1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có hoạ điên mới để vợ nuôi ! Đi làm cả tháng trời lãnh được có tí tẹo lương về nhà đưa hết cho vợ để rồi mỗi ngày vợ đưa cho 6000 đ. Mấy ngày đầu thì còn tử tế đưa tiền, được nửa tháng sau thì bắt đầu trở giọng. ?o anh tiêu gì mà lắm thế? Em tính kĩ rồi sáng anh ăn sáng 2000 đ + 1000đ tiền thuốc nước vậy là anh chỉ cần có 3000đ thôi đi lại bây giờ đã có se bus rồi mua lấy cái vé liên tuyến mà đi vừa giảm tai nạn lại hạn chế ách tắc giao thông lại vừa tiết kiệm được cho gia đình?? thời gian trôi đi mình ngày càng gày còm còn nàng thì cũng xinh hơn xưa. Thiết nghĩ số tiền mình tiết kiệm cũng được kha khá, quyết định tỉ tê với nàng nâng cấp cái com pu tơ đã sài từ ngày còn học ĐH. Nàng liền gắt lên? tiền tiền tiền ! lúc nào anh cũng hỏi tiền ! anh tưởng nhà này nhiều tiền lắm đấy mà cứ đòi nâng mới chẳng cấp?. ?oVậy số tiền lương của anh và của em bao lâu nay em dành dụm tiết kiệm đâu rồi ??. ?o Thế anh tưởng tiền lương của anh nhiều lắm đấy hả? cả tháng trời đưa cho anh hàng ngày hết rồi còn đâu !?. ?o thế còn tiền lương của em thì sao??.? Tiền lương của tôi còn phải đi chợ lo bữa ăn hàng ngày cho cái gia đình này??
    Sau một thời gian để ý và theo rõi mới biết số tiền của mình cũng như của nàng được nàng đem raủng hộ mấy cô bạn mà nàng cho là thân ở mấy cửa hàng kéo tóc, cũng như mấy bác bán hàng quà mà nàng cho là đang cần học hỏi kinh nghiệm nấu ăn. Chỉ cần 1 buổi chiều đảo bước qua siêu thị nàng mua về cả 1 đống thứ mà đến bản thân tôi cũng không biết nó được dùng để làm gì?
    vậy đó nếu bạn cho rằng lấy vợ để rồi nhờ vợ giữ tiền cho đảm bảo chắc hơn ngân hàng. Bây giờ ra ngân hàng rút tiền còn khó, vợ giữ tiền thì coi như không hoàn lại. Tốt nhất là tiền ai lấy giữ, chẳng may bạn bè rủ đi uống nước hàn huyên còn có cái mà chi trả..
    dành cho cô vợ cũ của tôi, đồng gửi lời chi buồn cho anh chàng kk không biết anh sẽ giảm được bao nhiêu kg sau vụ này. và đây cũng là lý do tại sao tôi và cô phải ly dị. ôi những ngày gian khổ nay còn đâu
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cái nick hoangmy hình như là có 2 ng zùng?!?!?!?!
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    2 thi sao?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mà hình như là 1 trai 1 gái
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Kieu nay lam gi ma chang e vo. Con gai gio ai cung biet cau:
    - Tien em, em tieu (duong nhien)
    - Tien anh kiem duoc phai dung lo cho gia dinh (qua dung boi con trai la tru cot gia dinh co ma)
    - Con anh muon tieu tien thi truoc day khi chua di lam anh xin cua ai gio van xin cua ng do!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Khi ta 24 lòng dường như se lại. Đầu lạnh dần đi và trái tim thì nóng lên. Tuổi 24 bỗng thấy đời đẹp quá. Hôm qua đi thấy cây cơm nguội nở hoa trắng góc phố, thế là một năm đã trôi qua.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mới đó thôi, đã gần 1 năm cái ngày ta quen nhau rồi đi " buôn dưa chuột" hìhì.. em đã quên rồi, quên mãi rôi, hom vừa rôigf gặp U trên đưòng ra bus stop, mình thấy no feeling.. thanks god bring U far away
    Lazy girl
  8. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Giờ sung sướng quá rồi hỉ?
    "thời gian trôi đi mình ngày càng gày còm còn nàng thì cũng xinh hơn xưa." <-------Lại còn than khóc như thế này nữa hỉ?
    Tối nay á, vợ về vợ cắt cơm chồng, cắt cả tiền điện xài computer nữa.
    tibeou - I love my 80 family
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    hơ vẫn thấy anh Gor online này , chẹp chẹp kiểu này trốn ra ngoài chat zuòi
  10. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đáng đời anh gor
    hay quá.
    chị tibeou ơi chị phải quản chặt anh Gor nữa vào cho hết đường lăng nhăng đi.

Chia sẻ trang này