1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta buồn, thất vọng thì người ta thường làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mausactinhyeu, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Huhu...mình cũng đang buồn đây này.
    Những lúc mình buồn mình thường nhớ lại những lần buồn khác trước kia,và thấy thật là ngớ ngẩn vì cái gì rồi cũng sẽ qua thôi.Time is the best healer.Ai đó đã nói thế.
    Huhu...mình đang buồn đây và đang nghĩ về bạn bè,nghĩ về những ngày nhàn rỗi ,vô tư vô lo,cùng bạn bè.Ấy thế mà chính cái lúc đấy mình lại nói với lũ bạn là những ngày này thật chán,không có mục đích gì cả,ngày nào cũng giống ngày nào.Con người ta luôn luôn đòi hỏi ,luôn luôn không hài lòng với những gì đang có.Mình cũng thế.
    Và ..huhu...bây giờ mình hiểu được là nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.Hãy trân trọng từng ngày một mà mình có..đừng có đắm chìm trong thất vọng và buồn chán vì biết đâu nỗi buồn của ngày hôm nay sẽ thật là nhỏ bé so với những nỗi buồn mà mình sẽ gặp .
    Take it easy đi.
    Love lifts us up where we belong...
    Miss ..miss..
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ ra biển ngồi
    toan
  3. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em đi bắn half life
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui sẽ đi xem phim một mình hoặc ở nhà " khò khò" nếu không có " chiền"...


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua

Chia sẻ trang này