1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA 30 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiti, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    chà , 30 tuổi vợ đẹp con khôn . thỉng thoảng trốn các con , 2 vợ chồng cuỡi Lexus sport đi chơi . Thế mới là cuộc đời . Fấn đấu , fấn đấu , quyết tâm quyết tâm
  2. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mẹc 3 xập mà chưa có vợ chúng nó bảo mình bị hâm. Chúng nó vợ con đàng hoàng cả rồi đang ngồi đánh tá lả đến khoảng 22h thì điện thoại nheo nhéo mặt bác nào bác nấy nhăn nhó buồn rượi ra về, còn mình thì phải tiếp tục ra đường chả còn chỗ nào đi đành phải lên công ty vào net chơi.
    Chắc cũng hâm thật rồi :-(
  3. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 30 đúng là một cột mốc đáng để tâm của đời người. 1/2 của 60 năm đấy. Bỗng dưng thấy mình ... già, mà hễ nói điều đó ra thì bạn bè nó bảo là hâm : 30 còn trẻ chán !
    Ôi cuộc đời ? Ta sinh ra từ đâu và ta sẽ về đâu ?
  4. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    "Khi xưa ta bé"...........
    "Khi ta 20"................
    .........................
    Bây giờ thì "khi bạn 30" .....còn đến tận 6 năm nữa mới 30, chưa nghĩ vội. Thế nhưng mà, nghĩ thử xem................
    30 tuổi.....
    Về gia đình: có một gia đình nho nhỏ của mình, một đứa con ngoan và một người chồng tốt. Chắc chắn là sẽ như vậy...
    Còn công việc? Sẽ là một giảng viên ĐH, có được không đây, ước mơ của mình.........
    Về nhan sắc: mọi người bảo mình nhỏ con quá, nên trẻ lâu. Hi vọng sẽ được thế, nhưng chắc chắn sẽ béo hơn bây giờ ít nhất 3 cân với chiều cao không thay đổi...
    Còn gì nữa nhỉ...nhớ ra nói sau
    HLH
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hì hì, theo cá nhân em, thì bác nên bỏ cái từ Trăm năm cô đơn đi là Ok ngay ý mà.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lạc quan lạc quan, đôi khi cũng thấy quá hâm nhưng mà chưa đến nỗi hâm lắm
    Lúc trước anh mình đến 34 tuổi mới lấy vợ kia mà, giờ đến đó xem thêm được một cái world cup, 1 cái Euro với 2 cái Xi Gêm nữa chứ, còn lâu chán.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  7. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Ế đến nơi,kô lo,ở đó mà tính còn được xem bao nhiu cai world cup và bao nhiu cí seagame..chả hỉu nỗi....Đi kiếm ng` iu mà lấy đi cho rùi
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  8. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Còn 6 năm nữa em mới 30 tuổi. Chẳng biết mình rồi sẽ thế nào nhỉ? Chắc gì đã đi được 1/2 cuộc đời như anh gì nói ở trên? Chẳng biết trước được điều gì cả. Có thể em sẽ trở thành rich woman như mong muốn hoặc chẳng là gì cả. Để 6 năm nữa đi, sẽ có câu trả lời trung thực nhất. Nhưng, khi ta 30 tuổi chắc sẽ làm được nhiều thứ lắm. ví dụ như lấy chồng này, sinh con này.... hạnh phúc lắm vì có một gia đình nhỏ bé của riêng mình.....
    Jolie
  9. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái mốc kinh hoàng, cả mấy đứa bạn thân của tôi đều khẳng định sẽ lập gia đình trước 30 tuổi nhưng còn vài năm nữa thôi mà chẳng thấy đứa nào nhúc nhích gì cả. Ai cũng có một cái gì đó ko thể vượt qua, đứa thì vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng cũ, đứa thì sợ lại bị đau khổ mà luôn cảnh giác, nghi ngờ, đứa thì lý tưởng hóa, trông chờ một hoàng tử không tồn tại, đứa thì tự đặt cho mình quá nhiều rào cản, phải thế này, thế khác cứng nhắc,...
    Đến lúc đấy có thể là tất cả đều đã thành công trong công việc, đều có một vị trí quan trọng, có người thì đang làm luận án cao học, tiến sĩ cũng nên, nhưng không biết hạnh phúc có mỉm cười với chúng tôi không ?
    Phải, sau tuổi này thì có lẽ sẽ chẳng còn mộng mơ, lãng mạn, mong chờ cánh buồm đỏ thắm nữa chỉ có chấp nhận thực tế, kéo lê cuộc sống nhàm chán vô vị từ ngày này qua ngày khác. Mà với phụ nữ thì quan trọng nhất vẫn là gia đình, con cái, còn công việc, sự nghiệp, danh lợi thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống thiếu vắng hạnh phúc. Tôi đã từng tuyên bố là chẳng cần phải cố quá làm gì, nếu không có ai hiểu mình, yêu mình như chính bản thân mình, mà mình cũng không thấy cảm động gì thì sẽ tự xây dựng một gia đình của riêng mình, tôi sẽ nhận những đứa trẻ mồ côi về chăm sóc, đó sẽ là hy vọng, là ý nghĩa cuộc sống với tôi. Nói mạnh mồm như vậy nhưng mà sao thấy cay đắng, chua chát quá, có người phụ nữ nào lại ko mong muốn có một bờ vai mạnh mẽ để nương tựa, để được thấy mình nhỏ bé, yếu đuối.
    Chỉ hy vọng là đến tuổi 30 tôi sẽ không tiếc nuối những tháng ngày đã qua hoài phí, những việc đã làm hay chưa làm được.


    Love is Poison !
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    lão thầy bới bảo,con bé này lấy chồng năm 24 tuổi,có khi chưa học xong đã lấy chồng,nghe khoái gì đâu.Khỏi phải lo lắng chuyện ế như mí bà chị họ...30 tuổi?có khi là có thêm 1 con bé or thèng ku trong cí gia đình nhỏ của mình.Nhưng mà,bi h vẫn chưa có người iu,kô bít thèng chồng mình thế nào?nghe lão thầy bói(lại thầy bói) bảo,đẹp trai,nhà nó giàu lắm,có những 2 cái nhà,nghe khoái quá.Hi vọng đúng như lão thầy bói
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một

Chia sẻ trang này