1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xyz1, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì đại ca như thế chả trách đệ tử mình nhìn đời toàn màu đen
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đừng có châm chọc nhau như như thế chú nhóc
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ơ đừng có mà tự ý thay đổi giới tính của tớ thế chứ đồng chí?
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà dễ dãi và không dễ dãi nào, vấn đề mà xyz1 đưa ra rất đúng, cứ nhìn xung quanh mình mà xem chuyện như vậy rất nhiều.
    Kinh tế phát triển, cuôc sống khá dần hơn nhưng cái nếp nghĩ thì mãi vẫn vậy không thay đổi. Đúng là so với đàn ông, phụ nữ thật có nhiều cái khổ.
    Ta mang cho em một chút buồn vì ta như sông lênh đênh
  5. Rumania

    Rumania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, ngày xưa các cụ không có nhiều thú vui, nhiều nhu cầu như ngày nay. Ngày xưa các "cụ bà" không đòi nhiều quyền bình đẳng với các cụ ông như các chị các em ngày nay. Ngày xưa ngày nay khác nhau nhiều lắm đấy chứ. Nếu ko yêu được thì ở vậy cho xong, ít ra là cũng yêu được chính bản thân mình
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "tình yêu thì chỉ có 1,còn những cái tương tự như vậy thì rất nhiều" có thể khi xưa người đó cũng đã từng yêu ai đó nhưng ko thể đến được với nhau,chính vì vậy mọi việc mới diễn ra như vậy,khi đã không yêu được hoặc lấy được người mình yêu thì cho dù ở bên ai ,hay sống chung với ai cũng vậy cả thôi mà.cái đó ko còn quan trọng với người ta nữa đâu.Rất nhiều người lập gia đình rồi nhưng người mà người đó yêu vẫn không fải là chồng hay là vợ mình mà lại là 1 hình bóng khác,cũng có những người lập gia đình vì để chạy trốn quá khứ,chạy trốn ky niệm và để chạy trốn chính bản thân mình nữa đó....
  7. co_gai_da_tinh

    co_gai_da_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc xong bài của xyz1 xong, em cảm thấy buồn ghê, dù em còn nhỏ tuổi nhưng vẫn sợ, sợ đến khi mình đến lúc lập gia đình rồi mà vẫn chưa có được người mình yêu và anh ấy cũng yêu mình, sợ khi từ chối thì bị nói kiểu như : Già mà ..chảnh, hoặc "Có cái gì đâu mà....nhìn lại mình đi",..
    Đồng ý là thời đại bây giờ hơn ngày xưa rất nhiều nhưng , như bạn gì đấy nói, không phải nếp nghĩ mới hơn đâu, toàn là kiếm một chỗ để "anh chơi chán thì kiếm vợ để giữ chân", " chị kiếm chồng để nhờ tấm thân"....
  8. bao4dan

    bao4dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chuyện tôi kể ko liên quan đến điều các bạn đang bàn, nhưng tiêu đề topic làm tôi liên tưởng...
    Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ? điều xảy ra đầu tiên, có 1 người âm thầm cầu cho em lấy được người yêu em, cầu cho em hạnh phúc, và trắng trợn sms: dirty soul,country girl. My love for you is the most stupid thing i ve done!
    chuyện thật đấy, và người thật đây....
    còn điều xảy đến với nàng? tôi cũng ko rõ nữa.. có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng hình như xót xa trong tâm hồn. Tôi hình như quá ư bạc và ác và nghèo nữa, tôi đã ko kịp làm chỗ dựa (ngoài tinh thần) cho nàng, khi mà nàng, vì cái tuổi của mình, đã rất cần cái chỗ dựa ý. Cũng phải nói thêm về cả hai, nàng yêu chân thành- cái chân thành cô 1 cô gái quê, tôi cũng yêu, nhưng sâu sắc, cái sâu sắc của 1 anh hàn sỹ, cả 2 đều là 1st, trân trọng lắm và đã trân trọng trong 8 năm, lâu nhỉ...trong từng ý thời gian, nhiều biến động đã xảy ra, bố nàng qua đời, gọi tôi đến bên giường, căn dặn phải lo cho nó, con nhé nhưng điều kiện văn hoá, trình độ nhận thức khác nhau nhiều quá, ko thông cảm và giáo dục được nhau, tôi sinh ra nản, và chán tuy vẫn giữ cái suy nghĩ sẽ ko phụ bạc, thế mà...
    đến giờ, cả 2 đều đã có gia đình, ngày nàng lên xe hoa, cách ngày tôi đi hỏi nhà tôi bây giờ 1 tuần,
    Tôi ko muốn so sánh, nhưng hình như, tấm chân tình ngày đó, tôi chưa nhận thấy ở đâu hơn. tôi cũng vậy, chưa dành cho nhà tôi được bằng 1 phần nhỏ, của cái tinh cảm 1st khi xưa.
    Tôi vẫn nghĩ, nếu như ko phải vì đến tuổi, chúng tôi sẽ đi đến đâu?......
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi lập gia đình cũng làm sao à. Ko thì ế chết hiiii
  10. uidzza

    uidzza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bác nói cung hay phết !

Chia sẻ trang này