1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conquytrungdu

    conquytrungdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Trách nhiệm hả ?...Càng ngày càng thấy có quá nhiều trách nhiệm cho mình. Sự nghiệp thì chưa có trong khi tham vọng thì quá lớn, Người yêu ? cũng chả biết có hay chưa nưa còn có bao nhiêu điều phải lo...mà hình như tuổi 24 này có rất nhiều người là cả trong gia đình thì phải..trách nhiệm cao đó.
    Ôi cuộc sống...."it's too grim"
    Cái gì đến rồi sẽ đến..hãy sống với chính mình.
    Ái ân chưa trả sầu vạn kiếp
    Ân tình chưa chọn hận ngàn năm
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ôi............... 24 tuổi............. ta làm được những gì nhỉ??????????????
    Mọi ngày đều giống nhau............... Thời gian trôi qua.......... đôi lúc quá nhanh............. và đôi lúc quá chậm................
    Bây giờ điểm lại............. ta đang có gì?????????? và ta đang hướng đến........... gì??????????? Sometimes chẳng hiểu được chính mình nữa...............
    Tram
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là trắng tay. U có hai mắt một mũi hai tay hai chân như ai. Có con tim có khối óc và cái quan trọng là chúng ta còn có thời gian ở phía trc. Chúng ta có chính chúng ta là của riêng mình, thế là quá đủ.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  4. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi chưa thể đinh nghĩa được có tiền hay trắng tay được. 24 tuổi chỉ định ra được những việc gì sắp phải làm thôi!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  5. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi là lúc bắt đầu thích bỏ rơi đồng đội đấy nhé, cứ tách rời đội ngũ thế là không được dâu, phải vui vẻ chứ . Bọn con trai nó lấy vợ hết rồi mà hội con gái thì cứ chây ra mãi, ngượng wá nhỉ!!! Thôi, học ít thôi, lo chuyện dần đi là vừa HoangMy ạ.
    Mà có nhận ra ai không đấy Anyway, nhân dịp Năm Mới, mừng tuổi 5* nhé. Chúc vui!
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
    Được tarus sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 10/02/2003
  6. hanhnguyen

    hanhnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khi 24 tuổi, nhìn lại mình thấy ......già quá(hic hic)
    Bạn bè đã đi làm cả rồi, mình thì vẫn quanh quẩn ở nhà với thầy u. Bạn bè hỏi "sắp cưới chưa?" . "Sắp" . "Bao giờ?"."Xong hết rồi chỉ chờ chú rể thôi".
    Thế đấy, có bạn nào 24 tuổi bị bố mẹ lo ế chồng ko? Tôi thì suốt ngày được nghe điệp khúc "Mày cứ thế thì chẳng thằng nào lấy đâu con ạ!" . Tôi cũng chẳng biết tiêu chuẩn của con trai thời nay như thế nào, các bạn nam trong nhà thử nói tiêu chuẩn của mình cho tôi để tôi tham khảo được ko ạ!

    Nguyen
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi.................nó suy ngẫm mình đã làm được những gì trong gần nửa đời người này.............................
    Nó hy vọng.............. năm mới sẽ có 1 something................ new..........
    Thế là.................. 7h30 sáng ngày........... tốt nhất của đầu năm (mồng 8)............. nó đi xem bói............. Thầy phán.......... nó sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp, vui vẻ..............., sẽ đắt............ bồ và công việc suôn sẻ nếu nó............. loại bỏ.................4 nốt ruồi........... Nó quyết định ngay lập tức....................... không sao.............. tất cả vì tương lai mà......................
    Tram
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, để bắt đầu 1 tình yêu thực sự và để còn co' 1 người yêu mình thật sự ==> QUÁ KHÓ<== nhận ra được điều đó nhưng hi vọng sẽ khác.
    huong
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi chứ.
    Xem ra con gái cái box này máu lấy chồng lắm rồi. Lấy làm gì cho khổ, lấy chồng rồi lại phải sinh con đẻ cái, lo cơm áo gạo tiền, tắm rửa cho con, dạy con học, đưa con đi học, rửa bát, giặt giũ, lau nhà quét nhà, thậm chí còn phải lo đồ nhậu cho chồng nữa chứ.
    Chẹp chẹp! chẳng mấy chốc mà già.
    LýThông
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chep chep, dung, ko lay chong de con trai chet gia!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này