1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người ta nói thế này là sao.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whiterose2510, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    .chẳng biết sao nữa....
    những ngày sau đó anh ấy cứ chìm trong những cơn say......ngoài công việc lại say....khi say gọi cho em chỉ nói" anh là một thằng đàn ông không tốt....hãy quên anh đi....hãy coi như anh là người chết rùi....anh muốn đến với em....anh muốn chúng ta sẽ là cái gì đó của nhau anh muốn chọn em là người bạn đời , là người vợ....nhưng anh không chỉ ích kỉ nghĩ cho riêng mình được....anh không thể ích kỉ như vậy....anh muốn em hạnh phúc....chính vì vậy hãy quên anh đi ...."
    hôm sau tắt máy....nhắn tin lúc đầu không trả lời nhưng nửa ngày sau trả lời chỉ nói anh xin lỗi.....và anh xin lỗi..
    mọi người ơi em phải làm gì đây. em cũng mệt mỏi quá rồi
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0

  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Theo như kịch bản sến mà gái thường đựơc nghe thì là vì anh bạo bệnh sắp chết.
    Ờ ờ, ý bác đúng.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tán thành ý kiến của đồng chí này ! Anh rơi vào trường hợp này rồi nên anh biết.
  5. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Th1) Ku này sống nội tâm và quá tình cảm
    Th2) Một tên lưu manh giả danh cán bộ
    KL: Cả 2 trường hợp đều loại trừ phi:
    Th1 thay đổi_lý trí hơn
    Th2 không thể đỡ được
  6. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    e thấy ông này không đáng để yêu, là 1 thằng đàn ông lại phải chờ đợi vậy sao
    đã không làm được gì thì nói với người đó làm gi?
    lý trí để đi đâu vậy??
  7. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI NÀO MÀ NHỤC VẬY??? MỒM NÓI ANH K TỐT NHƯNG K CHỊU SỬA ĐỔI THÌ ANH TA NÓI ĐÚNG ĐÓ BẠN. TỚ KHUYÊN CHÂN THÀNH NÊN DỨT ĐI. ANH CHÀNG NÀY KHÉO MỒM LẮM. ANH TA ĐÁNH VÀO TÂM LÝ THƯƠNG NGƯỜI CỦA CON GÁI ĐẤY. CÀNG NÓI THẾ BẠN CÀNG K NỠ DỨT ANH TA RA ĐÚNG K?? BẠN ĐANG SẮP, SẼ , TIẾP TỤC VÀ CÓ THỂ LÀ MÃI MÃI BỊ LỪA PHỈNH BỞI NHỮNG CÂU NÓI ĐAU LÒNG THẾ NÀY
    ANYWAY, NHƯNG CŨNG K SAO NẾU TÌNH YÊU CỦA BẠN ĐỦ SỨC "MUA CHUỘC " CÁI "KHÔNG TỐT" CỦA ANH TA
  8. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY ĐÂY CÁI VÀNG VÀNG TỚ BÔI ẤY XEM NHÉ. ẤY VẪN TỈNH TÁO VÀ SÁNG SUỐT LẮM MỚI NHẬN RA: TẠI SAO ANH Í K MUỐN LÀM ẤY KHỔ THÌ ANH Í CỨ CHẤM DỨT LIÊN LẠC CẮT ĐỨT QUAN HỆ LÀ OKI VẬY MÀ CỨ TIẾP TỤC TÂM SỰ.
    MỘT NGƯỜI CON TRAI BẢN LĨNH , CAO CẢ CHẢ BAO GIỜ HỌ KÊU CA MÌNH KHỔ, MÌNH XẤU XA, .... MÌNH LÀ NGƯỜI KHÔNG TỐT VÀ EM ĐỪNG YÊU ANH NỮA..... MÀ HỌ SẼ IM LẶNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA HỌ MANG LẠI ĐIỀU TỐT CHO BẠN CHỨ K GIÀY VÒ BẠN ĐẾN MỨC PHẢI LÊN ĐÂY XIN Ý KIẾN MỌI NGƯỜI ĐÂU
    TỚ CHÚA GHÉT MẤY TÊN DẺO MỎ KIỂU NÀY, NÓ LÀM MÌNH ĐAU HƠN CẢ BỊ HẮN ĐÁ PHẮT CHO 1 PHÁT RA KHỎI DỜI HẮN. VỪA ĐAU KHỔ VÌ TÌNH CẢM LẬP LỜ, VỪA K THỂ DỨT RA ĐC VÌ QUÁ THƯƠNG. GAME OVER ĐI BẠN
  9. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    mẫu người đàn ông này chỉ thích cặp kè thôi , ko thích lấy vợ ..
  10. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, cái chỗ vàng vàng là chỗ cần nói. Vấn đề, nếu chú này là một người nội tâm, nhưng cũng chẳng bản lĩnh gì hết thì sao. Nói cho kỹ hơn thì cũng có thể, chú ấy là một người "cao cả", có lương tâm, nhưng tinh thần thì bạc nhược, yếu đuối, sợ trách nhiệm. Cái này xác suất dường như là đến 80%, vì chính chú í cũng nói là chú ko tốt cơ mà.
    Mấy bạn nói chú này đóng kịch thì cũng tội cho chú í. Bậc thầy cũng khó mà đóng kịch được, phải bao nhiêu yếu tố "hợp lý" cộng lại thì mới đóng kịch được cú này chứ.
    Em xem thằng này học hành, công việc thế nào. Nếu thấy ko ra gì thì chuồn luôn đi em. Dây vào làm gì cho đời nó héo. Động vào cái ngữ này là phiền nhất đấy em.
    Được lsb108 sửa chữa / chuyển vào 06:00 ngày 12/05/2007

Chia sẻ trang này