1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào mà điều đấy chả quá khó hả bé?
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuổi tác, mỗi một ngày trôi qua là ta đã già hơn 1 chút rồi có nghĩa là ta cũng đã lớn hơn một chút. Trách nhiệm không phải là khi ta 24 thì mới có, tuổi nào cũng có hết và nó còn kéo dài đến muôn đời. Tiếc là thời gian cứ đi qua nhanh mà ta vẫn chưa là được gì đáng kể.
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thế cho em hỏi năm 23 tuổi ! Các bác làm được nhiều thứ chứ ạ ? Để em còn học tập ( 22 năm trước của em coi như vứt )
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Năm 23 tôi nhận thấy một điều là 22 năm trc mình không hề sống một cách lãng phí.
    Em là cánh én nhỏ
    Chao xuống giữa đời tôi
    Cho lòng tôi xao động
    Khi mùa xuân tràn về

  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    24 tuoi cam thay hoi lo lang ve cuoc song sau nay mot chut! Uoc gi con ng ta cu mai mai nhu dang song hien nay thi tot biet may! Nhung ma uoc chi la uoc, boi cuoc song von di la su bien doi ko ngung!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    The 24 tuoi ma vua bo nguoi iu thi lam the nao?
    "Vậy thì 24 tuổi chỉ muốn có mỗi việc có 1 gia đình mới ư? 24 tuổi cũng lạ thật đấy. Năm nay, cả hội đều 24 tuổi. Biết bao nhiêu điều muốn ước ao.
    24 tuổi, bạn đã, đang và sẽ làm gì vậy? "
    To ha? hi hi ... to lai mo va lai lam nhung gi luc to 16 tuoi, cung lam la 20!
    LOVEWINNER
  7. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu tuổi thì cũng như nhau cả..............
    Hãy sống như bạn đã và đang sống.................
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  8. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi người ta chợt giật mình khi thấy thời gian đi qua nhanh quá. Mình đã suy nghĩ nhiều về một gia đình phía trước nhưng 24 còn phải lo đi làm kiếm tiền tự nuôi sống mình sau bao năm đèn sách. Đang bỡ ngỡ trưóc những dự định của mình. sẽ ưu ái dành cho tuổi 24 một khoảng thời gian để đi du lịch và ngẫm nghĩ thêm về cuộc sống sau khi đã gom được một số tiền nho nhỏ do công sức mình làm ra
    khi 24 tuổi người ta bắt đầu lo toan nhiều hơn
    thế nên hãy để cho mình sống là chính mình khi tìm về với thiên nhiên trước khi có quyết định trọng đại. Đừng để cuộc sống lôi mình đi trong dòng xoáy của nó. Người hiểu mình nhất trong năm nay sẽ là người bạn đời của mình.
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái tuổi này chắc là muốn lấy chồng lắm rồi. Chẹp chẹp sao thời gian trôi nhanh quá, sắp chồng con hết cả rồi, mình thì vẫn còn đi học năm cuối, tiền thì chưa có ma` đã phải chuẩn bị đi mừng đám cưới rồi. Hu hu hu
    LýThông
  10. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Là khi người ta ko còn tự tin nhận mình còn trẻ nữa. Và cũng là lúc nhìn lại xung quanh: Mình vẫn còn trẻ.
    -------------> Thôi thì, mọi việc cũng lên lo cho tương lai của mình đi thôi.( Cái này thì có thể là cuộc sống, hạnh phúc, tình cảm, công việc)
    Go: 1980Family or 80 Web

Chia sẻ trang này