1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI NGƯỜI TA BUỒN ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_sun

    cold_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cảm thấy buồn cứ gọi cho anh HOT_ICE .Anh này chuyện gì cũng có thể giải quyết được.Tin hay không cứ sờ thử coi....
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gì để nói nữa, mà sờ vào đâu

    New beginning, no love, no money

  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tốt nhất là đừng cho ai biết .hãy tự mình giải quyết mọi việc , chỉ có ta mới làm cho ta cảm thấy tốt nhất.
    cũng đừng nghĩ trước cách giải quyết mà làm gì.
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Khi em buồn em lượn xe trên đường .Vừa biết đường Hà Nội vừa phải tránh xe tránh cộ không còn hơi đâu mà buồn nữa.
    zizou0804@yahoo.com
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh có bằng lái xe chưa ????????????đây là cách hơi nguy hiểm !!!!!!!!!!!!
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

    hị hị.
    Lớn hết rồi mà còn không biết làm thế nào để vượt qua nỗi buồn.
    Bản lĩnh kém quá đi. Còn bao nhiêu điều ta phải làm cho bản thân. Còn bao nhiêu chuyện còn phải giải quyết.
    cuộc đời là 1 chuỗi các sự chọn lựa, và nói theo Toán học thì xác suất sai lầm là 50%. Đứng trước 1 sự chọn lựa, ta không biết hành động như thế nào cho đúng, thường là theo cảm tính và tri thức đã hấp thụ được.
    Vì thế khi đã biết đúng hay sai rồi thì cũng đã muộn.
    cái buồn loại 2 là buồn tình yêu.
    trong 6 tỉ nhân loại đang sống trên hành tinh, tồn tại 3 tỉ người con gái. trong đó có 1 tỉ các cô gái trẻ để bạn chọn lựa.
    Cả đời bạn cũng gặp chưa hết 1 tỉ cô gái này. Và vì thế khi bạn buồn vì 1 người con gái nào đó không yêu bạn thì không phải là do bạn kém cỏi hay gì gì đó mà đó là do 1 nửa của bạn đang ở phía trước . Vì thế tại sao bạn lại buồn cơ chứ.
    Đứng trước 1 nỗi buồn: Bạn hãy nói, gặp ngươi là chuyện bình thường, trò chuyện với nỗi buồn 1 lúc rồi bạn hãy tạm biệt nó
    Viethuy80
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh à! dạo này em thấy hình như anh hơi lạ đấy ! không giống anh mọi khi tí nào cả ! triết lí quá ạ ! nhưng mà anh nói thế thì lí thuyết quá !
  8. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hị hị
    anh không thay đổi gì cả. anh thấy tất cả chúng ta đều lý thuyết với nhau ,Nghe nó chuối và lố bịch làm sao.Nhưng lý thuyết để an ủi nhau thì cũng giúp nhau 1 phần nào đó phải không em.
    Tất cả những lời trên kia thì cũng đều lý thuyết cả thôi.
    Vậy tại sao em còn lập ra cái topic này làm gì khi mà thừa biết là nó sẽ đầy rẫy những lý thuyết
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hơ Hơ buồn à ? Híc nếu mà tôi buồn i' thì ra đường tóm đại thằng nào đó để chút buồn , mà không chút được thì lại pjải vùa buồn vừa đau rùi .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?

Chia sẻ trang này