1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người ta nói thế này là sao.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whiterose2510, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nếu cậu ta thực sự yêu e và cảm thấy bản thân ko thể đem đến hạnh phúc cho e thì đã lặng lẽ biến mất roài, ko trình bày dài dòng thế này đâu. Đây chỉ là 1 độc chiêu hữu hiệu của thợ cưa: Gái biết khá rõ về con người thợ nên thợ phải dùng cách đánh vào lòng trắc ẩn của gái.
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Post bài xong thì nhìn thấy bác này nhận định giống mình quá
  3. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác nhận được đây là những lời nói chân thật nhất thì đây là một thằng đàn ông rất bản lĩnh, anh khoái thằng nào nói ra mấy câu ấy, và anh rất muốn rũ chú ấy đi uống cà phê tâm sự chuyện thế sự cũng như nhân tình thế thái vưng vưng và vưng vưng...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đáp án đúng là:"Anh không yêu em."
    Đáp án đúng nhưng dài hơn là:"Anh không yêu em nhưng vẫn muốn em yêu anh."
    Được theInvincible sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 07/05/2007
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đáp án đúng hơn và thẳng thắn hơn là "Anh không yêu em nhưng vẫn muốn có cơ hội đựơc phang em"
  6. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Stop đi ấy. Kiểu này là kiểu tham lam, ấy từ bỏ cáng sớm thì càng đỡ đau sau này
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ùi, mọi người góp nhìu ý kiến cho bạn quá rồi. Không biết bạn đã có quyết định cho riêng mình chưa.
    10 người góp ý thì có đến 11 người bàn ra... Riêng tớ, chắc là khác mọi người, đang muốn bàn... vào vì tớ có cái nhìn hơi khác về anh chàng của bạn.
    Tớ thiết nghĩ, bạn là người trong cuộc thì bạn cũng fải hiểu ít fần nào đó về con người của chàng mà đánh giá đúng bản chất những lời chàng nói chứ. Bạn nên tự hỏi chính bản thân mình rằng bạn có thực lòng yêu người ta không, chứ không nên vội vàng đánh giá những lời nói kia chỉ là nguỵ biện, trốn chạy... ko tội lỗi.
    Nếu thực lòng yêu, hãy ở bên họ, tìm hiểu rõ ngọn nguồn nguyên nhân của những lời nói kia mà cùng họ sẻ chia.
    Nếu tình yêu của bạn dành cho người đó chưa đủ lớn, những lời nói kia ít nhiều khiến bạn tự ái, hãy chạy thật xa khỏi họ để khỏi fải dằn vặt, khổ đau nhiều.
    Để kiểm nghiệm tình yêu từ phía bạn, tạm thời ngừng liên lạc với người ta một thời gian... Nếu bạn chịu đựng được sự thiếu vắng người ta thì cứ tiếp tục kéo dài sự im lặng với họ, coi như chưa từng gặp bao giờ... Nếu điều đó vượt quá sức chịu đựng của bạn, nỗi nhớ khiến bạn khổ sở, đau đớn thì hãy đến bên họ, nhẹ nhàng như một cơn gió... đủ để họ cảm nhận được bạn ko chấp nhận "chỉ thích", ko muốn dừng lại ở "thích" thôi mà muốn cùng họ chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống.
    Vì yêu bạn nên người ta sợ cuộc sống phức tạp của người ta không mang đến cho bạn hạnh phúc và sự sung sướng trong gấm nhung lụa là. Vì yêu bạn nên người ta sợ bạn ko chịu đựng được những khổ cực mà người ta đang fải gánh trách nhiệm, người ta sợ bạn cũng sẽ khổ cực theo. Thế nên người ta dù có yêu nhiều đến mấy cũng chỉ dám nói "thích" thôi để bạn dễ dàng rời bỏ người ta mà đi tìm hạnh phúc mới, để được nhìn thấy bạn hạnh phúc. Chàng của bạn là người sống nội tâm nhưng lại rất thẳng thắn, dám đối diện với thực tế.
    Nếu có người khác rồi, nếu muốn rũ bỏ bạn rồi, chàng sẽ ko còn "nói năng rất chi là tình cảm" với bạn đâu.
    Tìm hiểu thêm về chàng đi bạn! Và trước hết, hãy tự hỏi bạn có yêu chàng hay không?
    Thế nhé, đơn giản vậy thôi.
  8. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có những suy nghĩ như vậy.
    Chỉ muốn nói thêm với bạn điều này. Một con người quá phức tạp sẽ không dễ dàng gì để có thể hiểu được họ. Không thể lấy những lý lẽ thông thường để xét đoán họ.
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị . hiện tại em cũng rất băn khoăn vì người ấy là một người sống rất nội tâm....dù ít hay nhiều em cũng hiểu về những suy nghĩ của người ấy chính điều ấy đang làm em lăn tăn ......bây giờ em đang kiểm nghiệm tình cảm của mình dành cho người ấy đây....em sẽ tạm thời không liên lạc với người ấy một thời gian .....mà cũng có thể là mãi mãi
  10. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên dùng lý trí, để dành ra một buổi, suy nghĩ cho chín chắn, tránh những cảm xúc, kỷ niệm.
    Nên tin vào "linh tính" của mình... để quyết định.
    Bạn bè, người bàng quan, chỉ là bàn cho vui thôi. Họ không "gánh hậu quả" cho bạn đâu.
    Không biết chừng trong số "bạn bè" đóng góp ý kiến, có người còn mong cho hai bạn "rã đám"...

Chia sẻ trang này