1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta cố nhớ nghĩa là người ta đã quên, hạnh phúc được nhớ lại đã không còn là hạnh phúc, nỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khoanglang123456, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta cố nhớ nghĩa là người ta đã quên, hạnh phúc được nhớ lại đã không còn là hạnh phúc, nỗi đau

    Mình có một chuyện, và vấn đề này ngày một lớn dần khiến mình không khỏi bối rối và ko biết phải làm sao.
    Mình không phải làm sao để không mất đi 3 người bạn này,
    -Q: Một người từng trải (nhiều tuổi hơn mình 5t), chín chắn nhưng gia trưởng và khắt khe trong cái đánh giá con gái.
    -N: Một người làbạn học, phong trần lãng tử, lúc nào cũng tỏ ra bất cần.
    -H: Một người thì lịch sự, rất tâm lý, và có lẽ hiểu mình nhất.
    Những ngày còn đi học, N là người mà khiến mình bận tâm nhiều nhất, và cũng chính N đã đẩy mình gần H hơn, khi lần lượt làm tổn thương tự trọng của mình, dù mình đã kiễn nhẫn (mình cho bạn ấy thời gian thay đổi, nhưng cuối cùng mình đành chấm rứt vì ko thể chấp nhận cách sống phóng khoáng bấtcần như thế), và mình đã rứt khoát chấm rứt quan hệ (cả quan hệ bạn bè) thành người xa lạ.
    Trong những tháng cuối, mình làm đồ án chung vơi H, giữa chúng mình là tình bạn trong sáng vô tư. Nhưng mình dần cảm thấy H rất hiểu mình: từ đồ ăn mình thích, nơi mình muốn đến, ? quan tâm mình rất nhiều. Thật sự ở bên H mình sẽ chẳng phải lo lắng điều gì, còn với N thì ngược lại giữa mình và N ko phải là người yêu. Nhưng trong đám đông, ánh mắt mình sẽ kiếm tìm N đầu tiên (minh ko thể hiện cho ai biết).
    Và sau 5 tháng làm tốt nghiệp, ngày cuối cùng cũng làngày mình nhận lời trở thành người yêu của H. Và rồi hai đứa lại mỗi một nơi, mình về quê, và H tiếp tục học cao hơn. Hai tháng sau, mình nói lời chia tay H,
    Q là một người thành đạt và trưởng thành, với anh ấy mình rất tôn trọng lời nói và thái độ đúng mực. Nhưng khi biết anh ấy có tình cảm, mình dần thấy ko thân thiện nữa.
    Cả ba con người này, cứ tưởng là kỉ niệm thì giờ đây lại bùng lên cùng một lúc.
    N luôn tìm cách gặp mình, mình học tối thì chờ ở cửa lớp, mình đi làm thì chờ cổng cơ quan, mà mình cũng ko biết làm thế nào N biết được nơi đó mình học và làm.
    H thì có lẽ giận mình nhiều hơn, những mỗi khi nghĩ về H, hay bất chợt gặp H, tim mình nhói đau. Và mình biết H cũng vậy, nhưng có lẽ tự trọng đàn ông trong H cao lên H không cố líu kéo tôi, tôi hiểu vì tôi đã tự rời xa H. Tôi ko hối hận, nhưng trong tim tôi thật sự đã có một khoảng lặng mang tên H.
    Giờ đây H nói sẽ chờ tôi trở lại, tôi ko thể. Nhưng ?
    Với Q tôi chưa biết phải làm sao, khi mà ko liên lạc thì sẽ mất một gnười bạn, mà liên lạc thì sẽ khó xử trước thái độ rất khác lạ và mạnh mẽ.
    Mình tôn trọng tất cả, và không muốn tổn thương ai, chỉ im lặng.
    Các bạn hãy cho mình một sự khách quan với!
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Rõ rồi, với N thì chị yêu, nhưng không chấp nhận được tính cách của anh ta.
    Với Q thì hoàn toàn không có cảm xúc gì ? nhưng không muốn từ chối vì không muốn đánh mất một người bạn ?
    Với H thì nể phục, kính trọng... người đó cũng yêu bạn.. vậy tình cảm của bạn thế nào ?
    Im lặng không phải là một cách hay. Hãy xác định chính xác tình cảm của mình, và đưa ra quyết định cho bản thân mình. Với mỗi người là bạn hay là người yêu hay không là gì cả thì cũng đều cần được xác định rõ ràng để đưa ra cách cư sử hợp lí. Bây giờ bạn yêu ai ? H hay N ? nếu cần thì dẹp bỏ lòng tự trọng để đến với tình yêu của mình. Còn nếu không xác định được tình cảm của mình thì tất cả chỉ là bạn. Chưa có tình yêu đích thực vào lúc này đâu. Thế thoai.
    hì hì...
  3. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Hờ, Quờ, Nờ còn Rờ, Tờ, Cờ không bạn?
    Khi có lắm lựa chọn người ta mới đâm ra băn khoăn thế này.
    + Quờ: Từng trải, gia trưởng, khắt khe ---> bạn sẽ bị lép vế có "bật" cũng không lại vì anh ta là người từng trải. Có làm tổn thương cũng không phải áy náy. Với 1 người từng trải khi chia tay sẽ biết tự điều chỉnh, với 1 người gia trường, khắt khe thì 1 gái có đáng gì đâu.
    + Nờ: Bất cần đời, và hay làm tổn thương bạn ----> Bây giờ nếu có làm tổn thương lại cũng là hoà. Vì bất cần đời nên bạn có nói chia tay thi với anh ta có nhằm nhò cái gì.
    + Hờ lịch sự, tâm lý, hiểu bạn nhất trong số 3 người. Tự trọng cao nên không muốn níu kéo vậy thì bạn không quan trọng bằng tự trọng của Hờ. Thật khó hiểu là sao một người như vậy lại có thể chấp nhận chờ đợi 1 cô gái. Tôi cảm thấy có gì phi lý ở đây.
    Nếu có chế độ đa Phu thì tốt, hoặc giả dụ Nờ, Quờ, Hờ chỉ là 3 mặt của một con người thì thật là thảm hoạ với bạn.
    Hãy tạm biệt cả ba người một cách dứt khoát nếu bạn thực sự không muốn làm tổn thương họ.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hình như trái tim bạn mách bảo là hãy đến với Q, nhưng lý trí lại muốn về phía H, còn N, có lẽ chỉ là một day dứt nhỏ thôi...
    Nếu cảm thấy tớ nói đúng, thì PM nhé, có thể đồng cảm đấy

Chia sẻ trang này