1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi người ta nói thế này là sao.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whiterose2510, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Giải tán thằng cha này đi, nó không yêu em đâu. Chỉ chơi bời thôi. Loại như thằng này lặn khẩn trương!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    giờ em đã biết và cũng đã hiểu. tốt nhất nên chấm dứt. thế là tạm biệt một mối tình
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ng ta chưa xác định được rõ tình cảm của mình đây mà.
    Cho cả 2 thời gian. Có thể là 1 or 2 tháng ko gặp nhau (ko ntin, ko điện thoại, ko thư từ gì hết nhé).
    Nếu sau thời gian đó, nếu có tình cảm thực sự thì 2 người đến với nhau. Còn ko, thì kết thúc cũng chưa muộn.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc đích thực.
    Thân Mến!
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hanoipho những lời khuyên của chị giúp em rất nhiều trong việc đưa đến một quyết định chính xác...thời gian là câu trả lời thần kì nhất...có lẽ vậy
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    1 tháng em đã dần quên.......em đã đổi sim và không cho anh biết.......và cũng quên anh đi........nhưng sao đêm qua anh lại dt vô dt bàn cho em vậy.......khi tiếng chuông dt reng vào đúng cái giờ mà ngày xưa khi em chưa có dt anh hay gọi ...........anh hỏi sao đổi số không cho anh biết.........mình chi noi chuyện về vấn đề liên quan đến công việc thôi........không nhắc gì đến tình cảm..........như bạn bè thôi.......rồi tự nhiên anh nói........anh đang nói đến đâu rồi nhỉ.......tự nhiên anh quên mất anh muốn nói gì với em..........
    chán quả chẳng hiểu thế nào nữa
  6. aisleohview

    aisleohview Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi bạn à
    mặc dù nhiều bác khuyên bạn thế này rùi nhưng tớ xin đc góp thêm
    hy vọng ko bị mắng
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Minh cung roi vao tinh canh nhu ban....
    Roi cung quyet dinh chia tay vi cai kieu map mo day, bay gio moi thay, lua chon cua minh that sang suot.
  8. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chẳng thật lòng nên nói như vậy đấy.
    Một kiểu "chém gió"!
    Tình yêu chân thành kô có khái niệm kìm nén của xúc, chỉ dừng ở thích, hay anh bị dằn vặt...
    Chân thành là Yêu đến Chết, dù Chết vẫn yêu.
  9. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người...............em cũng đã quyết bỏ rùi đấy chứ.........nhưng mà cái tật của em nó thế .....nếu mà là bạn bè.....nói chuyện công việc thôi.......cái gì em biết em vẫn giúp nhiệt tình...............nhưng mà anh ta liên lạc lại làm em khó nghĩ quá.........bỏi vì cắt thì cắt luôn.......chứ mà cứ tiếp tục nói qua nói lại.......thì mệt lắm............từ đang thích mà chuyển sang bạn thì khó muh
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    rất dễ hiểu , ý anh là :" em cũng là một trong số các sản phẩm dự trữ của anh, hiện anh còn nhiều các cô bé khác ngon lành hơn em , em chịu khó chờ anh chán mấy đứa kia thì anh sẽ quay ra vờn em tí xíu " đấy đơn giản thế thôi ,thật đấy !!

Chia sẻ trang này