1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta lập gia đình chỉ vì đến tuổi ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xyz1, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thà sống 1 mình còn hơn thế này.
    Mình lấy vợ cho mình chứ có phải cho bố mẹ mình đâu mà bận tâm...chán
  2. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn mình mới báo tin đã có bầu! Cũng hạnh phúc ghê ... Thật lòng mong mày hạnh phúc, bạn thân yêu của một thời đã qua ạ!
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè của mình năm nay cũng bắt đầu rục rịch lấy chồng, vì thấy bảo tuổi bọn mình lấy năm nay là đẹp. Cũng có vài đứa đã cưới rồi, mà toàn quen nhau chưa được bao lâu cả. Vừa rồi có đứa báo tin lấy chồng, tưởng cưới người yêu từ hồi cấp 3 nhưng hóa ra ko phải. Nó bảo bỏ lâu rồi, đã yêu mấy người rồi cơ. Thế mà mới năm ngoái hay năm kia vẫn còn thấy đi với nhau, yêu nhau 4,5 năm rồi cơ mà.
    Tự nhiên lại cảm thấy có khi sau này mình cũng lấy chồng cũng chưa hẳn là vì yêu, vì bây giờ ko còn cảm thấy muốn yêu ai nữa. 1,2 năm nữa đến lúc phải lấy thì lấy thôi. Nghĩ mà buồn nhỉ?
  4. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Tôi năm nay 28 tuổi, tính cả tuổi mụ là 29 .Ở cái tuổi của tôi gia đình đã bắt đầu cuống quýt cả lên hỏi chuyện chồng con, người quen thì luôn đặt câu hỏi " khi nào cho ăn kẹo" . Áp lực chứ chẳng chơi khi !
    Bạn bè thân và quen phần lớn đã lập gia đình còn tôi thì lại vừa chia tay với cậu trai mà tôi đã từng có suy nghĩ " anh là tất cả ,là 1 nửa của em " và cũng đã từng tính đến chuyện cưới xin . Nhìn ra xung qoanh thấy các cậu trai bằng tuổi hay lớn hơn chưa có đôi có cặp thì chán không chịu được . Vì sao ư ? Vì các cậu đó cũng " va vấp , chán chê tình trường " cả rồi nên giờ đây các cậu đó chỉ tâm niệm " tình yêu là thứ hàng xa xỉ phẩm không dành cho bọn anh " . Rằng : "yêu làm quái gì , thích là cưới " . Các cậu trai đó khiến em chạy xa 3 bước rồi ... chạy tiếp không dám qoay đầu lại nhìn.
    Tự hỏi mình có lãng mạng quá không nhỉ khi mà ở cái tuổi chỉ còn 1 bước lên hàng " băm" mà lại đòi hỏi " Yêu Và Được Yêu ".
    Dù rằng cái cậu trai cũ đã từng làm mình thấy cuộc đời nhạt phèo và cuộc sống chỉ bó gọn trong : công việc , gia đình , ngủ và ăn nhưng nếu 1 ngày nào đó, ngày hạnh phúc, sẽ đến mình vẫn muốn yêu và được yêu.
    Lập gia đình mà không có 1 tình yêu bền vừng và sâu đậm thì khó sống lắm, khó chấp nhận nhau lắm huống hồ chỉ có " Thích và *** ".
    Cuộc đời dài lắm. Hôn nhân là trong 50 năm có những sóng gió nhưng không thấy hối tiếc về ngày đã lấy anh !
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hihì,
    Đúng là đến tuổi thì lấy đó. Papamama mà có giục, thì nhe răng bảo là: Đâu đó có một cuốn sổ hồng hồng, ghi là đến giờ này ngày này tháng này, cái đứa tên là này sẽ lên xe bông về nhà cái thằng tên là kia. Con có manh động bây giờ thì chỉ thêm mấy cái mệt vào người thôi. Cứ từ từ, đến ngày đến tháng thì lấy. Lấy ai thì cũng có trong sổ rồi.Bà con ạ.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Kể ra lập gia đình chỉ vì đến tuổi cũng gay thật đấy nhưng cũng có lý ở mức độ nào đó.
    Thỉnh thoảng vẫn nhìn ra những người chưa lập gia đình dù họ có thể đã già rồi. Một ông già trên 60 tuổi bận quần áo phảng phất sắc màu thanh niên, một bà già còn nguyên ánh mắt khát khao tình yêu của thiếu nữ...
    Họ chắc hẳn đã chờ đợi rất nhiều để rồi thất vọng, và đơn côi lẻ bóng ngày hôm nay. Chắc chắn cũng có người đã tiến đến chìa bàn tay về phía họ, nhưng họ đã từ chối vì không thể "hôn nhân không tình yêu"...Thực ra có một câu nói rất hay "Nếu bạn không có những gì mà bạn mơ ước để yêu, thì hãy yêu những gì mà bạn đang có".
    Tuần trước ngồi cùng hai ông khách hàng U40, nhìn ngón tay nhẫn hai ông thì mình biết tỏng điều mình nghi ngờ "hai khứa gần lão này chưa hề lấy vợ, chứ không phải là lấy rồi mà ly dị". Hèn gì, những gì hai ông này nói ra sao mà nó khô khốc, không được thoải mái lắm, cảm nhận cảm giác cô độc trong từng lời nói của hai ông già này.
    Chợt nghĩ đến mình, cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Nghĩ cũng buồn khi bạn bè hỏi "chừng nào đây cu?" "tao không biết, chia tay rùi". Tụi nó thương tình giúp đỡ "mày cứ đi đây đi đó cho khuây khỏa, chừng vài năm quay về, tao ....gả con gái tao cho" ...Má ui....
    Tự nhủ lòng mình, phải biết chấp nhận. Những người hiện đang có gia đình (nhất là những người lấy nhau không vì tình yêu) thì lại coi thường những giây phút tuyệt vời mà cuộc sống gia đình mang lại: những bữa cơm đầm ấm quây quần bên nhau, người chồng đi công tác xa thì người vợ ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái, chuẩn bị nấu một bữa ăn ngon khi người chồng quay về nhà, những đêm đông lạnh lẽo có người ấp ủ cho ấm lòng...
    Chỉ có những người đến tuổi lập gia đình nhưng chưa thể...mới cảm nhận giá trị có thể nói là vô giá của những điều vừa kể trên.
    Mình cũng có thể yêu một người sau khi người đó làm vợ mình lắm chứ. Này nhé, chắc rằng một lúc nào đó, nhìn cô ấy ngủ ngon, mình chắc chắn sẽ có cảm giác yêu thương cô ấy khi nhìn đôi bàn tay vất vả, đảm đang vì gia đình, nhìn gương mặt có đôi mắt luôn nhìn mình bằng tất cả sự tin tưởng, nhìn tấm thân đã cùng mình ân ái mặn nồng...Cô ấy đã vì mình đến thế kia mà...
    Tình yêu đó là tình yêu thương của vợ chồng, chắc hẳn sẽ khác tình yêu nam nữ trước hôn nhân. Nhưng đó cũng là một tình yêu nồng cháy. Ở đời này, bạn chờ đợi điều gì nữa, khát khao điều gì nữa nếu không phải là tình yêu nồng cháy, cho dù nó là tình yêu thương vợ chồng. Mình còn mong muốn điều gì hơn.......
    Chắc chắn cuộc đời không dâng tặng ta đầy đủ những gì ta muốn. Nhưng ta cũng biết tạo ra điều ta mơ ước bằng nỗ lực của mình khi góp nhặt từng chút một của mọi khía cạnh trong cuộc sống này. Sống là chiến đấu mà.
    Một cuộc sống gia đình...là lá la ...là lá la la....

Chia sẻ trang này