1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 30 tuổi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu phấn đấu của cuộc đời từ 18 tuổi .
    Giỏi nấu ăn, giỏi ngoại ngữ, biết trang điểm, biết ăn mặc ..Một người phụ nữ hiện đại...
    Ở chung cư tự thiết kế trang trí nhà cho mình.

    Giai đoạn 1:
    22 -24 đã gần như có được tất cả những mục tiêu mơ ước đã học tất cả các thứ cần học của một người con gái , tốt nghiệp đại học với một ngoại ngữ thông thạo .
    Không cần xin việc làm cũng đã có người tạo công ăn việc làm.
    Tất cả những điều đó đã đạt được khi có mục tiêu phấn đấu và kế hoạch của cuộc đời đã mở rộng hơn khi papa định gửi con gái iu sang nước ngoài du học tiếp MBA .
    Sở hữu 1 căn nhà riêng bố mẹ cho, 1 xe máy, 1 tài khoản đầu tiên trong ngân hàng .
    1 người đàn ông đầu tiên , một cuộc gặp gỡ định mệnh , cuộc đời đẹp như những trang tiểu thuyết , trải đầy hoa hồng có trong tay tất cả mọi thứ mà những người con gái khác mơ ước .
    Ngoại hình , học thức , tiền bạc, gia đình yêu thương .
    Gặp gỡ quen biết mối tình đầu như định mệnh yêu thật lòng không bao giờ tình toán một điều gì ..không quan tâm đến học thức, không quan tâm đến gia cảnh , chỉ yêu là yêu mà thôi .
    Và cũng không bao giờ hối tiếc khi con tim khi chọn đúng người dù anh ấy không học đại học dù anh ấy vất vả mẹ mất sớm .
    Chỉ có điều đó sự lựa chọn đó là ý nghĩa nhất là không bao giờ hối tiếc
    Còn đâu là một cô gái sống nhạt nhẽo vô vị , lãng quên cả những mơ ước mình phải phấn đấu những nỗ lực, ý chí phải tiếp tục trải qua để không quên mình có những ước mơ gì trong cuộc sống .
    Trang điểm , ăn mặc lăn lên quán xá cà phê , nhà hàng đắt tiền .
    Chia tay mối tình đầu đẹp như mơ sự lựa chọn đúng đắn nhất vì thói đỏng đảnh kiêu căng vì cả sự tự ái trẻ con.
    Suýt một chút nữa bị cuộc sống làm hỏng khi mẹ không ốm nặng hơn .Thay mẹ quản lý gia đình từ bỏ kế hoạch đi học MBA nước ngoài của bố .
    24-28 tuổi là quãng thời gian tự trưởng thành sau khi chiêm nghiệm và trải qua một cuộc sống vô vị đã từng sống , với nhà hàng , quán cà phê đắt tiền .
    Không còn sở hữu riêng một căn nhà , không tình yêu , nhưng cảm thấy dường như đã trưởng thành hơn rất nhiềamtrong cuộc sống
    Cuộc sống tự lập trưởng thành lo cho mình và thay mẹ lo cho cả gia đình .
    28 tuổi lấy chồng, gia đình chồng giàu có, chồng quá chiều đến một người chồng rất tốt và hoàn hảo . Biến vợ thành một con búp bê một thứ đồ vật cần được chăm sóc .
    Sự kênh duy nhất vì cuộc đời anh ấy bằng phẳng quá trải thảm giống mình từ trước những năm 25 tuổi .
    30 tuổi không có gì trong tay ...một cuộc hôn nhân thất bại .
    Biết thêm được nhiều sự giả dối đằng sau những lời nói ướp mật của con người trình độ ngoại ngữ thảm hại vì những năm tháng lãng quên .
    Nhìn đàn ông với những mảnh vỡ được ghép lại cho hoàn chỉnh .
    Mỉm cười bước qua trên những thủ đoạn , những xảo trá nhưng sĩ diện tự ái trẻ con ...
    Bao dung tha thứ mà không oán hận bất cứ ai ...kể cả những người đã từng nói xấu mình ...tha thứ hết ..
    Hiểu rõ được giá trị cuộc sống , những mục đích của cuộc đời phải phấn đấu và cứ lặng lẽ tự nuôi dưỡng tự làm tự học hỏi và điều quan trọng hơn là bản chất con người cái gì giá trị hơn, cái gì sẽ tồn tại mãi mãi .
    Tìm thấy được trong cuộc đời những con người tốt , sống thiện sống bao dung ở lại với những người bạn tốt trải qua bao bước thăng trầm trong cuộc đời vẫn bên nhau tin tưởng
    Nếu để trở lại sống một cuộc đời bằng phẳng trải đầy hoa hồng với nước hoa với trang điểm với quán nhà hàng đắt tiền .Nếu để sống như ngày xưa có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp được những người tốt
    Nếu để thay đổi cuộc đời ...chỉ muốn thay đổi chính những năm tháng sống vô vị như thế. Để sống ý nghĩa hơn để được gặp những người tốt như bây giờ
    Một người gặp từ ngày còn sống nhạt từ ngày chỉ biết trang điểm và ăn mặc đẹp ngồi quán đắt tiền nhà hàng sang trọng , đã nói với khi xem chỉ tay và lá số tử vi .
    Rằng cuộc đời mình sẽ trưởng thành hơn sau những mất mát đổ vỡ rồi mình sẽ thành công và đó là con đường mình phải đi đó là số phận của mình .
    Vì đôi bàn tay mình có khúc ngoặt ...đến giờ bắt đầu thấy tin .
    Bây giờ ở tuổi 30 thì tự tin ...Tự tin vì cả mục đích kiếm tiền và cách sống lối sống . Tự tin vì có những người bạn tốt ..tự tin vì vững vàng .
    Nhiều lúc ngồi nghĩ lại nhìn những cô gái trong các quán xá lại nhớ đến mình ngày xưa ..hì hì
    Cảm thấy không còn thích thú nữa rồi ...nhìn những người đàn ông cuộc đời bằng phẳng không có khúc quanh, không có sự trưởng thành và va vấp, không có cả mục đích cuộc sống và cả mục đích mưu sinh ...không phải là mẫu người để lựa chọn nữa rồi
    Một người đàn ông từng trải những thăng trầm của cuộc đời tự đứng lên được sau những vấp ngã và hoàn thiện mình hơn...có mục đích sống mưu sinh và có bao dung với tất cả mọi sự việc ....thật khó kiếm tìm. Một chỗ dựa vững vàng về tâm lý thật khó kiếm tìm
  2. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bước sang tuổi 31 được vài ngày, nhanh thật, thoáng một cái mà đã qua nửa đời người.....vậy mà cuộc sống vẫ chưa ổn định...Tuổi trẻ thì đã qua rồi, 31 tuổi tôi thấy mình nghĩ nhiều hơn và sâu sắc hơn....
  3. halflife_haha

    halflife_haha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh 32. Tất nhiên đàn ông khác đàn bà . Anh có một vài đứa bạn bằng tuổi anh, một vài người hơn anh tuổi. Họ vẫn bình thường, vẫn nhậu nhẹt, vẫn đàn đúm với anh. Tóm lại anh nghĩ chả có cái đếch gì phải nghĩ khi bước sang tuổi 30.
    Ngày trước bố mẹ anh bảo . 30 rồi liệu mà vợ con đi. Nhưng đứa này đứa kia không hợp tuổi.
    32 tuổi bố mẹ anh bảo : thôi mày lấy đứa nào cũng được. Hehe.
    Anh đang thấy tự do hơn bất cứ lúc nào vào thời điểm này.
    Im'' Miracle
  4. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tg trôi qua nhanh thật, vèo cái, già chát, vèo cái nữa, chết ngắc :x
  5. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người đặt nặng sự ổn định, vậy ổn định về cái gì?
    Nhìn một số cuộc đời những người 30 tuổi thế này:
    Bạn mình, hiện đang làm kỹ sư tin học 1 cty trong KCN phần mềm Quang Trung. Mấy tháng trước còn ở HN. Đã chuyển vài công ty dù mới ra trường 6 năm. Bố mẹ ở tỉnh lên HN lập nghiệp, ngày xưa ở gần nhà mình, sau đó chuyển nơi khác. Bây giờ lại chuyển vào SG.
    Một người quen, bố mẹ theo tiếng gọi của Đảng, đi biền biệt các tỉnh. Anh cũng vậy, theo sự phân công công tác đi suốt, rồi không chịu nổi sự bon chen, kèn cựa trong cơ quan mà ra ngoài. Lấy vợ làm Nhà nước, cũng đi suốt.
    Rất nhiều các trường hợp khác, đi miết.
    Vậy mọi người cần sự ổn định về cái gì?
    Mình cần sự ổn định trong lòng người.
  6. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa ở tuổi 30, nhưng đôi khi có nghĩ tới điểm mốc đó. nghĩ rằng: "lúc đó mình thế nào? đã có những gì?còn điều gì chưa làm được?và muốn làm gì tiếp theo?" nhưng tôi sẽ không nghĩ nhiều về những điều thuộc phạm trù "dự đoán", tôi muốn sống cho hiện tại, làm những điều đã lên kế hoạch lúc 20. khi 30 đến, tôi sẽ tổng kết quãng đường mình vừa đi, và sẽ lên kế hoạch kế tiếp. bởi vì, theo tôi nghĩ, sống mà không có gì để hướng tới thì thật nguy hiểm. nó làm bản thân con người "mòn" đi. 30 tuổi có nhiều điều phải nghĩ, nhưng tôi nhất định sẽ không sống thụ động và chìm trong nhàm chán. tôi nghĩ, mỗi độ tuổi đều có cái đẹp riêng của nó. vì thế hãy nói: " chúc mừng tuổi 30" thay vì nói "đã 30 rồi đấy!". tôi chọn cách sống tích cực: CHÚC MỪNG 30!
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    "Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Ðó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm/giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12.500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo km của tôi sẽ có thể đọc 12.500.000 dặm.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn ngắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiếng chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay, và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông ?" dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy? Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và? bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra?
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái.
    Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế."
    .. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu..

  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 30 tôi cười trên những sự nâng cao giá trị của con người hám danh hám lợi thích được khen tặng
    Tuổi 30 tôi dùng lời khen như một thứ độc dược và dùng lời chê bai như một thứ thuốc bổ
    Tuổi 30 tôi làm chủ được ngôn ngữ và hành động của mình . Chơi trò chơi với ngôn ngữ và tung hứng với cảm xúc của người mà mình cần thao túng
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trong 36 chước, chước chuồn là hơn!
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 07/11/2008
  10. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    30 tuổi, nhìn những năm tháng đã qua... ta có nhiều đúc kết.
    Ta thấy khi 20, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, ước ao, chiến thắng....
    nhưng chỉ cho bản thân mình.
    Khi bắt đầu trăn trở, ở cái tuổi 30, thích ít hơn nhưng được nhiều hơn.
    Kiểm soát được bản thân, ta mất đi cháy bỏng.
    Đoán tư duy người khác, ta lạc sự bất ngờ.
    .................
    khi 40 thì sao nhỉ, lại nhìn lại 30t...... trẻ con quá cơ.

Chia sẻ trang này