khi người ta bỏ mình tôi muốn hỏi làm sao để quên một người dã bỏ mình thì phải làm sao hãy trả lời hộ mình đi diêu đó rất quan trọng với môt người bạn của mình
Để quên 1 người đã bỏ rơi mình ư????bạn hãy tự hỏi xem đối với mình ,người ấy có quan trọng ko?Tình cảm của mình thực ra là như thế nào?Người ta bỏ rơi mình -trước hết là phải có lí do,bạn có biết được lí do đó là gi????? Tôi cần biết người đã bỏ rơi đó có quan hệ như thế nao đối với người bạn cua bạn,Tien thanh à! Như vậy tôi sẽ nói được đúng tâm trạng hơn..... Nhưng cho dù,người ta là ai đi chăng nữa thì chắc chắn 1 điều rằng:bạn của bạn ko nên xa lánh và cắt đứt 1 cách tuyệt tình quan hệ của 2 người. Mong nhận được hồi âm sớm....mong cho người bạn của bạn bình tĩnh và sống vui vẻ!!!!!!:_)) Tinh yeu chi nhu anh sang ngon nen,con tinh ban se mai toa sang nhu anh sao!!
Thân chào Tien -Thanh,người bạn của bạn có lẽ đang gặp rắc rối và đang khủng hoảng tâm lý lắm nhỉ?Tước hết bạn ấy cần hiêu rõ mối quan hệ giữa 2 người,cần biết được chính xác tình cảm của bạn ý đối với người kia ,....và người kia bỏ rơi thi phải có nguyên do...bạn ý có biết nguyên nhân ấy là gì ko?....Bây giờ vấn đề "quên "khó hay ễ ,phụ thuộc vao mức ộ quan hệ giữa 2 người.Vả lại cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan.Bạn hãy cho tôi biết ..người mà bạn của bạn muốn quên có quan hệ như thế nào đối với bạn ý.Từ đó tôi sẽ có thể nói chính xác hơn!OK! Tinh yeu chi nhu anh sang ngon nen,con tinh ban se mai toa sang nhu anh sao!!
Toi cung dang o truong hop nhu ban,nguoi day da phui tay xoa het 5 ki niem giua bon toi.Nhieu luc toi cam thay han nguoi day lam nhung nhieu luc cam thay minh cung khong con cam xuc nua.Minh hieu ban luc nay,vay hay tim cho minh 1 cong viec de quen di thoi du biet la rat kho
muốn wên 1 ng' di, ko cách nào dễ bằng wen 1 ng' khác. Even bạn còn thích ng' dó hay ko, nhưng khi đã chia tay rồi, co' níu kéo lại thì cũng thừa. Một khi ng' dó dã noi ko thích & muốn chia tay rồi. Cho dù bạn có yêu ng' ta cách mấy thì cũng nên cố tìm cách mà quên di. Baby dã từng yêu 1 ng' tha thiết, khi ng' dó nói chia tay, baby ko thể nào chịu đựng nổi & ti`m cách quay lại với ng' dó. Cũng wen lại với nhau, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau thì thật sự chia tay. Nhưng Baby hiểu rằng 1 ng' dã bỏ mình rồi thì cho dù co' quay lại, nhưng tình cảm dã mất di, ko lấy lại được nửa. And bây giờ Baby đã wen ng' khác rồi, cảm thấy rất vui vẻ. Vậy dó, tại sao bạn ko chấp nhận 1 sự thật & đi kím 1 cái gì khácc tốt hơn & phù hợp hơn cho mình. @Dorothy@
muốn wên 1 ng' di, ko cách nào dễ bằng wen 1 ng' khác. Even bạn còn thích ng' dó hay ko, nhưng khi đã chia tay rồi, co' níu kéo lại thì cũng thừa. Một khi ng' dó dã noi ko thích & muốn chia tay rồi. Cho dù bạn có yêu ng' ta cách mấy thì cũng nên cố tìm cách mà quên di. Baby dã từng yêu 1 ng' tha thiết, khi ng' dó nói chia tay, baby ko thể nào chịu đựng nổi & ti`m cách quay lại với ng' dó. Cũng wen lại với nhau, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau thì thật sự chia tay. Nhưng Baby hiểu rằng 1 ng' dã bỏ mình rồi thì cho dù co' quay lại, nhưng tình cảm dã mất di, ko lấy lại được nửa. And bây giờ Baby đã wen ng' khác rồi, cảm thấy rất vui vẻ. Vậy dó, tại sao bạn ko chấp nhận 1 sự thật & đi kím 1 cái gì khácc tốt hơn & phù hợp hơn cho mình.
gửi chipmisa cám ơn bạn dã chỉ cho mình tình cảm của mình thì với người dó dã rất sâu dậm trươc kia thi tình cảm của mình chua co gì mình cũng ko cảm thấy vấn đề đó to tát lắm nhưng bây giờ thì mình ko thể quên cô ấy dược mà mọi vấn dề dều do là của cô ây "theo mình là như vậy" cô ấy 16t va dang hoc người mẫu cũng dã trình diễn và cô ấy dã quan hệ với nhiều người , và hư dần di hết lên sàn và nhiều thứ khác...... gần dây cô ấy dã di với một người mà cô ấy quen va dã dánh nhau với một bọn trêu cô ấy và cô ấy bảo là di cùng để bảo vệ mình dã nêu ra vấn dề hỏi cô ấy còn yêu mình nữa ko và cô ấy trả lời là ko mình là một người dã vì cô ấy hi sinh nhiều thứ và ko hề ngăn cản cô ấy trong sự nghiệp của cô ấy (cô ấy phải di diễn nhiều nơi mà) dó lỗi dâu phải do mình mà dó mình dã nói hết rồi dó mong bạn chỉ giúp mình với cám ơn
gửi baby thành cám ơn bạn dã chỉ cho mình cách quên người dó bằng cách quen người khác nhưng bạn chưa hiểu mình trong vấn dề tình yêu rồi trong tình yêu mình rất ko thích sự lừa dối va mình ko phải yêu mà khi bỏ là có thể quen người khác dược mình ko phải người như vậy mình rất ghét sự lừa dối trong tình yêu hiiiii giọng mình như ông già ấy nhỉ mình cũng sẽ cố quên người dó và mình sẽ cần các ban giúp do giúp mình nhé