1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta "ở không".....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Thuyptt, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta "ở không".....

    Chiều nay buồn quá chả biết làm gì, chỉ muốn thời gian qua thật lẹ.
    Bớt việc, tự dưng thấy mình trở nên...vô dụng sao ấy. Có lẽ "khổ" quen rồi.
    Ngẫm lại hổng biết sao lúc trước có thể ngồi hàng giờ mà chờ thời.
    Hổng biết sao có thể chat hàng giờ mà hổng biết mệt.Bây giờ thì chán lắm rồi.
    Chán mọi thứ, chán cả internet quá trời thông tin mà tìm hoài hổng ra cái nào phù hợp với mình.
    Mở wincom, lục lạo đủ thứ. À này là cái pps của nhỏ bạn gởi từ tận năm rồi. Này là cái thiệp miss u của hắn. Hì hì, nhắc tới hắn mới nhớ, lâu rồi không liên lạc, không biết ra sao rồi. Phải meo hỏi thăm mới được.
    Máy tính chất đầy, vậy mà cái đầu mình còn tốt thiệt, file nào cũng nhớ được là ai gởi, gởi dịp nào. Cũng có cái xém quên, phải ngẩn ngơ cả buổi, rồi cũng nhớ ra Thế là có việc để làm....
    Hơn 1h dọn dẹp lại cái đống lung tung trong máy, lại rỗi.
    Nghĩ lại xem nào, có việc gì mình chưa làm không nhỉ?
    Chợt nhớ rằng có một người bảo mình thử viết 1 cái meo nào dài dài chút, ừ tại sao mình lại không "sáng tác" ra cái mail dài cho người ta đọc mỏi mắt luôn cơ chứ. Ừ phải..............
    Nhưng mà viết gì đây ??? Đầu mình bây giờ cũng giống cái máy của mình vậy, sắp chật hết cả hard disk rồi. Không có 1 khoảng trống trống nào để mà lãng mạn cả. Thôi, ngày mai phải xin sếp thêm đĩa cứng thôi...
    Nhớ lại, hồi sáng vào astro center, mấy nhà chiêm tinh bảo "Sit down and have an honest talk with this person about what your feelings and intentions are exactly". Muốn nói lắm chứ, nhưng hổng biết theo mấy ổng thì "this person" là người nào
    Ah, tại sao mình không nghĩ ra chứ. "This person", hihi, phải meo cho hắn mới được, nãy giờ cũng là dài lắm rồi, dễ cũng gần trang A4 chứ ít gì.
    Mà không, 1 cái link thôi, và cho cả bà con của ttvnonline đọc luôn.
    Thử xem coi có ai còn đang giết thì giờ như mình không cho biết
    Không biết mình post có đúng chỗ không nhỉ?
  2. penguinbac1

    penguinbac1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    never despair,if you can do,work in this despair.thieu gi` viec de lam ha ban,don dep nha cua ne`,nau an ne`.co len nhe'.
    [/pink][/size=3]
  3. Bigdevil

    Bigdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua cũng buồn quá, chỉ muốn thời gian trôi qua thật lâu để có thể ngồi lại văn phòng, khỏi về nhà. Nhiều việc để làm thì có lẽ sẽ không còn nghĩ đến điều gì khác. Ngẫm lại sao thấy mình hơi bị siêng năng. Hổng biết sao lại có thể ngồi trên máy hàng giờ mà không mờ mắt. Dạo này nhiều việc nhưng sếp không định thời gian nên cũng làm thư thả, lục lọi Internet nhiều hơn và làm web cá nhân nhiều hơn. Nhắc tời mới nhớ, website thì quá trời nhưng không biết đến bao giờ mới host lên Internet được. Có đăng ký cái tên miền rồi mà chưa thấy người ta trả lời, phải gửi meo hỏi lại mới được.
    Bận rộn suốt ngày mà cái đầu mình cũng tốt thiệt, lúc nào cũng nhớ là còn rất nhiều việc chưa làm, vậy mà cũng chưa làm cái nào cả! Ngồi chơi cả buổi, rồi cũng mó máy tay chân một chút, thế là lại ngồi chơi tiếp....
    Nghĩ xem, có việc gì mình đã làm chưa nhỉ?
    Chợt nhớ rằng hồi sáng mới vừa làm xong một con virus gửi phá mấy đứa bạn, ừ tại sao mình không làm con nào dễ thương một chút, con hồi sáng bị người ta chửi "Quậy quá".
    Nhưng mà dễ thương làm sao đây? Đầu mình bây giờ cũng rồi bù như cái đầu Gu-lít, với bao nhiêu việc, không biết sắp xếp thời gian làm sao để làm đây. Thôi, chắc tối nay về nhà suy nghĩ thêm vậy.
    Nhớ lại hồi chiều, bật máy lên thấy cái meo với cái link này, trong đó ghi "Hello, neu ranh vao xem cai nay", muốn vào liền lắm chứ nhưng rồi chạy ra coi world cup rồi quên mất.
    À, tại sao lại không nghĩ ra chứ! "Vao xem cai nay", hehe, phải làm một bài để mời "that person" vào xem chứ, nãy giờ cũng là dài lắm rồi, dễ cũng mấy đoạn chứ ít gì.
    Mà không, 1 cái link thôi, và cho cả bà con của ttvnonline đọc luôn.
    Không biết mình post lộn đi đâu không?
    Architect - ArtDesigner
    Chuyên gia HTML và Flash
  4. anhtumunich

    anhtumunich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ban oi , doc bai ban xong minh chang buon gi ca ( noi nguoc day hihi) , Noi that nhieu luc minh cung trong tam trang nhu cua ban .Minh cung cam thay chan chat , Va roi cung mo nhung mail cu ra xem hihihii .
    Minh thich bai viet cua ban , doc xong la do bun phan nao
    Minh khong biet viet gi chi muon noi loi cam on den ban thoi
    Hiii
    Cuoc song nay luon luon tuoi dep ma

    tutran
  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, tự dưng nhận được cái mail có cái link này!
    Phải đọc, rồi phải trả lời nữa chứ, không thì bị giận là toi!!! Nhất là khi cả bài viết lẫn người viết đều dễ thương cả
    mtbc thì bận muốn điên luôn nè, sao có người sung sướng thế chứ!
    Hi hi...
    Mặt trời bé con
  6. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    to thuyptt
    Không có việc gì làm thì hẹn tui ra ngoài uống cafe thì sẽ thư thả đầu óc thui mà
  7. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mỗi người đều có 1 nỗi buồn riêng, không ai giống ai. Tình cờ vào TTVNONLINE, đọc bài các bạn, tôi bỗng chợt chạnh lòng. Tôi cũng đang buồn và cũng chẳng hiểu mình buồn vì cái gì nữa. Tôi cũng có gia đình, bạn bè, việc làm,... thậm chí cũng có thể có người yêu, nhưng tại tôi không thích. Trước đây tôi cũng từng có người yêu. hiện tại cũng có vài chàng trai theo đuổi tôi.
    Tôi tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế hơn 6 tháng. Lúc đi học ĐH tôi có rất nhiều bạn. Nhưng bạn thân thì không có ai cả. Khi đi chơi với bạn bè, tôi rất vui, hoà nhã, .... trong mắt bạn bè lúc nào cũng thấy tôi vui vẻ cả. tôi không bao giờ nói ra nỗi buồn hoặc nhờ vã bạn bè 1 điều gì cả. lâu lấu c1o bạn bè phone nhau hỏi thăm, tồi chỉ nói được 1 cậu:" Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yều ãân đẹp sao......" Đôi lúc cảm thấy buồn hoặc cần lắm 1 người để lắng nghe tôi nói nhưng tôi không thể nào bộc bạch được nỗi lòng với ai cả. Đôi khi cảm thấy cô đơn và trống vắng vô cùng.
    bây giờ hết đi học, đôi khi cũng muốn gặp lại bạn bè cũ nhưng dường như ai cũng bận việc. thế là tôi không gặp ai cả. Đôi khi buồn, tôi đi chơi với bạn bè nhưng họ cũng không biết tôi đang buồn.vì vậy, găp bạn bè đi chơi cũng chưa phải là giải pháp tốt. Tôi đi đến quyết định không gặp bạn bè nữa. Hình như tôi suy nghĩ nhiều quá về mọi thứ. khái niệm "bạnthân" của tôi khác hẳn mọi người. Bây giờ dường như tôi mất phương hướng, sống không có mục đích.ban ngày đi làm, tối về nhà, không có niềm vui và cũng không có nỗi buồn. Tôi đang tự chạy trốn bản thân tôi đó. Tôi vẫn nhớ mấy câu thơ ở đâu đó:
    "Chẳng biết ngày mai mưa hay nắng
    Mà có ra gì chuyện nắng mưa
    Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao..."
    Đôi khi tôi vẫn tự nhủ mình: " Đừng tuyệt vọng tôi ơi!..." Phải chăng tôi cô đơn quá khi không có người bạn thân đúng nghĩa. Các bạn cho tôi ý kiến nha! please, tell me.....
  8. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng vậy, mở máy xong là check mail, rồi nhào vô cái astrocenter tìm kiếm. Kỳ cục thiệt, đã là dân kỹ thuật mà lại còn mê tín, nào là sao Neptune, Venus, Jupiter, nào là cung Cancer rồi Scorpio.... Cứ ngày nào cũng cố tìm 3 cái mặt trời. Mà hôm nay thì buồn thiểu buồn thiu, cái mặt trời dành cho Love bị mây mù che mất tiêu, còn mưa nữa chứ, ảm đạm thiệt.
    Chiều nay còn một chỗ nhỏ trong chương trình cần sửa, chắc mất chừng 30 phút. Sau đó là làm gì?
    Thấy có người bảo đi cafe, nhưng ngoài giờ hành chính thì hết thích đi rồi.
    Thấy mtbc than khổ cũng tội, bao nhiêu là việc dồn, nhưng ai biểu giỏi chi, để cả nhóm bỏ cho làm 1 mình
    Thấy người ta được làm những việc mình thích thì đúng là ghen tị. Có vậy mới mong thời gian qua thật lâu, để được ngồi thêm ở office chút nữa.
    Công nhận siêng thiệt!
    Thấy bạn mandy_thuy cũng than buồn, mà hổng biết qóp ý lời nào. Thì đôi khi mình cũng giống mandy_thuy lắm, cười hoài cười suốt. Bạn bè còn đặt cho cả cái biệt danh ngộ ngộ...
    Nhưng mình không trốn chạy, gì mà phải trốn chạy cơ chứ (liệu có thoát không?)
    Mình cũng hay bị gọi là con nhỏ bướng bĩnh. Ừ thì bướng, nên mình hay làm ngược lại mọi người
    Nhưng có một điều chắc chắn, nếu mình không gặp bạn bè, chắc mình "chết mất "
    Có thể bạn chưa tìm ra người hiểu mình, nhưng hãy cứ tin là rồi sẽ có người hiểu mình, nhiều khi còn hơn chính mình.
    Bạn thấy bigdevil viết không, đầy tự tin và lạc quan. Chắc hắn không biết buồn bao giờ (như chúng ta). Thử mail cho bigdevil xem, biết đâu bạn sẽ tìm ra được người hiểu mình. Để khi buồn có thể phone cho hắn: Ê đi ăn chè!
    Viết hết ý rồi, giờ lên net xem đá bóng đây. Hi vọng những ai cá độ chiều nay đều thắng
    Có ai muốn cá cược với mình không nhỉ?
    Lên net đâyyyyyyyyyyyyyyyy.........
  9. vivatim

    vivatim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Viết hết ý rồi, giờ lên net xem đá bóng đây. Hi vọng những ai cá độ chiều nay đều thắng
    bạn Thuyptt ơi, ai cũng cá độ thắng hết thì ai phải thua đây :-))
    to mandy_thuy: thấy nick bạn quen quen, hình như là gặp bạn trên www.tvc.com/bet2002/   Bạn còn bao nhiêu điểm vậy, ;-)
     
    Viva forever. Suzuki là sành điệu. Tôi muốn được vote 1*
  10. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc bàI của tôi nhé! thật là hạnh phúc khi được mọi người chia sẻ. nói chung ai cũng "có đôi khi...." cảm thấy buồn chán về cái gì đó. Tôi sợ nhất là cô đơn giữa đám đông,... Cảm ơn bạn thuyptt nhiều nha! KHông phải là không gặp bạnbè hẳn đâu nhưng không thấy có hứng khi đi chơi với bạn bè. Cũng chưa hẳn là tôi chạy trốn bản thân mà giốngnhư là " lờ đờ như cá chết trôi". Thế thì khi nào các quí vị buồn thìphone cho nhau để " đi đâu lanh quanh cho đời đỡ mệt nhé....."
    Ok, i see .co lẽ tôi chưa tìm được người hiểu tôi. Nhưng để tìm ra người đó đôikhi cả đời bạn vẫn khôngtìm ra được. Thế thì bạn thuyptt đã tìm ra người hiểu mình chưa vậy nhỉ! A! thuyptt ca cuoc đá banh mấy hômnay sao rồi?? thắng hay thua ?? Hay hôm nào bạn cá cược với tôi nhé! cũng chẳng ăn thua gì cả mà chỉ là chầu cafe để bạn bè vui vẻ là chủ yếu. Đồng ý không thuyptt
    ừ bạn bigdevi yêu đời lạc quan thật đó. Hôm nào đi ănchè với mandy và thuyptt nha!
    thuyptt nhớ phone cho tôi để ra kèo đặt cược nhe! A! hôm nay weekend, các bạn có kế hoạch đi chơi chưa vậy. You have a good time!
    tell: 8273651 (giờ hành chánh)
    mobile: 0903850164

Chia sẻ trang này