1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA BUỒN ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    KHI NGƯỜI TA BUỒN ....

    Khi người ta buồn người ta thường khóc nhưng có nhiều cách hơn đề làm vơi đi nỗi buồn ấy !
    Hãy viết về những nỗi buồn của bạn và cách để vượt qua nó !





    mỗi khi chiều đến cần có một tiếng cười .....
  2. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi ngườ thế nào còn em thì em ...............
    1. Đi ngủ để quên tất cả
    2. Kiếm ngay một đứa bạn đi ăn
    3. Đi chat , tâm sự cùng những người bạn thân
    Nói thì nói vậy thôi , buồn hay gặp khó khăn trong cuộc đời đều phải tự mình giải quyết thôi..........................
    Đời là cát bụi _ Tình là phf du _ Không yêu không chết
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Thử sắp xếp lại cuộc sống xem,thay đổi 1 vài điều quen thuộc để thấy nó mới lạ hơn.....
    Càng lớn càng ngu-Càng già càng dại
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    buồn hả, có rất nhiều cách để giải quyết " nỗi buồn " đó
    1. Đi uống rượu với thằng bạn thân.
    2. Nghe nhạc, Master of pupets thật to.
    3. Đi ngủ

    I love H

  5. Assassinator_3

    Assassinator_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nghe nhac cổ điển là vui nhất . Hoặc tóm thằng nào đấm cho một trận đỡ buồn .
    NguyễnTrung
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Minh có chuyện gì thế
    Sao không gọi điện cho anh
    anh đã nói là có chuyện gì buồn thì gọi anh đến cơ mà.
    em này ! Chả nghe lời anh gì cả!
    Vhuy
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    sao anh bạo lực thế ! làm thế thì....mọi người ơi tránh xa bác này ra !
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    khi buồn thì tìm người tâm sự, đó cũng là một ý hay, nhưng tốt nhất là tìm một người nào đó không biết mình, vào YM chui vào 1 cái room nào đó, tìm một cái nick, rồi tâm sự, khà khà, họ chẳng biết mình là ai cả, không sợ, biết đâu lại tìm được 1 người bạn

    I love H

  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thảo nào lão ta lắm vợ thế . Lôi mấy tiểu thuyết dở hơi ra cưa cẩm trên mạng . Hic hết thuốc chữa
    NguyễnTrung
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Thằng Trung nhé, đập chết bây giờ, tiểu thuyết nào là dở hơi hả, không được xúc phạm nghề nghiệp của nhau nhé

    I love H

Chia sẻ trang này