KHI NGƯỜI TA GIÀU Các bạn đừng nghĩ rằng người giàu nên hất hủi mình . Sự thật .Không phải vậy . khi mới yêu nhau không biết nhiều về gia đình nhưng phục anh ấy vì anh ấy sống tự lập, kiếm tiền lo cho bản thân . Anh ấy chiều mình lắm , thích gì cũng tìm bằng được cho mình vui . Mình hay đến nhà trọ của anh dọn dẹp phụ anh nhưng tình cảm hai bên vẫn rất trong sáng , không có gì cả . Mình tin anh , mấy năm học ở sài gòn luôn dựa vào anh , không lo lắng gì . Bây giờ sắp ra trường anh muốn dẫn mình về nhà chơi và mình bằng lòng mà không nghĩ ngợi gì . Anh bảo cha mẹ anh ly dị , mỗi người đều có gia đình riêng nên mình phải ra mắt cả hai gia đình , một ở sài gòn và một ở đà lạt . mình theo anh ra đà lạt trước rồi về sg sau vì ba cua anh đang đi xa . Điều bất ngờ là nhà anh rất giàu , ngoài sức tưởng tượng của mình . TG đó với mình thật xa lạ , có nhiều người nhìn mình với vẻ so sánh , thậm chí cô em họ của anh còn nói '' tưởng K chọn lưa thế nào , cuối cùng người yêu cũng chẳng hơn ai " . Mình bị sốc vì câu nói đó trong khi anh chỉ cười " vậy mà có những cái cô ấy có, không ai có " . Mẹ anh sang trọng quá , khác hẳn người mẹ lam lũ của mình làm mình có cảm giác mình như một con bé quê mùa giữa một lâu đài không cân xứng . Bà vú của nhà anh hỏi về gia đình mình , biết ba mình là công nhân , mẹ mình làm tap vụ đã nói nếu bà có hỏi thì đứng quá thật thà , gia đình rất xem trọng lề lối . ăn nói nên cẩn thận . Làm nghề như ba mẹ mình có gì là xấu đâu ? Mình đã nói với anh điều đó trong tiếng khóc , còn trách anh sao không nói cho mình biết trước , mình đâu có muốn trèo cao . Anh rất giận , lần đầu mình thấy thế . Anh bảo cha mẹ anh giàu chứ đâu phải anh giàu nên anh nghĩ chuyện đó không cần phải cho mình biết . Anh còn bảo mình cứ sống thật với mình , đừng vì những lời vớ vẩn đó mà dao động . nhưng mình không thể không nghĩ tới . trước đây anh hay giao tiền lương cho mình giữ để lo cho tương lai hai đứa sau này . bây giờ khi anh đưa tiền mình lại ngai , lo lắng người ta nói . Mình giao sổ tiết kiệm lại cho anh , không ngờ lại làm anh vô cùng giận dữ . Anh bảo nếu anh không thể tiếp tục chịu đựng được thái độ của mình , lần đầu mình khóc mà anh không hề dỗ. Mình sai rồi phải không ? Ườc gì anh đừng quá giàu và mình đừng quá mặc cảm . Biết mình sai nhưng không thể không nghĩ tới
Tự nhiên sáng dậy đọc bài này của bạn thấy rất bức xúc, ko thể ko nói vài câu . Mình thì ko ở vào hoàn cảnh của bạn nên ko biết rõ cảm giác sẽ thế nào đâu, có lẽ cũng khó khăn lắm phải ko. Phải công nhận là ở Vn phân biệt giai cấp thật đấy, mình thấy như vậy chả hay ho chút nào. Ừ thì đôi khi có một số phân biệt có thể chấp nhận được, nêu như 2 người ở 2 cập độ hoàn toàn khác biệt về mặt trí tuệ và quan điểm sống chẳng hạn. Đằng này đâu phải là như vậy, bạn và anh ấy đều là những người có học thức, ko có gì gọi là thua kém cả. Anh ấy và bạn cưới nhau vì yêu nhau và thấy hợp với nhau, còn gia đình anh ấy ko có quyền gì đụng chạm vào hạnh phúc của 2 người cả. Nói chuyện giàu thì trên đời này có biết bao nhiêu người giàu hơn mà họ đâu có câu nệ chuyện đó. Mình thấy bạn càng nên ngẩng cao đầu mà sống, mà yêu. Ko việc gì phải e sợ những ngườ đó cả. Anh ấy đã chọn bạn, vì bạn rất đặc biệt, thế mà bây giờ bạn lại làm anh ấy thất vọng, thật ko hay chút nào đâu. Đừng vì định kiến sai lầm của môt nhóm người mà phải thay đổi cuộc sống của mình. Chúc bạn hạnh phúc và quyết định đúng đắn. Được Healing sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 09/10/2004
Mình cám ơn lời chia sẻ chân thành của bạn . thật tình lúc mới yêu nhau cũng có nhiều chuyện để nói lắm , bạn bè hay chọc là đôi đũa lệch vì chiều cao một trời một vực của hai đứa . Anh quá cao lớn nên khi đi với anh luôn có cảm giác nhỏ bé , hay bị ánh mắt thiên hạ dồn vào . Anh phớt lờ dư luận rất hay còn mình thì thường bị cái nhìn của người khác chi phối , ít khi nào làm và sống theo ý mình . Đến nay đã được 4 năm kể từ ngày yêu nhau , anh hiểu mình rất nhiều trong khi mình có nhiều lúc không hiểu anh thế nào nên cảm thấy rất khổ sở . Có lẽ vì suy nghĩ khác nhau , lối sống cũng thế nên mình khó thể làm theo lời khuyên của bạn , sống cho mình. Anh đã đến tìm mình . Anh bảo anh muốn mình đừng nghĩ đến chuyện đó nữa . Anh và mình sẽ sống bằng sức lao động của hai đứa , gia thế sao không quan trọng . Anh không muốn mật mình vì chuyện không đáng . Giàu không phải là cái tội , huống chi cái giàu đó không phải do anh làm ra . Mình đã khóc rất nhiều trong vòng tay anh . Thấy mình thật khờ dại , làm anh phải buồn đến thế . Hôm nay anh bảo mình đến chào ba anh .Mình hỏi ba anh có giàu như mẹ anh không ? Anh chỉ cười , nói rằng nếu ngại thì đừng gặp , anh không miễn cưỡng . Anh nói vậy có khi nào tình cảm của hai đứa đã rạn nứt không ? Mình có nên đi không ? Mình sợ thêm một lần bẽ bàng nữa lắm !!!!!!!!!!!!!
Bạn thật là khờ !!Nếu tôi là người con trai đó , tôi sẽ chia tay ngay lập tức . Có một người yêu tự lập như thế, hãy biết bằng lòng và vun đắp tình yêu của mình .
Mạnh mẽ lên nào, bạn ơi. Một cô gái yếu đuối rất dễ làm con trai mủi lòng. Nhưng cứ thế mãi thì người ta sẽ chán đấy! Theo như lời bạn nói thì bạn đang có một báu vật tuyệt vời, đừng để mất nó với bất kỳ giá nào!