1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi nguoi ta ko con muon yeu thi se nhu the nao ha ?????/

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi sesaniagrai, 31/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sesaniagrai

    sesaniagrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chao tat ca dan namdinh hom nay toi co chuyen ko vui lam mong cac ban co cach nao giai quyet ko vay toi da chan may cai chuyen yeu duong lam roi a cac ban co cach nao de sau khi chia tay roi má lai co the yeu nguoi khac giong nhu nguoi ban dau duoc ha nhung minh ko thay buon khi chia tay mot moi tinh ma lai ko muon yeu tiep nua nhung cac ban thu noi coi khi yeu co anhh uong den hoc hanh ko theo mi8nh thi ko co gi ca a con cac ban thi sao thoi toi noi vo vqn qua xin cac ban dong huong thong cam nhe co gi thi noi giup toi cach nhe
  2. minhnhat2

    minhnhat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hehe , tất nhiên là sau khi chia tay với người yêu thì cảm xúc nó cũng bị ...... thế nào nhỉ . Cảm giác như kiểu vỡ mộng ấy mà . Thế nên cứ để bình tĩnh sau 1 thời gian nữa hẵng tính tiếp . Còn tình cảm cũ thì cứ để nó ra đi , nếu nó là tình yêu thật sự thì sẽ quay lại , còn ko thì mất đi cũng chả tiếc làm gì cả .
    Đúng là yêu mới ún , chả ra làm sao cả. Thôi chịu khó chờ đợi để cho cảm xúc nó quay trở lại .
    Mà ông bạn ở Đà Nẵng à , hồi trước SDND đá trong đó , tìm mãi 1 người để tường thuật mà chẳng có . Giờ hết rồi mới thấy mặt.
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix .. đọc 1 hơi tý nữa thì đột tử , lần sau bác viết có dấu nhé .
    kinh nghiệm : tốt nhứt là hông iu bác ạh
  4. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể yêu một người khác không ?
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Uh, tốt nhất la? ko yêu... yêu mệt mo?i quá... đang vui ve? yêu đơ?i... yêu va?o chi? la?m mi?nh tự dưng đau lo?ng ma? thôi.... ko yêu thi? hơn.
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ohhhhhhh... yeahhhhhhh ... trí nhớn gặp nhau cộp cộp cộp
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Các bác cư snói thế còn ai muốn hỏi nữa chứ. về chuyện yêu đương ấy mà, rắc rối lắm lắm. Nếu như thấy thật sự khó theo được tiếp thì cứ dừng thôi, nếu mọt lúc nào đó có thể nghĩ lại hoặc nếu có yêu được ngươi khác thì cũng tốt. Tính cảm là hoàn toàn tự nhiên, nó có thể nảy sinh bất cứ lúc nào và chính nó quyết định suy nghĩ và hành động mỗi người chứ có ai điều khiển được nó đâu, nên có lẽ bác không nên lo lắng nhiều về chuyện ấy. Như em cái hồi học cấp 3 cứ bị bảo là yêu gì mà sớm thế chứ thực ra có ai muốn thế đâu, nó cứ tự nảy sinh rồi lại bám chặt lấy mình đấy chứ. Thế nhé, bác đừng suy nghĩ nhiều, nếu có vướng mắc công việc hay học hành gì thì cứ lo cho nó trước đi, còn yêu đương thì kệ nó thôi, cứ bình tĩnh thì ok hết
  8. tuanbca_blt

    tuanbca_blt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không thể tiêu cực thế đuợc, yêu mang lại cho ta nhiều điều vui vẻ lăm chứ
  9. tuanbca_blt

    tuanbca_blt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không thể tiêu cực thế được, yêu mang lại cho ra nhiều cảm giác thú vị lắm

Chia sẻ trang này