1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA BUỒN ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì đi măm, măm càng nhiều càng ít ...Nhỏ nhẹ biểu con bạn trả tiền.Dắt nhau đi dạo khắp phố như điên.....Biến về nhà ôm gối khóc một trận.Vất buồn phiền vô cái loa đài với những bài hát mình thích...Hi vọng quên được buồn.
    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi hay rủ bạn bè đi loăng quăng... có khi là ngồi ở 1 chỗ nào đó yên tĩnh 1 chút.. cũng có khi là đến 1 nơi nào đó ầm ĩ như mấy cái sàn nhảy chẳng hạn.. nghe nhạc chát chúa ngắm chúng nó nhảy nhót ... sướng Nhưng thường thì bọn tôi hay rủ nhau đi ăn... càng buồn nhiều thì càng ăn nhiều... ăn đến khi nào không thể ăn được nữa thì thôi... Nfhe nhạc cũng là 1 ý hay.. đêm ngủ nhét headphone vào tai.. nghe nhạc phê phê rồi ngủ.... Đọc chuyện tranh lại là 1 hứng khác.. tôi chẳng bao giờ thiếu chuyện tranh ở nhà... còn gì nữa không nhở.? Tóm lại là khi buồn thì làm theo hứng.
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. thuy_trang1985

    thuy_trang1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ở trong đây vẫn chưa có gì mới lạ nhỉ, buồn nhỉ, làm sao bây giờ
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, kêu gì hả em, thành viên một tháng mới vào một lần như em thì kiểu gì mà chẳng buồn, phải chịu khó vào một tí chứ

    New beginning, no love, no money

  5. maythichgi

    maythichgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con em mình mới vào mà có kêu ca gì đâu sao con bé này là thành viên lâu rồi mà cứ kêu buồn nhỉ?
  6. maythichgi

    maythichgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà maỳ cứ rên rỉ với thằng anh đau khổ này là mày béo lắm.Chết chưa em ăn cho lắm vào
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    béo khoẻ béo đẹp không được sao !
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    con gái mà béo thì xấu lắm, he he, em Forgive nặng bao nhiêu tạ vậy, cho anh biết thông số cá nhân nào, để làm cái kỷ lục ghinet của HLC nào

    New beginning, no love, no money

  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Buồn a ?? ai cũng từng buồn khổ, hình như nó gắn chặt với mỗi người. Tôi cũng từng có những nỗi buồn như các bạn, có cuộc chia tay, có sự giận dữ và thất vọng, có cái chán nản với cuộc sống và nhiều thứ khác..., khi buồn tôi không muốn đi đâu cả, ngồi nhấm nháp nỗi buồn của mình, hoài niệm, nghe một bản nhạt yêu thích... một mình, vài điếu thuốc, có rượu thì say khướt hoặc uống mãi vẫn không thấy hết được vị đắng cay...
    và rồi thì cũng nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn?
    ?rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy?
    ?rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành?
    ?rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nổi buồn không kém những chiều mưa ?
    Và học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé?
    bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai?
    Phải tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến? nhận ra rằng có thể chịu được? rằng ta đã thật sự mạnh mẽ? rằng cuộc sống đáng yêu hơn ta tưởng.
    Hương Soái !
  10. cold_sun

    cold_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    [size=3Chiều đến mà em khungchuot thấy buồn thi gọi ngay cho anh HOT_ICE.hết buồn ngay thôi ..be' Minh à.][/size=3]


    Mr_Kien

Chia sẻ trang này