1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta không thuộc về nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 20/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphuluong

    tranphuluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    10/9/2014

    Vâng, khi người ta không thuộc về nhau! Thì sẽ phải thế nào?:-)
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thì vui vẻ chấp nhận nó như 1 lẽ hiển nhiên :)
  3. hoanghdaohair

    hoanghdaohair Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    27
    Dù đúng như lời chị nói nhưng quả thật, rời xa là sự đau đớn và tuyệt vọng nhất :(((((
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Khi nào không phải lo cơm áo gạo tiền nữa mới nghĩ về điều này.
    Sống tự do không sướng hay dao!
  5. Jilllinkp

    Jilllinkp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Sống tự do thì nhàn cái thân nhưng cô đơn thì khó chịu lắm.
    Cảm xúc của con người thật khó nói.
    Khi đang yêu và hạnh phúc thì thật tuyệt vời. Nhưng khi đã, đang trải qua nỗi đau vì tình yêu thì lại mong mình chưa từng yêu để không phải đau khổ như thế.
    Còn những người chưa yêu bao giờ thì lại muốn một lần được trải qua cảm giác trong tình yêu, dù là đau khổ.

    Vậy thì ta đừng hi vọng và mong muốn điều gì khi tất cả đang chờ ta ở phía trước. Cái gì đến sẽ đến thôi, tránh cũng không được.
    Hợp rồi tan là lẽ thường tình mà. Cố gắng chấp nhận và vượt qua thôi.
    Nhưng mà khó lắm đó, mình cũng chưa làm được!!! hic

    Số phận bảo rằng: Trên đời này có những người sinh ra đã là để dành cho nhau, thuộc về nhau, và làm cho nhau hạnh phúc. Dù họ có phải trải qua bao nhiêu sự chia cắt, sự rượt đuổi, sự kiếm tìm đi chăng nữa, cuối cùng họ vẫn sẽ thấy nhau, sẽ ở bên nhau, sẽ thuộc về nhau, và hạnh phúc với nhau....!!!
    Bạn có tin không.....?
    .........

Chia sẻ trang này