1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta muốn gặp ít lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetmua

    ghetmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thế là chán hẳn rồi!
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ sau mấy ngày
    Bạn cũng đã có câu trả lời rồi nhỉ
  3. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gía như thế.
    Sau 3 ngày im lặng chờ đợi và chẳng nhận được một phản ứng nào cả. Mình đã gọi cho anh ấy. "Em gọi có chuyện gì không?". Mình cũng thấy đổ vỡ gì đó.
    Lúc nãy mình lại ntin hỏi thăm. Anh hỏi "Em thấy buồn khi mình ít gặp sao?".
    Rốt cục là chưa...
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sao ấy ko bảo : " Chẳng lẽ có chuyện gì thì mới đc gọi sao??"
    Đã mang tiếng là YÊU NHAU rồi mà còn lặn sủi bọt thế sao đc
    Thà mới chỉ à ơi đong đưa thì ko nói làm gì
    Nhưng đã mang tiếng YÊU thì có thể thắng thắn nói với nhau mà
    Hay là bạn hẹn gặp, nói chuyện cho rõ ràng đi
    Còn hơn là cứ ngồi mà nghĩ ngợi thế này
    Mình cũng là ng, cũng có TC, mong muốn của mình
    ko thể cứ thích là gặp, ko là thôi đc
    Mình có phải là gỗ đá đâu mà muốn đặt thế nào thì đặt
    Chúc bạn sớm có câu trả lời
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đến h phút này rồi thì bạn xuayxuay nói đúng đấy ! Bạn nên chủ động hẹn gặp anh ấy , nói hết những suy nghĩ của mình để xem anh ấy ntn ...
    Dù sao cũng đã yêu nhau 1 thời gian , ít nhiều gì thì cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn , cho dù chia tay thì cũng nên gặp nhau 1 lần nói cho rõ
    Các cụ cũng đã nói rồi : 1 đêm ân ái 100 năm tình nghĩa vợ chồng ... đâu phải qua đường mà ko ko thik là giẫy hàng , bỏ mặc cảm giác con nhà người ta ...
    Chia tay thì cũng phải nói cho thẳng thắn ...chứ cái kiểu giãy hàng là 0 thể chấp nhận đc !!!

  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn!
    Lúc nãy ảnh có nói là "mình yêu nhau nhưng không đến được với nhau thì gặp nhau nhiều có tốt lắm không?"
    Mình có gợi ý chuyện gặp mặt nhưng người ta bận, lại bảo là bận, mà mình nghĩ là bận thật (anh ấy là công an).
    Hơn nữa, có lẽ mình không đủ mạnh mẽ như nhiều người. Gặp nhau rồi mình không bíêt sẽ phải thế nào. Nói căng quá thì đứt, mà mình thì vẫn không dám nghĩ là sẽ....nhưng nếu cứ im lặng hay chịu đựng thì không biết đến bao giờ.
    Cần phải có một lối thoát cho tất cả chứ nhỉ> Chẳng lẽ chỉ có thể chia tay thôi sao?
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    - Một mối quan hệ mà cả 2 đều ko xác định đc kết thúc thì tiếp tục để làm gì??
    Theo quan điểm của tớ, ko thể naà chỉ yêu và yêu đc
    Phải nghĩ, nhìn nhận được cái Tình yêu đó sẽ có kết thúc thế nào
    Tớ nghĩ bất cứ ng con gái nào đều muốn một happyend (Tức là gia đình nhỏ hạnh phúc) - ai cũng mơ ước như vậy
    2 ng đều ko xác định thì sẽ ko vun đắp cho mối tình này đâu
    chẳng thà bạn nghĩ: "uh, thế là minhf đã đc mam bánh chocopie" còn hơn cứ sống lay lắt thế này
    CHỊU ĐỰNG ko phải khi nào cũng là giải pháp tốt.
    Tớ nghĩ trong TY thì ko thể nói đến chuyện ng này chịu đựng ng kia cả
    Hay dừng lại
    và bắt đầu 1 mối quan hệ mà bạn mong muỗn và cả 2 đều hướng tới đích nha
    YÊU là cả 2 phải cùng nhau xây dựng chứ bạn
    Chúc bạn vui
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chỉ chia tay thôi bạn ah, dù bạn muốn hay không? trong tình yêu luôn không công bằng mà : ai yêu nhiều hơn thì khổ nhiều hơn ,thế thôi...
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bất luận là chia tay hay 0 thì nói chuyện dt , nt cũng ko thể bằng gặp nhau trực tiếp !
    Nếu anh ấy nói anh ấy bận , thì bạn hãy nói : em có chuyện muốn nói với anh , em nghĩ gặp nhau nói sẽ tốt hơn . Vậy khi nào anh rảnh , anh sắp xếp thời gian để gặp em 1 lúc được ko ?
    Anh : em cứ nói trong đt đi , anh nghe
    Bạn : ko lẽ anh bận đến mức 0 thể thu xếp thời gian gặp em dù chỉ 1h đồng hồ hay sao ???
    Nói thế thôi & để xem anh ấy định ngày nào 2 bạn gặp nhau
    Gặp nhau rồi thì bạn hỏi thẳng anh âý
    _ anh còn yêu em ko ???
    _ vậy anh muốn bây giờ mình thế nào ?
    Nếu anh ấy nói muốn chấm dứt vì ko thể đi đến đâu ... thì bạn hỏi :
    _ vậy nếu dù ko đi đến đâu nhưng em vẫn muốn mình bên nhau thì anh nghĩ sao ????
    Rồi đợi xem anh ấy trả lời sao .....
    Sau đó như thế nào ...phụ thuộc vào câu trả lời của anh ý ....
    Nhưng bạn hãy nhớ 2 điều
    1 : nếu anh ấy ko chấp nhận ... thì cũng thôi bạn ạ ... vì níu kéo cũng chỉ thêm 1 lần nữa đau đớn mà thôi ...
    2 : nếu anh ấy tiếp tục : thì người thiệt thòi sẽ là bạn ... bởi vì khi đã nói rõ tình cảm yêu thương hết lòng của mình cho 1 người & chấp nhận kết quả ko đi đến đâu thì quyền lợi & lòng tự kiêu của mình bao h cũng bị hạ xuống !!!
    Chúc bạn vui !!!

  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    P.s: Tớ ko tin 2 ng yêu nhau mà ko đến được với nhau
    Và tớ ko tin là họ bận đến mức ko thể thu xếp để gặp nhau được
    híc.. có lẽ là mình đa nghi quá
    Nhưng mà ko tin là có ng bạn đến mức đấy đâu
    Có câu là : "Trộm vía, Bác Hồ mất còn có ng thay, nữa là mình"

Chia sẻ trang này