1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 24

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoangmy2404, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua Bách Thảo, tự cười một mình, hoa sưa nở trắng muốt bồng bềnh như mây, lác đác hoa sưa rơi như tuyết. Tứ bao giờ nó đã thích hoa sưa nhỉ? Nó ko biết, chỉ biết rằng năm nay nó lại thích hoa sưa hơn mọi năm. Mong muốn mùa hoa sưa sẽ còn dài ko lại phải đợi đến 1 năm nữa, mà 1 năm trôi qua sẽ có biết bao đổi thay.
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    24 hả? Mong rằng sẽ có được tất cả những gì mà 23 chưa có . Sống phải có hy vọng. Đúng không?
    linh
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    sống mãi với hi vọng
    ko
    tôi chẳng muốn thế
    tôi muốn biến cái hi vọng đấy thành hiện thực
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng thấy mình yêu chính bản thân mình hơn bao giờ hết, tuổi 24 sắp trôi qua, nhưng sẽ là 1 dấu mốc đẹp nhất trong cuộc đời :)
    let's smile and think of happiness :)
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi sang tuổi 25 mọi người trong box này sẽ lãng mạn đến cỡ nào.
    LýThông
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cũng phải có những lúc thả hồn theo mây, mỉm cười với hoa với lá nếu ko sẽ tẻ nhạt biết chừng nào? Chẳng có bao giờ con ng ta hết lãng mạn cả mà chỉ có công việc làm ng ta quên mất sự lãng mạn mà thôi!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi người ta rất lãng mạn. Sống và làm việc hết mình.
    25 tuổi, sự lãng mạn sẽ giảm đi chứ không hề tăng lên. Đó là quy luật. Sau sự thăng hoa sẽ đến hồi thoái trào.

    Một mình em đứng ngóng trông anh với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước trong xanh, đôi bờ đâu cách xa.
  8. lovewinner

    lovewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nge thê thảm quá, Gorge ơi, lấy vợ mới đê, cho thêm 1000 VNĐ tiền vào Internet ngoài hàng nữa là 7000VNĐ.
    Hơ hơ ai đang cầm lọ axit gõ cửa nhà mình, hình như là Tybeou!
    Chiu vào gầm "rường", nhanh lên, Gorge!

    LOVEWINNER
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này hàng năm là thời điểm mà tôi thích nhất trong năm, chỉ vài ngày thôi, những cành cơm nguội, những chùm hoa sưa trắng muốt và những cái chồi non của cây bàng cằn cỗi, khi tôi về, không còn biết còn nhìn thấy nữa không, và tôi tiếc vì không cùng em đi trên con đường đó, vậy là thêm một điều để mình tiếc rồi....
    Ai đó có lòng chụp dùm vài cành hoa sưa gửi cho Linus được không?...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  10. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đang già đi đấy..chúng ta hãy làm cái gì cho xứng đáng với tuổi 24, để đến tuổi 25 không thấy tiếc những năm 24.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

Chia sẻ trang này