1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta muốn gặp ít lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang01

    langthang01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Zẹp cho nhanh cái thằng đểu này lại, yêu đương quái gì mà chặn cuộc gọi của người yêu. Yêu thì nói là yêu, không yêu nữa thì nói thẳng toẹt một câu cho nhanh, còn bày đặt kìm với chả chế. Loại giả tạo.
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện bảo gặp ít đi thì chưa chắc
    Nhưng xét đến cái gọi ko nghe máy mà đặt chặn cuộc gọi thì thôi cho phăng teo cho nhanh chị ạ, nghĩ đau đầu

     
  4. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chác không phải lùi đâu mà là nó muốn giẫy hàng đó.Nếu chỉ lùi thì nó đã không kì công đăng kí chặn cuộc gọi như vậy.Kiếm thằng khác đi em càng kéo dài càng khổ.Nó đã chặn cuộc gọi thì nó cũng chẳng coi em ra gì rồi.Anh đoán là nó có hàng khác rồi.Cái tin nhắn dặn dò như vậy chắc là do nó cảm thấy có lỗi với em đó mà.
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    riêng cái câu " ... em phải sống cho thật tốt ..." thì đủ biết rùi ... khi yêu ko có khái niệm gặp ít đi , hay kiềm chế cảm xúc ... tất cả chỉ là nguỵ biện cho một thứ sờ sờ trước mắt nhưng người ta ko nói toẹt vào mặt em thui ... stop
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    sozy, em hỏi tí, nếu ai gọi mà biết mình chặn cuộc gọi là hiểu ngay thành mình muốn giãy à? Nhưng mà nhiều khi em ko thích nói chuyện í, em chặn lại để đỡ khó xử vì ko biết nói gì, chưa muốn nói gì thì sao?
    Đôi khi chẳng có gì cứ thích chặn vì mấy hôm nắng nóng chẳng thiết gì thôi mà..
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh hỏi thật : Chắc là cũng " có gì " với nhau rồi, đúng không?
    Thế thì đừng thắc mắc nữa. Tự biết đi !
  8. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    À, "có gì" là điều sai lầm của con gái khi yêu hở? Nghĩa là muốn yêu lâu dài là không được "có gì" hở?
    Bản thân em là con gái, dưng mà em cũng không quan trọng vấn đề đó quá. Cái mà người ta yêu em vì em là em cơ mà nhỉ? Chả lẽ chỉ vì như thế mà chán em hở? Nghĩ lại thì đàn ông kỳ cục ghê hì? Em yêu người ta thôi là chưa đủ hở? Phải tỏ ra kiêu kỳ và trong trắng mới đc sao?
    Em cứ tưởng mình yêu chỉ là yêu thế thôi mà, ai lại phán xét tình yêu chỉ vì đã "có gì"?
    À, em từng trải qua cảm giác này trước đây rồi, lâu lắm. Nhưng mà hồi đó bạn kia giãy kiểu thẳng thừng hơn. 2 năm rồi em mới yêu người khác, vậy mà ngờ đâu...
    Sáng nay đã thử nhá máy, hết chặn cuộc gọi rồi, mà cũng chẳng phản ứng gì cả.
  9. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng trong hoàn cảnh gần giống bạn. Chùng mình mới quen nhau mà chuyện tự dưng một ngày hắn biến mất luôn , minh bị mấy lần rồi. Tưởng chia tay ko biết bao nhiêu lần. Mình cũng đã tâm sự với rất nhiều người, ai cũng khuyên mình chia tay, mình cũng đã nghĩ.
    Nhg con tim không bao giờ theo mình cả, mình buồn lắm.
    Rồi cứ thế, hắn lại xuất hiện, nói yêu mình và lí do hắn biến mất vì bố mình đã đến gặp, nói gì đó....để ngăn cản. Lấn hai là hắn muốn thử xem hắn có yêu mình thật ko( mình thấy trẻ con quá). Mình đã rất tức giận. Nhg mình hiểu, mình cũng đã yêu mất rồi.
    MÌnh nghĩ chỉ có bạn mới hiểu bạn cần gì, Còn mình, mình cố gắng làm hắn phải yêu minh nhiều hơn, có lúc phát cuồng lên, cũng có lúc hờ hững, quan tâm nhiều hơn...bla bla.
    Có thể người yêu bạn cũng có một điều gì khó nói chăng. Bạn cố tìm hiểu , đồng thời thể hiện bạn yêu hắn thế nào, bạn sẵn sàng chia sẻ...
    Nhg nếu hắn thực sự muốn rũ , thì coi như đó ko phải là một nửa mà mình đg kím.
    Chúc bạn tìm thấy tình yêu!
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh không nói cứ có gì là nó giãy hàng.
    Mà em phải biết, nếu nó yêu em thì chuyện đã gì gì là không quan trọng. Nhưng nếu nó quan hệ với em chỉ vì cái ấy, thì xong việc, no xôi chán chè rồi dại gì nó không phịa ra lý do lý trấu để giẫy em?
    Cái này không phải là anh nghĩ ra, mà trong cuộc sống nó đầy chuyện như thế. Thằng ma lanh thì nó giãy từ từ, không lộ liễu, và thường là đưa ra vài mớ lý do khỉ gió gì đó, đại khái như " Anh cần phải có thời gian để nhìn lại mối quan hệ của chúng ta.."
    Vẫn mong ông kia của em không thế!

Chia sẻ trang này