1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xyz1, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ?

    Mùa thu năm nay bạn thân mình đi lấy chồng! Quen nhau một tháng, đi chơi với nhau khoảng chừng 2 tuần, và cưới nhau cho cả một đời!
    Mùa thu năm nay là một mùa thu đẹp! Thiếu chút hương hoa sữa, nhưng vẫn là một mùa thu của Hà nội như bao năm về trước, như bao năm về sau, ? Dù chúng mình không còn đạp xe đạp 8h tối 3 vòng xung quanh hồ Thiền Quang một cách xuẩn ngốc và đáng yêu nữa. Dù chúng mình không bao giờ còn có thể phá ra cười vô tư và vô cớ như cái ngày xưa nữa.
    Rốt cuộc, ai cũng phải lập gia đình bạn nhỉ? Dù yêu nhau đến cả chục năm, hay chỉ gíới thiệu - gặp - lấy bỏ qua giai đoạn quen và yêu đi nữa. Đã chắc ai hạnh phúc hơn ai! Mình chỉ thấy xót xa cho một đời con gái chưa kịp biết thế nào là yêu, chưa trải qua cảm giác run rẩy lần đầu chạm tay nhau, chưa có những đêm mất ngủ và những xốn xang hay thậm chí cả những xót xa thất tình.
    Mùa thu năm nay một người quen online của mình cũng lập gia đình. Vội vã, giả dối hay chân thực, mình không biết. Thật lòng mong cho anh hạnh phúc, một hạnh phúc anh đáng được nhận. Thật lòng mong rằng tình yêu sẽ đến với anh dù sớm dù muộn, mong rằng anh sẽ sớm tìm ra bến đỗ cho cuộc đời phiêu du lãng tử, lãng mạn nhưng cũng lắm nhọc nhằn. Mong người đó sẽ là tri kỷ của anh.
    Rốt cuộc, ai cũng phải lớn bạn nhỉ? Những con đường buổi sáng dài hơn, ngày ngắn lại, năm chóng qua. Những câu thơ đại loại như: ?oEm đau đớn cả đời không tìm nổi, một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu? hay ?onếu chẳng có em tôi đành sống vậy, không lấy nửa của ai làm nửa của mình? rốt cuộc cũng chỉ là những câu nói sách vở, nghe choang choang và hào nhoáng như những bong bóng xà phòng, đẹp vậy nhưng chỉ cần ra ngoài ánh nắng mặt trời là vỡ tan.
    Rồi sẽ đến một ngày kia ta sẽ thật khó mà tin nổi, rằng ngoài công việc, gia đình ngoài kia còn là cả một cuộc sống khác, một mùa thu khác hơn là mùa viêm phế quản và sốt dịch, còn có những giá trị tinh thần vượt lên nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa khai trường. Và những gì gọi là tham vọng ước mơ một thời cũng chỉ là những nông nổi đã qua. Sẽ chẳng còn quan trọng nếu ở một vì sao xa xôi nào đó có một con cừu ăn mất một bông hoa hồng. Không còn khái niệm ?ocảm hoá? và nhìn bằng bằng trái tim chứ không phải con mắt.
    Không, mình không tin điều ấy. Sẽ chẳng có điều gì là tuyệt đối quá đáng, cuộc sống là một tấm gương phản chiếu lại cách nhìn nhận của chính bạn.
    Chúc mày hạnh phúc. Chúc người quen hạnh phúc. Chúc tất cả những ai sắp lập gia đình hạnh phúc. Ai mà biết được, có khi chính mình cũng sẽ cưới chồng trong năm nay.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà thấy buồn quá. Nhưng đúng là bây giờ càng ngày càng có những cuộc hôn nhân quá nhanh chóng. Tại sao lại họ lại lấy nhau khi biết thừa là chẳng phải vì tình yêu nhỉ? Vì đến tuổi cần phải lập gia đình? vì quá mệt mỏi khi cứ phải đi kiếm tìm một thứ gọi là tình yêu? hay trái tim họ đã nguội lạnh đến nỗi nằm cạnh một người mình ko yêu mà chẳng có cảm nghĩ gì hết? than ôi, nếu vậy thì thật đáng sợ!
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường quá khi mà bạn tôi quen nhau qua mạng chỉ nửa năm, lần đầu gặp nhau là lên giường, sau đó là tiêp tục lên giường trong 1 tháng, cưới nhau chỉ trong một ngày và..........
  4. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý Tình Yêu​
    Nàng lấy chồng được 3 năm, nhưng nàng chán chồng đã 2 năm 6 tháng...
    ... !!! ... ??? ...
    Đó là đoạn mở đầu đầy tàn nhẫn của cuốn tiểu thuyết "Hai sự hiểu lầm" của Merime (Pháp)... Nàng thấy tim mình như vô cảm rồi. Nàng nhận thấy nàng không thể yêu ai được nữa. Nàng rơi vào trạng thái thờ ơ, băng giá; Nàng không tìm được sự đồng cảm của mọi sự quyến rũ bên ngoài và không vượt lên được sự nổi loạn nơi bản thân Nàng. Đối với Nàng "Tình yêu là khi hai tâm hồn cô đơn tìm đến với nhau, an ủi nhau, công nhận nhau và bảo vệ nhau". Và Nàng kỳ vọng ở một thứ Tình Yêu.. Tình Yêu Sau Hôn Nhân của Nàng...
    Cô đơn.
    Tìm đến với nhau.
    An ủi nhau.
    Công nhận nhau.
    Bảo vệ nhau
    Nàng có nghe người ta nói. "Hôn nhân là nấm mồ chôn cất tình yêu", "Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu". Nàng biết, nhưng Nàng vẫn hy vọng ở phép màu. Nàng hy vọng Nàng sẽ tìm được người làm cho con tim nàng RUNG ĐỘNG trở lại. Và Nàng chờ đợi điều đó thông qua một cuộc Hôn Nhân.
    Và thế là Nàng lấy Chồng.
    Ngày ngày, chồng Nàng đưa Nàng đến Cơ quan, chiều chiều Chồng Nàng lại qua đón, rồi Chồng Nàng đứng đợi ở cổng chợ trong lúc Nàng vào mua thức ăn, sau đó là về nhà cùng nhau nấu nướng. Tiếp theo là cả một buổi tối, Chồng Nàng tắm táp cho Nàng, ngâm chân Nàng trong chậu nước nóng, chăm sóc Nàng, chiều chuộng Nàng, vuốt ve Nàng, dẫn Nàng đi xem films ở những Rạp chiếu phim lãng mạn nhất. Đưa Nàng đi ăn tối ở những nhà hàng sang trọng và hấp dẫn nhất, đứng chờ Nàng mòn mỏi mỗi khi Nàng đi shopping. Hôn Nàng những nụ hôn say đắm nhất trên một Bãi biển Lộng gió, cùng mặc đồ trắng đi dạo cùng Nàng trên bờ biển, ngồi trên cao lộng gió thủ thỉ những lời yêu thương với Nàng. Ghì chặt lấy thân hình kiều diễm của Nàng trong điệu nhảy Slow. Chồng Nàng rất yêu Nàng. Và NÀNG... Nàng cũng rất yêu Chồng Nàng.
    Bỗng nhiên, Chồng Nàng được cử đi phụ trách một chi nhánh Cơ quan ở phía Nam. Đang hôm sớm có nhau ríu rít, nay bỗng cách xa...
    Tháng đầu là Nhớ, tháng sau là Thiếu, tháng sau nữa là Cô đơn, Trống vắng, Khát khao... Xung quanh Nàng là bao cảnh lứa đôi gợi nhắc, bao nhiêu là cám dỗ từ những người trai bấy lâu vẫn ngưỡng mộ hay trộm yêu. Bối rối và yếu lòng, nhưng Nàng vẫn nhớ đến những lời cảnh báo của bao đôi lứa đôi đi trước. Nàng lại một lần nữa --đã vượt lên được mọi sự quyến rũ bên ngoài và sự nổi loạn nơi chính bản thân--
    Thế gian được Vợ hỏng Chồng...
    Chồng Nàng trong thời gian công tác nơi xa đã sa ngã với một nữ đồng nghiệp. Đương nhiên, khi Nàng biết đủ chứng cứ thì tiếp theo phải là mây mù và giông bão. Sau khi gượng qua được nỗi buồn tủi lớn lao, Nàng rơi vào trạng thái thờ ơ, băng giá. Không hờn ghen, không trách cứ, những cũng không quan tâm gì đến người đàn ông mà Nàng đã từng yêu say đắm và từng có được không ít những tháng ngày hạnh phúc. Không còn yêu chồng và cũng không thể yêu ai. Trái tim Nàng - lại một lần nữa Băng giá. Không buồn. Không Vui. Thế gian lại có thêm một trái tim thất vọng - Trái tim Nàng.
    Ly Hôn. Nàng quyết định Ly hôn. Có một nghịch lý mà cả Nàng và Chồng Nàng lại mặc nhiên chấp nhận là Nàng và Chồng Nàng không lấy nhau vì Tình Yêu nhưng khi đứng đối diện trước toàn án ly hôn, Nàng bảo: "Chúng tôi không thể tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân này vì nó không có Tình yêu".
    Cái nghịch lý ấy làm tất cả chúng ta cảm thấy buồn cười, nhưng vừa cười vừa cảm thấy thương Nàng.

  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình chỉ thấy xót xa cho một đời con gái chưa kịp biết thế nào là yêu, chưa trải qua cảm giác run rẩy lần đầu chạm tay nhau, chưa có những đêm mất ngủ và những xốn xang hay thậm chí cả những xót xa thất tình.
    [/QUOTE]
    Đọc bài của bạn mà thấy buồn quá. Nhưng đúng là bây giờ càng ngày càng có những cuộc hôn nhân quá nhanh chóng. Tại sao lại họ lại lấy nhau khi biết thừa là chẳng phải vì tình yêu nhỉ? Vì đến tuổi cần phải lập gia đình? vì quá mệt mỏi khi cứ phải đi kiếm tìm một thứ gọi là tình yêu? hay trái tim họ đã nguội lạnh đến nỗi nằm cạnh một người mình ko yêu mà chẳng có cảm nghĩ gì hết? than ôi, nếu vậy thì thật đáng sợ!
    [/QUOTE]
    Mình cũng sẽ sợ lấy phải một người con gái mà lấy mình chỉ vì mệt mỏi quá khi đi tìm kiếm tình yêu. Sợ lấy phải một người mà đến với mình chỉ đơn thuần là muốn có một chỗ dựa, không có tình yêu.
    Chẳng biết vợ mình sau này là ai, và hiện tại đang ở đâu nhỉ? Em ơi! em ở đâu?

  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Title của bạn lại khiến mình cảm thấy bạn không thật sự sợ phải lấy một người vợ vì mệt mỏi quá khi tìm kiếm tình yêu.
    Khi đã phân vân thì đừng nên làm, vì bạn vẫn thật chưa sẵn sàng. Ép uổng bản thân mình là sẽ có nguy cơ cưới vợ vì mệt mỏi đấy.
  7. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú bi quan hoá vấn đề rồi,ngày xưa các cụ đặt đâu ngồi đấy vì gđ,vì chiến tranh ... những cuộc hôn nhân còn chớp nhoáng hơn bây giờ rất nhiều vậy mà sau hàng mấy chục năm,các cụ ông cụ bà vẫn còn rất yêu thương nhau,đi đâu cũng như hình với bóng.
  8. 3Faces

    3Faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lẽ sống là ở đây đấy!
    "Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
    Và con tim tôi có nhiều khi yếu mềm
    Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
    Tôi vẫn tin mình đứng vững không gục ngã"
    (Rock xuyên màn đêm - BT)
    Nếu đã mơ ước một cuộc sống trong cổ tích, bản thân mình fải mang một trái tim cổ tích! Cuộc sống thì vẫn thế, thế mà có kẻ cười, lại có người khóc. Thật đúng là "thắng vạn người không bằng thắng lòng mình"!
    3Faces chấp nhận là một kẻ lập dị, một đứa dở người hay bất cứ thể loại nào mà người ta gán ghép cho mình, miễn là sẽ sống với đúng những gì mình nghĩ, được chiều chuộng bản thân mình từ cái nhỏ nhất, dù khổ thế nào, dù khó thế nào đi chăng nữa. Ái chà, wá nhiều người gào thét chưa tìm được một nửa của mình. Ai cũng thấy mình "đỉnh" thế mà chưa có... gì! Xem ra cũng là tuổi trẻ tự huyễn thôi! Fải biến mình thành một cái gai vị giác khổng lồ thì mới mong nếm đủ vị của cuộc sống chứ!

  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ui, cô gái trong chuyện bạn kể có vẻ quá dễ dãi nhỉ??? vậy mà có người chấp nhận lấy một cô gái dễ dãi đến thế về làm vợ hay sao?
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chuyện thật trăm phần trăm, thế nên tôi mới thấy là quá kỳ cục vì tôi là người được cử đi coi hàng.
    Mà nhè, người chấp nhận lấy người con gái đó đau phải là hạng gà mờ đâu mà còn là một dạng cao thủ trong tình trường là đằng khắc, vì đó là đại ca tôi.

Chia sẻ trang này