1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta buồn, thất vọng thì người ta thường làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mausactinhyeu, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi rồi em mới biết em nhớ anh như thế nào !! buồn quá!!!!!! Nhưng mà em cũng tức anh lắm anh à !!!!!! Tức lắm lắm !!!!
    [red]
    Trang
  2. emyeudartagnan

    emyeudartagnan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi khi buồn và thất vọng thì tốt nhất đừng làm gì cả ,hãy cứ để nỗi buồn "gặm nhấm " tâm hồn bạn.Tất cả nhưng việc mà bạn làm để quên đi nỗi buồn thực chất chỉ là "đánh lừa" bạn thôi.Sau khi bạn giải trí xong những trò đó,1 mình bạn lại phải đối mặt vơi nỗi buồn và sự thất vọng đó.Cứ để nỗi buồn đẩy sâu bạn xuống sự cô đơn .bằng cách đó bạn sẽ có thêm nghị lực rất nhiều.Can đảm lên
    Nếu niềm tin của anh không có ,niềm tin của em sẽ đủ cho cả hai
  3. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ngày truớc nhớ anh nhưng mà giờ nghe thế nó xa xôi quá ... em cũng chẳng dám nghĩ như thế nữa ... Buồn thì đi chơi còn thất vọng thì se nghĩ đến những điều sẽ hi vọng ...
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    NẾU buồn thì đâm đầu vào ngủ học là Học(Học NUMBER ONE)
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  5. zolem

    zolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui buồn thì chỉ ngồi ì 1 chỗ , chẳng buồn đi đâu hết
  6. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tui thấy ngồi 1 chỗ khéo còn buồn thêm ,ra net cũng là 1 thú vui, được post bài đuợc nói chuyện với bạn bè thậm chí cả những người mình chưa quen
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    TÔI THÌ UÔNG ĐẾN SAY MỀM, HOẶC RA BIỂN NGỒI MỘT MÌNH, HOẶC LÀ CHƠI BÓNG BÀN..........VÀ ĂN KẸO, VÌ KẸO CẦM NƯỚC MẮT...
    toan
  8. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho tớ , tớ dẫn đi chơi ,he he , tớ ít khi buồn lắm
    trang145 i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  9. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    có cá tính nhỉ... Nghe hơi buồn cười nhưng khi Buồn chúng ta phải Cười ... phải cười chứ không được khóc(Con trai mà khóc thì ... đến nhục)
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  10. k9

    k9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu em ơi ! ngủ một giấc dậy sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn nhiều đó ....
    n2mssok

Chia sẻ trang này