốn. Bao giờ mới quyết tâm được đây

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Càng đền gần ngày này mình càng cảm thấy một điều gì đó, tự mình phải nói là mình ko được nghĩ gì khác ngoài chuyện mà mình đã cần phải nâng niu, chăm sóc nhất. 24 tuổi, chín chán đủ để có 1 quyết định đúng đắn chưa? Mình biết rằng, mình đã được quá nhiều thứ, mình cũng biết cần phải làm gì, mà sao khó thế? Đau đầu, mệt mỏi, áp lực và muốn rời xa nơi đây, dù chỉ 1 ngày....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này