1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 30 tuổi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 30 tuổi..

    Thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình đã sắp 30 tuổi!!! Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Tuổi trẻ là ngày hội của cuộc đời - Vậy mà tuổi trẻ dường như đã sắp qua đi trên tay tôi. Hãy nói cho tôi biết cảm nhận khi người ta 30 tuổi.
  2. moon9shadow

    moon9shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ủa, tưởng chị này phải ngoài 30 rồi chứ nhỉ, thấy xưng chị với chị congvanden muh.
    30 vẫn còn trẻ lắm mà chị. Có thể làm được bao điều nữa. Với cả chị đã có gia đình, con cái rồi, tuổi thanh xuân có qua đi một phần thì như vậy cũng đáng đó chứ.
    Xem nào, chưa đến 30 nhưng thấy thời gian cứ trôi vù vù mặc dù đồng hồ nhà mình lúc nào cũng chạy với vận tốc = constant hết
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cũng tượng chị này quá tuổi băm thật rồi. Hóa ra mới sắp. Trẻ chán
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chị này chắc mắc phải hội chứng sợ tuổi băm nó tới nơi ,sợ khi 30 tuổi không còn cơ hội để mà nhí nhảnh ,tâm hồn nó vui tươi thì bi nhiêu tuổi nó vẫn là tuổi trẻ hết chị ơi
  5. 0thuatuong0

    0thuatuong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thế có chồng chưa pé
  6. Principles

    Principles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi, anh lóng ngóng không dám cởi quần trước ông bác sĩ nam khoa trong phòng khám niệu
    30 tuổi, anh hiên ngang cởi truồng đi lại trước nữ nhân viên mát xa mà thần sắc bình thản không hề thay đổi
    20 tuổi, anh đau đớn cố níu kéo một cuộc tình không biết đến tương lai với cô bạn gái cùng quê
    30 tuổi, anh thản nhiên chơi trò cút bắt tình yêu với cô con gái nhà ông Thứ trưởng mà lòng chẳng hề vương vấn
    20 tuổi, anh uống hết 1 cốc bia hơi trong vòng 1h30 phút
    30 tuổi, anh uống hết 1 dây 10 ly bia draugh chỉ trong nửa tiếng đồng hồ
    20 tuổi, đi lang thang suốt đêm ở Đồ Sơn mà ngượng ngùng không dám thuê nhà nghỉ
    30 tuổi, anh đặt 1 phòng nghỉ ở Gia Lâm trả tiền theo tháng
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nổ vãi. Nổ tiếp đi, mấy biệt thự khu Hoàng Diệu, kết nghĩa anh em với Hoàng Trung Hải, Phạm Quang Nghị...
    Cái cô ba chục na?y nhí nha?nh nhi?. Cứ lắng nghe va?i triệu lơ?i ca?m nhận tuô?i 30 nhé.
  8. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    30 - Cái tuổi không trẻ cũng chẳng già...
    30 - Cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ bé, thấy đời vui hơn...
    30 - Bị ngã một cú dập mặt, mới hiểu thêm được sự bạc bẽo tàn nhẫn của cuộc đời...
    30 - Cũng nửa đời người rồi (Cứ tạm tính là 60 cái xuân xanh đi) phải đứng dậy và bước tiếp thôi...chẳng nhẽ cứ bế tắc mãi sao...
    Được nobodyelse sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 06/11/2008
  9. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà mình đã cảm thấy cuống nên rồi, cũng chỉ còn 5 năm nữa tròn 30 tuổi
  10. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sắp 30 tuổi, cái tuổi mà đi chơi tiếp thì các cụ bảo ham chơi quá, bỏ lỡ tuổi xuân, phải biết sống có trách nhiệm với gia đình với xã hội thể nào chứ, bạn bè nó ổn định hết rồi còn lông bông gì.
    Sát nút 30 tuổi: vẫn vậy, cũng muốn ổn định phần nào, nhưng ko đi chơi thì cuồng chân, phí........... , đi nữa thì lại sợ năm tháng dần trôi mình sẽ thế nào, bơ vơ 1 mình, hay cứ chơi trò cút bắt với ng trong cuộc sống ... ?
    Ngoảnh đi ngoảnh lại năm sau sẽ 30t, hic, vẫn vậy mất thôi, mình đã làm đc gì, có muộn ko khi mới bắt đầu muốn làm 1 điều gì đó theo đam mê.. ?

Chia sẻ trang này