1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta buồn, thất vọng thì người ta thường làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mausactinhyeu, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Buồn á, nếu mà sơ sơ thì nhếch mép cười 1 cái, thật cố gắng cười thì tư nhiên trong đầu toàn chuyện vui vẻ trẻ khoả thế là lại nhìn cuộc đời tươi sáng. Nếu mà trầm trọng 1 tí lại cộng thêm mưa ào ào thì phi xe như 1 con... suýt điên trên đường, đi đi thẳng tít mù khơi đến khi nào không thẳng được nữa or hết giờ thì lóc cóc đi dzìa, sảng khoái, không mưa phóng càng tít mù, đỡ bị bắn bẩn vào người nhưng tớ vẫn khoái trời mưa hơn. Còn buồn thúi đất thùi cát mà lại còn bị nhốt trong nhà thì như bạn gì nói ý, gặm nhấm cái buồn đấy, vẽ với giống phim ý, cho nó bị đát hơn, thế xong cái rồi là thì He he, tỉnh dậy trời đất trăng sao lại sáng sủa. Nhưng tốt nhất là khôngnên rầu rĩ làm gì, phí cả cuộc đời.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Juko_pl

    Juko_pl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Mấy bác cứ nói thế nào ý chứ.Khi buồn theo tui ý thì phải uống một lon bia, ăn một gói đậu phộng va đọc các bài ở trên forum ttvnol là ok.Mà đăng được bài thì càng ok.
    Nói gì thì nói, ai mà chẳng có lúc buồn, thậm chí có người vui quá cũng thấy mình buồn vì mình được vui quá đấy.
    Nói gì thì nói tui cũng có lúc rất buồn..cũng muốn uống thuốc Bổ.hê hê, như hình như đó là hành động hơi ngu ngốc mà chỉ có những người kô làm chủ được bản thân thôi.

     

        I miss you
  3. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới đúc kết 1 điều rằng : KHÔNG NÊN TỨC , KHÔNG NÊN GIẬN LÀM GÌ VÌ SUY CHO CÙNG CŨNG CHỈ KHỔ MÌNH MÀ THÔI---> MAU GIÀ ,CHÓNG CHẾT....MÀ CÁI ĐỨA NÓ LÀM MÌNH TỨC NÓ LẠI CÒN HÍ HỬNG NỮA CHỨ... he he..
  4. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà làm chi hỡi các hiền....
    Trong cuộc đời chúng ta luôn sống với 3 ngày...đó là ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai...
    Ngày hôm qua đã đi xa thiệt rồi dù có cố gắng đến mấy chăng nữa thì các bạn cũng hông thể níu kéo lại được...những lời thề,những câu nói khó nghe đều đã qua đi...
    Ngày mai sẽ đến với những điều gì thì chúng ta cũng có biết trước được đâu...hãy cứ để nó xảy ra vì vốn dĩ nó đã như thế rồi mà...
    Còn ngày hôm nay<====đó chính là cuộc sống của chúng ta hiện tại đó các bạn ạh...hãy phấn đấu hết sức mình cho ngày hôm nay,hãy làm những việc có ích cho bản thân, cho mọi người...đó cũng chính là chúng ta đang làm cho ngày mai và thanh thản hơn với ngày hôm qua...
    Xin chúc mọi người vui vẻ
    Khong co em mat troi van moc phia Dong va lan phia Tay
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    Có ai từng đọc truyện A.Q chưa nhỉ , hãy thử cảm giác làm A.Q một lần là hết ngay những cảm giac buồn fiền hay thất vọng , bực bội hay .... ngay thôi .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  6. nickymisu

    nickymisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    buồn à
    nếu muốn khóc thì hãy khóc , khi nào cảm thấy đỡ hơn thì tự lâu nước mắt và chạy đi tìm cái gì để ăn=> thế là hết buồn rùi
    ăn no chạy đi chơi cực vui quên cả buồn
    meo meo
  7. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    buồn chẳng giải quyết được viẹc gì cả...
  8. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng điều khiển được những tình cảm và suy nghĩ của mình thì trong cuộc sống sẽ chẳng còn gì để nói .. Nhưng rất tiếc lại không fải như vậy nên chúng ta mới cùng vào đây và cùng nói trong topic nay` .... nhiều khi cũng fải buồn chứ !!! Buồn cũng có cái hay của nó mà đúng không ....
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  9. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em thực sự mệt mỏi và thất vọng .. Trung Thu sao mà buồn thế này ... 1 năm trước đây vào chính cái ngày này em có anh bên cạnh và em thực sự hạnh fúc . Còn bây giờ thì sao .. Anh ở ngay trước mặt Nhưng sao lại thây xa xôi như thế này hả anh ... Càng ngày anh càng xa em hơn ... Anh ngày trước chỉ đơn giản là Boy_lang_bat CÒn anh của em bây giờ la Vong_Tinh Nhiều khi em tự cười một mình vì thấy nó chua chát quá ... Mọi thứ sao không như em mong muốn và cả anh nữa sao anh không như những gì em mong đợi .... Hôm nay anh sẽ làm gì ... Và không biết anh có còn nhớ đến ngày này của 365 ngày trước đây không ....
    vi` một người đi mãi chắc không quay trở lại một chuyện tình nay dành chia đôi ...Một người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa chúc cho anh hạnh fúc bên đời ai !!!
  10. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn , tôi đi lang thang một mình .Nhiều lúc biết thế là vô nghĩa nhưng chẳng biết làm sao cả.
     

Chia sẻ trang này