1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta buồn, thất vọng thì người ta thường làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mausactinhyeu, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta buồn, thất vọng thì người ta thường làm gì ???

    Đây là câu hỏi buồn cười nhưng mà ko hiểu sao lại cứ thích hỏi .... Làm nhưng cuối cùng thấy rằng mất công và vô ích thì buồn và thất vọng .Đây là điều đương nhiên rồi nhưng mà sao cứ khổ thế nhờ.Về vứt quách đi cho xong ..............thanh thản hơn chăng ??????????

    [red]
    Trang
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Làm liều thuốc ..............Bổ cho rùi đời...........
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ xem thất vọng vì cái gì, buồn vì cái gì chứ nhỉ? Chứ tổng quát lại chắc là ngồi buồn và thất vọng tiếp quá!
    Tui thì khi nào thất vọng hay buồn (tất nhiên là buồn xịn rồi, chứ buồn vớ buồn vẩn thì không tính nhé?) thì toàn đua xe. Đua cho đến khi nào húc vào đâu, vào viện nằm nghĩ lại thế là hết! Mới chỉ có 2 lần như thế trong 20 năm sống thôi! <= Ngớ ngẩn không? Hì hì hì....
  4. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác giống tui quá ! khi nào buồn tui cũng lên đường cao tốc phóng như điên ! như thế sẽ làm các bác thoải mài hơn nhiều . Khuyến cáo không nên đi duới 100 km/h nếu thấp hơn thì không đủ độ phê đâu !
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  5. hoangtudht

    hoangtudht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Sai Gon mot buoi sang nho Hn
    Nay may ong tuong nay neu ma buon kieu nhu vay thi khi nao buon nho viet truoc mot cai di truc de o dau giuong va bao voi o^ng ba` Bo^ la neu dem nay ma con khong ve bo^' me. hay tim` con tren muc ( Nhan dang nan nha^n ) cua TIVI nhe'.
    Da^.p che^t' a(n thit.
  6. bb

    bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhung nguoi biet buon va biet that vong thi khong the de dang vut di dau. Theo minh co le cach tot nhat la tim mot nguoi ban ma minh thich noi gi thi noi va ban minh nghe tat ca nhung gi minh noi cho du khong hieu gi ca. Minh cung thuong phai lam nhu vay.
    Minh khong phai nguoi HN, cuoc song giua mot thanh pho dong duc, chat choi, bui bam that khong don gian. Co bao nhieu niem vui, buon tui, that vong va minh nhan ra rang chi co nhung nguoi ban.
    Viec ban dang lam cung chinh la tim nhung nguoi ban day.
    Chuc ban co duoc nhung nguoi ban moi, trong do co the co ca minh.
    Hen gap lai.
    bb
  7. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    đua xe a' !!!!!!!!! Nghe cũng hay hay chưa thử lần nào . Khi nào ai đi rủ tôi đi với nhé !!!!!!!! Nhưng một là chết và một là ko sao........ chứ bây giờ nằm viện thì fiền lắm lại khóc lóc thăm viếng mệt người ............. mỗi lúc như thế này có rất nhiều chuyện đẽ nói nhưng mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và kể cho ai bây giờ .......... thôi tốt nhất là cố mà quên nó đi ..... Thế là xong ........ Tìm một cái mới đẽ thay thế một cái đã cũ mặc dù cái mới chỉ làm cái bóng của cái cũ thôi ...... Thôi thử làm người ích kỉ một lần..... nghĩ đẽn cảm giác của mình trước đã ..........
    hvqtqs ?
    [red]
    Trang
  8. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    mua ở đâu thế ?????????
    [red]
    Trang
  9. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    mới có hai lần thôi à ????????? lần thứ ba thì nhớ rủ thêm bạn đồng hành nhé !!!!!!!
    [red]
    Trang
  10. shrekism

    shrekism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Hỏi hay nhỉ ?
    Buồn thì buồn có nhiều loại. Buồn ra sao, buồn vi cái gì.
    Nhưng nói chung thì cứ đi chơi vui đùa mỗi khi buồn hay thất vọng.
    Hãy nhớ : " When all thing lost, future remain "
    Tương lai vẫn còn, sức khoẻ vẫn có, dại gì mà buồn cho lâu. Sống hết sức mình thì được thôi.
    Truong SON

Chia sẻ trang này