1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta 30 tuổi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chồng Juri cũng sắp 30, vẫn đẹp trai chán có đôi chút gia nhưng xem ra vẫn trẻ con, ham chơi lắm cơ.
    Do đó chủ topic khỏi lo nghĩ quá nhiều về tuổi tác thế.
  2. cold_soul_ht

    cold_soul_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lúc đôi mươi có quyền không son phấn ra phố, buộc tóc đuôi gà, ngồi lơ đãng bên bờ hồ tưởng tượng những lãng mạn. Lúc ba mươi, không son phấn là một cách bất lịch sự, và bên hồ, những người đàn bà chỉ ngồi để chảy nước mắt đau đớn
    @ Khongco0 E thấy không nhiều người được như chị.Đổ vỡ,mất mát để rồi đứng lên mạnh mẽ ,nhìn rộng hơn và lạc quan trong cách sống của mình.Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc với ng đàn ông của mình
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Vài năm nữa mình cũng 30t. Chắc vài năm cũng qua nhanh thui, cũng sợ tuổi tác, ko dám nhắc đến
  4. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! Chúc một ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
    Mình đã đọc những comment của bạn. Mình nghĩ thế này, bạn ạ :
    - Tuổi 30 như bạn nói, mình nên sống cho con người của mình, cho cs của mình...Buồn thì khóc, vui thì cười...Tự làm chủ và chịu tránh nhiệm với cuộc sống của mình. Đương nhiên rồi !
    Nhưng cụm từ "người khác" mà bạn dùng ở đây, chính là cha mẹ mình...là những người mà mình yêu thương và kính trọng nhất. Vì vậy, đôi khi che giấu một chút cảm xúc của bản thân để làm cho cha mẹ yên lòng, mình ko nghĩ đấy là sống kiểu "vỏ bọc",ko dám sống thật với mình...Tất nhiên ở một khía cạnh và khoảnh khắc nào đó thôi...Vì nếu lúc nào cũng "che giấu" như thế thì mệt mỏi lắm !
    Thêm nữa cụm từ "món nợ" bạn dùng nghe nặng nề qúa...Nếu là món nợ, có nghĩa là phải trả...Mà cha mẹ đã bao giờ ép con cái mai kia phải đền đáp, nuôi dưỡng công sinh thành, dưõng dục hay chưa??? Tôi nghĩ là chưa, các cụ vẫn nói "Nước mắt chảy xuôi..", các cụ thương chúng ta, nhưng chúng ta sau này có con, đương nhiên chúng ta dành nhiều thời gian quan tâm, săn sóc chúng hơn, cứ thế..cứ thế... Vậy thì cụm từ "món nợ" thay bằng từ đền ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tôi thấy nghe hợp lý hơn.
    Dẫu sao cũng là chút tâm sự với bạn, với những ai đọc những dòng tâm sự này của tôi. Tôi nghĩ là bạn cũng như ai đó, chắc chắn có những khoảnh khắc trong cuộc sống, vì lý do nào đó giấu đi cảm xúc thật của mình, nếu đổi lại điều ấy mang lại sự bình yên trong tâm hồn của những người mà ta yêu thương...Liệu có vô ích ko nhỉ ???
    Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày...
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ngồi cả ngày vào mạng lướt web và những diễn đàn này nọ . Hix , còn mấy tháng nữa hết tuổi 30 và chẳng thất mình làm được gì cái năm " tam thập nhi lập " này .
    Sự lười phấn đấu của mình thì phải trả giá thôi .
    Phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất thôi .
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    thời gian thật đang sợ mấy hôm trước còn xem world cup 94 thế mà vài ngày nữa là lại tới cup 2012
    rồi có 1 ngày ở mắt thấy mình 70
    đáng sợ đáng sợ
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ chốt một câu nhé: Tôi hiểu và thông cảm cho bạn hơn là cha mẹ bạn đấy.
    Không có ý chê trách gì cha mẹ bạn đâu. Nhưng thực đấy. Chuyện bạn bảo vệ cho quan điểm là ''mình thương cha mẹ mình chứ mình thương ai đâu'' là không cần thiết. Tôi cũng có cha có mẹ, tôi tất hiểu quan điểm đó chứ. Tôi nói tôi hiểu bạn là vì tôi cũng chịu cùng các áp lực như bạn.
    Sự chia sẻ của tôi không đúng lúc, hôm nay, nhưng sẽ đúng lúc vào một ngày khác. Ngày đó, bạn hãy nghĩ: Có một người dưng hiểu mình.
    Chào bạn.
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ôi! 30t á?
    Kế hoạch 7.5 năm nữa, em cần 1 người chồng và ít nhất 1 baby và 1 cơ số những thứ quan trọng khác!!!!
    Vắt chân lên cổ thôi, không thì không kịp mất! huhu
  9. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ ra vài câu, tiếp vào cái định nghĩa tuổi 30, có phần "thô" nhưng thật của bác :
    20 tuổi, 2 ngày cuối tuần lượn lờ đường phố cả ngày, bị thầy u gắt "Mày không lo mà học để kiếm "cần câu cơm" sau này mà cứ đi chơi suốt thế hả con?"
    30 tuổi, ngày nghỉ ngồi ở nhà cả ngày hết tivi,lướt web, lại đến Pikachu...cha mẹ sốt ruột "không đi đâu chơi hả con?"
    Mời bác nào có định nghĩa tuổi 30 hay xin mời tiếp nhé
  10. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy tự do hay cố tạo ra rằng m đang tự do? Em ko tự huyễn hoặc mình nhưng đôi khi lý trí và con tim nó vẫn mâu thuẫn, đừng bảo là lúc nào anh cũng thấy hạnh phúc, biết bao nhiêu cho đủ :).
    Tình yêu: Mình yêu con người họ chứ ko phải yêu bức tranh do mình vẽ ra, thế nên tiêu chuẩn nó cũng chỉ là một trong những chứ không phải tất cả.
    Và tôi năm nay 28
    Chúc anh luôn hạnh phúc và nhiều thật nhiều niềm vui :)

Chia sẻ trang này