1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta muốn gặp ít lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta muốn gặp ít lại?

    Yêu nhau được mấy tháng rồi. Có điều là biết trước là sẽ không đến đâu hết, vì không thể tiến tới hôn nhân được.

    Mới gặp nhau hôm qua, tối nay em nói là nhớ mà muốn gặp. Gặp được 30'' là về. Xong về anh ấy nhắn tin bảo "anh là người biết kiềm chế cảm xúc". Mới nhắn tin lại bảo "anh thấy mình gặp nhau nhiều quá, nên gặp nhau ít lại, thế sẽ tốt hơn" (cả tuần gặp nhau được 3 ngày, tính cả tối nay). Rồi sau đó ntin tiếp bảo "nhưng em phải hứa là sống thật tốt...blah..blah..".

    Vậy là sao ạ? Muốn giãy rồi phải không ạ?
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc! nhưng chính xác là nó đang muốn chứng minh với em là nó là "người biết kiềm chế tình cảm"...còn chứng minh thế để làm gì thì phải hạ hồi phân giải.
  3. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    À, có cái này nữa. Em mới gọi điện. Tình hình là đã đặt chế độ chặn cuộc gọi của em.
    Vậy chắc cũng đến 90% phải ko ạ? Giãy ấy.
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ak thằng này đểu..
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rồi đấy ạ,dùng đúng từ ý ạ.
    10% còn lại là để "lùi 1 bước để tiến 2 bước",còn tiến đến đâu thì hồi sau sẽ rõ ^^
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ ... đừng nóng vội
    Đôi lúc đàn ông họ khó hiểu & kì quặc thế đấy . Chóng hết cả mặt !
    Cứ đợi mai xem thế nào , gọi điện hỏi han xem ra sao . Tớ thấy anh ý ko fải người tệ lắm đâu !
    Nếu mà tình hình xoay chuyển thì tốt , cứ yêu thoải mái đi , lúc nào xác định cưới thì tính sau .
    Còn mà đợi thêm 1 thời gian nữa mà vẫn tình trạng này thì .... theo tớ thấy anh ấy đang dùng chiêu : xa cách để làm giảm tc của 2 người ..rồi dần dần tự hiểu , tự dứt nhau ra cho nó đỡ đau đớn .Vì dù sao bạn cũng là con gái , vẫn yếu đuối mà ...
    Trải qua tình yêu rồi thì ai cũng hiểu : lúc yêu nhau muốn gần nhau bỏ xừ đi được , 1 ngày ko gặp là nhớ , đt , nt tít mù ..
    Dĩ nhiên ai cũng có c.v , có lúc bận , nhưng rảnh xem ... có mà í ới nhau liên tục ý chứ !!!
    Cái kiểu đt mà suốt ngày ko nhấc máy là 1 , chặn cuộc gọi là 2
    1 : chán ...
    2 : có bồ mới !!!
    Trường hợp của bạn thì chắc bạn hiểu rồi !!!

  7. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Ừ thì biết là sẽ không thể tiến tới hôn nhân, ừ thì cứ cho như vậy là không thể có nhau trọn vẹn đi. Vậy thì sao nhỉ? Có cần thiết phải dứt bỏ mọi thứ thế không?
    Sao không thể cứ yêu như yêu vậy thôi hì? Còn cần gì nữa hì?
    Sao không thấy như thế là quá ư đớn đau? Mình yêu nhau cơ mà, sao lại cố gắng để xoá nhoà tình yêu ấy chỉ vì không thể cưới nhau. Chia tay, quên nhau xong rồi thì sao? Lại tiếp tục đến với một cuộc tình mới hả? Ơ hay, sao yêu đương kiểu gì lạ thế kia? Thế không thấy đắng cay, ê chề hay chai sạn quá sao?
    Yêu cơ mà?
    Nhớ có câu ca dao:
    "Cầm vàng mà lội sang sông/Vàng rơi không tiếc tiếc công cầm vàng"
    Rồi sao?
  8. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đi đến đâu thì kết thúc thôi đừng si tình làm gì. Chắc đây là mối tình đầu rồi
  9. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Không phải muốn giãy... là đang giãy
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 22/06/2009
  10. langthang01

    langthang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà như vậy thì chắc là chán e rồi.
    Được langthang01 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/06/2009

Chia sẻ trang này