1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta muốn gặp ít lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MeoBeoY, 21/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì hơn một tháng nay, tụi mình cũng cứ lay lắt thế này mãi rồi, sao mà thấy khổ sở quá, nhưng không đành lòng nhắm mắt cho cái tình yêu mà mình dồn hết cảm xúc ấy đi qua.
    Mệt mỏi, chuyện kể ra thì dài dòng quá. Nhưng tóm lại là như thế này:

    - Anh từng có một quá khứ không yên ổn lắm, thời thanh niên sốc nổi và liều lĩnh. Đến tận ngày hôm nay, mặc dù chưa có gì gọi là thành đạt nhưng ít ra anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh chọn được con đường mà mình yêu thích: ngành công an.
    - Mình và anh quen nhau, yêu nhau hơn một tháng rồi mới biết là sau này không thể cưới nhau vì lý lịch bên nhà mình có vấn đề.
    - Mình không muốn ảnh bỏ ngành vì phải cố gắng lắm anh ấy mới đến được ngày hôm nay. Nhưng mình cũng không muốn...Nói nghe như giỡn chứ mình sẵn sàng đợi đến ngày ảnh yêu người khác và lấy cô ấy. Chuyện kỳ cục và ngu ngốc quá phải không? Bạn bè ai cũng nói là không giống mình tý nào.
    - Bây h thì lại như thế...
    Làm sao mà bỏ, lại lướt qua nhau hờ?
  2. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái top này mà sao thấy bực vậy chứ.Sao trên đời này lại vẫ còn người yếu đuối bà bị động đến như vậy.Cái mối tình này nó cũng giống như là một khối u ác tính vậy nếu không dám dũng cảm cắt bỏ nó đi thì hàng ngày phải chịu đau đớn mà đến lúc nó vỡ ra thì cũng vẫn toi thôi.
    Sống dũng cảm lên chứ cả đời luỵ tình như vậy sao
  3. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn nên nghĩ xa hơn đi. Tình hình này cho thấy anh ta đã suy nghĩ cho tương lai của anh ta rồi và cõ lẽ sẽ không có bạn đâu. Cõ lẽ anh ta không muốn bạn bị sốc và buồn nên mới kéo dài thời gian để bạn chán nản và tự rời bỏ anh ta.
    Mọi lời khuyên chỉ là tham khảo, bạn nên tỉnh táo, xem xét lại hoàn cảnh và ra quyết định đúng đắn.
    Không yêu nữa thì vẫn là bạn cơ mà . Ok?

Chia sẻ trang này