1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 30 tuổi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 05/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    em cũng sắp 30, chẳng làm gì đc cho đời, vô tích sự ghê
    @dê: về nhà post bài mau
  2. trananhson2020

    trananhson2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mấy năm nữa là 30 rồi mà giờ này vẫn chẳng có cái gì. Suốt ngày chỉ dán mắt vào game
  3. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vậy thì làm cái gì đó đi bạn, đừng "dán mắt vào game" nữa. ví dụ làm quen với những người bạn cùng sở thích (ví dụ trong diễn đàn này chẳng hạn), giao lưu cùng họ và bạn sẽ có những người bạn tốt. vậy là bạn đã "CÓ" rồi đấy và sẽ có rất nhiều nữa
  4. xadibu

    xadibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng sợ hãi gì khi đón nhận tuổi 30 cả, cảm giác cuộc sống tuyệt hơn cả những lúc còn mười tám đôi mươi, ngày còn trẻ mình lại là 1 người không có nhiều cảm xúc như bây giờ, hơi tẻ nhạt & thụ động, giờ thì biết buồn vui 1 cách rõ ràng mạnh mẽ, thấy mình phụ nữ hơn & quyến rũ hơn.
  5. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh năm nay cũng vừa tròn đôi tám, nghĩ đến năm ngoài băm, lấy phải gái như em Râu Bút này thì gở tóe loe. Biết cái đọ mõm kiểu Pháp, biết có em bé mà x biết cái tình yêu là gì. Anh thật, hạnh phúc èo gì mà lên mạng tâm sự, lái xe vòng vèo rồi cũng quay lại với cái máng lợn sứt. Anh đặt cửa với Willam Hills 100 ăn 1 là chồng em nó chơi gái đến chai mũ cối rồi và chẳng mấy lâu sau em sẽ lập cái topic ngoại tình mới cạnh tranh với bạn congvanden. Ngu có trình độ như em, thua thật!
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi đọc mấy cái này . Giống mình thế
    Lần nào về quê bà nội 90 year old cũng nhắc và chửi bới hok lấy vợ có chắt cho cụ bế và lại nhớ câu của bà
    " trai 30 tuổi đang xoan , gái 30 tuổi đã toan về già " nên bật lại ngay .
    Sau đó màn " tốt nhất là chuồn đi thôi "
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Sao Topic nào của Chị các chú cũng BU vào là thế nào nhỉ. "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". Trong 36 chước, chước chuồn là hơn.
  8. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sắp rồi, sắp rồi! Gần lắm rồi!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ, bạn này dành phần lớn tgian và tâm trí để sống cuộc sống của mình cho người khác rồi và vẫn cứ phải tự dặn mình là mình phải như thế vì mấy người khác đó chẳng qua là yêu thương nên quan tâm (quá đáng) mà thôi.
    Khổ, sống gần 30 năm mà đã phải dành phần lớn cuộc đời của mình cho người khác.
    Khổ, đời người chỉ sống một lần, nay sống vì người khác, cho người khác, theo ý người khác...
    Tình yêu thương của cha mẹ nhiều khi bị cụ thể hóa thành gánh nặng cho con cái, nhiều nữa thì là món nợ của con cái: món nợ sinh thành và dưỡng dục.

Chia sẻ trang này