1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta "ở không".....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Thuyptt, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    May mắn là thuyptt có được 1 nhỏ bạn rất vui tính, không thể nói là nhỏ hiểu mình hết nhưng nhỏ sẽ chia sẻ với mình bất cứ lúc nào mình cảm thấy cảm thấy bế tắc. Vậy là đủ rồi, chứ còn người hiểu mình thì khó quá, thuyptt thay đổi như chong chóng vậy, và nhiều lúc còn hổng hiểu nổi mình nữa thì ai hiểu cho nổi.Cá cược hả, hôm qua thua trắng. Nhưng mà hông sao, cái có được thì tuyệt hơn nhiều, mình sẽ có được những buổi chung độ thật vui nè, bạn bè sẽ thân nhau hơn nữa. Đúng không?Được rồi, hôm nào muốn cá cược thì mình sẽ gọi cho mandy_thuy. Nhưng hổng biết mandy_thuy lúc đó có thấy mình "vô vị" không đây[​IMG]
    Cuối tuần rồi hén, thuyptt chưa có kế hoạch nào hết á. À không, có chứ, ngày mai sẽ họp mặt để chung độ nữa.  Nice weekend cho tất cả chúng ta.[​IMG]
    Quên nữa, hổng biết khi nào bigdevil mới chịu đi ăn chè với tụi mình há. Cho học tí lạc quan đi bigdevil ơi...
  2. Bigdevil

    Bigdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xui cho bigdevil này ít có người bạn nào vui tính như người bạn của thuypttt, bởi vậy phải lạc quan một chút để tìm lấy niềm vui cho mình vậy. Lúc nào cảm thấy bị bế tắc thì tự mình phải tìm kiếm cách giải quyết, như vậy sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho lần sau. Mà muốn có người hiểu mình chút cũng khó vì bigevil là người ít nói , nội tâm nhiều nên người ta có muốn tìm hiểu cũng hiểu không nổi vì hay nghĩ ra những điều "quái đản" (người lúc nào cũng đầy sáng kiến) và cũng hay thay đổi như thuyptt vậy, nhưng không phải chong chóng mà là như "cối xay gió (hôm bữa xém bị Đông kisốt chọt một cái, may mà thằng chả bị xỉn).
     
    Nhưng mà có điều này, nếu như bạn buồn thì Bigdevil sẳn sàng lắng nghe những nỗi niềm của bạn nhưng có lẽ sẽ không biết thế nào để an ủi bạn đâu, vì Bigdevil không phải là "hoạt náo viên" để có thể làm bạn cười . Kinh nghiệm của Bigdevil là, mỗi lần bạn buồn, hãy tìm lấy một việc gì đó để làm, như vậy mới không vướng bận về chuyện đó nữa, việc này sẽ có ích rất nhiều cho bản thân và xã hội. Biết rằng tình cảm con người không nên ngăn cản, nhưng không vì thế mà biến nó thành chuyện tiêu cực (buồn bã, rên la, kêu ư ử hay uống rượu giải sầu, lỡ sặc thì ho mãi không thôi). Lạc quan cũng nên lắm chứ!
     
    Nói đến chuyện cá cược mới nhớ, hôm qua cũng thua trắng, chưa bao giờ thua thê thảm như hôm qua, lần đầu tiên thua liền 3 trận. Ai thua thì đóng 5000/trận vào quỹ để cuối tháng liên hoan, từ đầu Worldcup đến giờ đóng hết 45000 rồi, tiếc đứt guộc (tệ quá).
    Cuối tuần rồi hả, bgidevil này cũng chưa có kế hoạch gì hết, hồi trưa mới chôm của sếp cái đĩa DVD, chắc tối nay mang về xem, nếu ngày mai vẫn còn ham vui thì lấy ra xem tiếp. Chắc ngày mai chơi game cho đã, mấy bữa nay tối nào cũng luyện Hitman, cái trò gì mà khó khủng khíp, suy nghĩ nát óc mới giải được. Nhưng mà được cái là bắn giết đã wá...xá... nhất là màn bị cảnh sát rượt, chạy té đ... luôn.
     
    Cái chầu chè của mandy và thuypttt không biết có hấp dẫn không, làm tò mò wá... nhưng mà phải rủ thêm anh nào nữa chứ, chứ có một mình Bigdevil này, hai cô nương ăn hiếp chắc về nhà mếu máo suốt đêm.
    Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.
  3. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời bé con đâu rồi nhỉ. Có muốn tham gia cùng tụi này không?
    Đi há, cho bigdevil đỡ "sợ" kìa.
  4. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    A ha! là gì mà bigdevid sợ 2 cô nương ăn hiếp dữ vậy??coi vậy chứ bọn tôi hiền lắm đó, phải không thuyptt?? khinào mới ăn chè vậy thuyptt, nói đến ăn là bắt đầu "sôi động" hẳn lên rồi đó. hihihi.....
    Bigdevil co vẻ " luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu quá" nhỉ?? hihihi.... nói đùa cho vui thôi chứ khi buồn cũng có thể chỉ cần người nghe mình nói cũng vui rùi đó.
    Bây giờ là 9 giờ tối chủ nhật rùi. Hết cuối tuần rùi, Cuối tuần này mandy cũng chẳng đi đâu cả. Nhưng có tin vui là thắng độ đá banh (chầu cafe) với anh bạn nhưng chưa vi vu được. hihihi.... hôm nào thuyptt phone cho mandy để cá độ nha! Cũnng chẳng ăn thua gì, quan trọng là bạn bè gặp mặt nhau cho vui đó mà.
    theo gibdevil thì khi buồn nên tìm việc gì đó để làm không nên lấy bia rượu để giải sầu hả?? Cũng có thể đúng,
    A! hình như trong đây tòan là các bạn làm bên ngành tinhọc cả? Chỉ có mandy là bên kinhtế thôi. Các bạn thấy tôi nói chuyện có không "ăn rơ" không nhỉ? Ngày mai là thứ 2 rồi, một tuần mới lại bắt đầu, chúc các bạn vui vẻ và àm việc đạt kết quả tốt nhé! byebye, see you soon soon


  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Phù, chiều ni mtbc cũng mệt lè lưỡi luôn rồi, nhưng nghe mùi chè chịu hổng nổi phải mò lên thôi imagesemotionicon_smile.gif' border='0' align='middle'/> Còn hiền hay không thì phải xem lúc ăn chè thế nào đã...hi hi. Chiều chủ nhật tuần này đi hén?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    A! hình như trong đây tòan là các bạn làm bên ngành tinhọc cả? Chỉ có mandy là bên kinhtế thôi. Các bạn thấy tôi nói chuyện có không "ăn rơ" không nhỉ? Ngày mai là thứ 2 rồi, một tuần mới lại bắt đầu, chúc các bạn vui vẻ và àm việc đạt kết quả tốt nhé! byebye, see you soon soon
    [img]images/emotion/beerchug.gif' border='0' align='middle'/>
    [/QUOTE]
    Cảm ơn mandy_thuy về lời chúc nhé! mtbc cũng làm ngành tin học, nhưng cũng bắt đầu nhảy sang kinh tế rồi :) Kể cũng vui thật [img]imagesemotionicon_smile.gif' border='0' align='middle'/> Vậy đừng sợ đi chơi không có người nói chuyện hợp rơ nữa nhé [img]imagesemotionicon_smile_tongue.gif' border='0' align='middle'/>

    [/quote]
    Mặt trời bé con
    Được mtbc sửa chữa vào 10/06/2002 17:32
  6. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, thuyptt Chiều chủ nhật đi ăn chè với 2 anh chàng không?? các bạn chọn địe điểm đi nhé! mandy đói ngửi thấy mùi chè rùi đó hihihi......hihihi...... liên lạc nhau nhé! see you soon soon

    mandy_thu'y: 0903850164
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thuyptt định chờ cho bigdevil trả lời rồi mới túm lại là tụi mình có đi hay không, mấy giờ, ngày nào, nhưng tên bigdevil này chậm trả lời quá, hổng biết mấy bữa rồi bận gì mà không thèm lên tiếng.
    Hay là sợ "2 cô nương" này thiệt rồi cũng nên
    Ừ, thuyptt sẽ liên lạc với mandy_thuy
    Mà có ai muốn tham gia nữa không nhỉ.
    Một cuối tuần tuyệt vời đấy, tin không?
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tin, có tui tin nè!!
    Nhưng tui không đi đâu vì không có ở không.
    To bigevel : cao thủ Flash a, cho tui học hỏi với nhá, mới học nghệ.

    Hanzo Hattori
  9. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    bigdevil oi! bạnđâu rùi mandy_thuythuyptt đợi bạn waaa trời nè. trả lời nhanh nhé! Còn ai tham gia nữa không vậy?? thuyptt nhớ phone cho mandy đó nhé! có bao nhiêu người thì đi bấy nhiêu nhé! byebye , see you soon soon.
    mandy_thu'y: 0903850164
  10. Bigdevil

    Bigdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chà, sợ 2 nường ăn hiếp nên trốn mấy bữa, ai dè mới lú cái đầu bù xù vô thấy kiu réo um sùm muốn điếc con ráy.
    Cuối tuần này chắc không đi được quá, vì bận rộn rồi, hiện tại chưa biết bận cái gì, chắc bữa đó bận quần xà lỏn áo may ô chơi game quá. Để đến lúc đó tính. À quên, đâu có ainói đi ăn chè cuối tuần này đâu hén, ờ, nhưng mà nghĩ lại thấy mấy ngày sau chỉ có thứ 2 4 6 là rảnh thôi (ủa hôm nay là thứ tư rồi), thông cảm lẩm cẩm quá.
    Chầu chè này chắc xin kíu, để 2 nường đi vậy, chứ thân trai dặm trường ra đường sợ xe tông. Hổm rày tông quá trời luôn.
    Thôi, góp chút lời vàng ngọc để 2 nường yên tâm là BigDevil dữ dằn này chưa trốn mất.
    Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

Chia sẻ trang này