1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta muốn gặp ít lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em là con trai đây mà cũng gặp cái trường hợp này rồi.''''hãy để cho em thời gian""gia đình em"..v..v..trong khi đó đã abc xyz loạn lên mà vẫn "giãy" cho bằng được.Mà mình yêu đang hoàng cô găng đủ thứ là người đẹp trainhà giầuhọc hành tương lai sáng lạng mà còn zư thế.
    Thế lên em cũng đừng hỏi tại sao lại có chuyện đấy lại sẩy ra.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ừh.....Thay vì chặn cuộc gọi , ta không nghe may'' hay ko rep tin cũng được mà....
    E*** lại vì tưởng là girl , trả lời nhầm.


    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 22/06/2009
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ủa cho tớ hỏi cái này hơi lạc đề tí. Làm thế nào mà cậu biết là bị chặn cuộc gọi? Khi gọi đến thì chuông báo bận à, hay là kiếu có thông báo"số ĐT bạn hiện giờ không liên lạc được?"
  4. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuông báo bận liên tục cả buổi tối. Vì mình từng chặn cuộc gọi của người khác nên....hehe
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp trường hợp này rồi.

    Quen mấy tháng đầu, cứ hứng lên là giai đòi gặp. Mấy tháng sau, tuần gặp 1 lần. Mình thắc mắc thì giai bảo gặp nhiều chán, muốn lâu lâu gặp cho nhớ và có nhiều chuyện để nói. Lúc đó mình cũng chán, nản nên nên bảo: vậy thì để 1 tháng k gặp, k điện thoại, k ms nhé. Nếu thích thì mấy tháng luôn cho đã. Nói vậy giai bảo: như thế thì quên nhau luôn còn gì và k chịu......
    Ngay cả chuyện tắt máy hay k nghe điện thoại cũng thế, thường giận giai thì mình tắt máy, còn chán không muốn nói chuyện thì cứ để chuông kêu rồi sau đó nhắn tin lại.
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giờ thì mình cũng nản rồi....giữa con giai và con gái suy nghĩ về tình cảm khác nhau. Thôi thì...còn tình cảm thì cố gắng, và đến lúc k cố gắng được nữa thì thôi....tiếc nuối cũng đầy ra đấy...dưng mà....dc cái thoải mái....(Viết cứ như thể mình đã out of love roi....nhung chac là cung sap the....chan wa roi...)
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đề nghị gặp ít lại thì tớ thấy bình thường, nhưng mà cái câu bôi vàng vàng kia kìa...hic, nghe cứ như kiểu sắp bye bye nhau ý, hoặc là úp mở cho cái ý đó
  7. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật 1 câu là nó chán cô rồi, chuyển thôi, tìm mối khác
  8. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ Meo Beo Y: Thực ra có khi bạn cũng lờ mờ đoán ra là a ta chán bạn, chẳng qua là chưa muốn tin vào cái điều đó. Con gái mà, khi yêu thì cố biện minh cho người yêu. Nói vậy thôi chứ có khi anh chàng đó muốn có " khoảng lặng", gần nhau mãi cũng đâm ra nhàm.
    Tóm lại bạn nên bình tĩnh, để 1 thời gian xem sao, nếu anh ta không chịu liên lạc gì thì tự hiểu là đã đến lúc stop rồi. Anh ta liên lạc lại thì đừng tra hỏi vặn vẹo: tại sao anh thế này, tại sao anh thế nọ... mệt mỏi lắm. Lý thuyết là vậy nhưng con gái trong hoàn cảnh này rất hoang mang, chả hiểu tại sao người kia phải làm thế, yêu thì nói 1 câu, không yêu cũng nói cho nó rõ ràng. Mình cũng ghét cái kiểu cứ im im, không nói gì, tự nhiên mất công lo lắng, đoán mò, tìm hiểu, nói 1 câu cho nó xong.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thôi tìm thằng khác đi em , em cũng tự nhận ko đi đến đâu thì tiến làm j nữa để cả hai cùng .. đau
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    haiz, chưa đọc cái đoạn trước khi bác e***, vì em đích thị là girl, hi vọng bác ko chửi bậy này nọ, vì em chúa ghét bị văng tục vào mình..
    Chẳng nhẽ cái chuyện chặn cuộc gọi chỉ là độc quyền của con trai thôi chắc, đừng nhầm..
    Ơ với cả ai cũng biết là chặn cuộc gọi sẽ báo bận à.. mệt nhỉ? thế thì đúng là thà cố tình ko nghe máy cho xong..

Chia sẻ trang này