1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta "ở không".....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Thuyptt, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candygirl

    Candygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Lúc ngồi ko thì tôi thường suy nghĩ về những việc đã qua , hoặc chơi game gì đó , còn các bạn thì sao ?
    Candygirl
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thưa với người "không ở không"
    Những điều đó không phải ai cũng làm được, mỗi người có một quan niệm sống.
    Tớ không phải than thở về chuyện ở không ạ, tớ chỉ hơi băn khoăn chút thui.
    Tớ rất muốn tham gia công tác xã hội , và tớ đã tham gia ạ,nhưng tớ không tham gia hệ thống công tác XH ở ttvnonline vì tự thấy mình không phù hợp ạ.
    Mỗi người có một cách mở rộng tấm lòng mình. Đây là ý kiến của riêng cá nhân người đang "ở không" hiện tại là tớ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Han_Du

    Han_Du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật ra khi đến một độ tuổi nhất định người ta mất nhiều ham muốn. Cảm giác thờ ơ xuất hiện thường xuyên và điều đáng buồn là mất cả cảm giác ngạc nhiên với mọi thứ mới lạ. Người ta sống như dự cảm rằng chẳng có điều gì là đáng kể và đặc biệt. Những niềm vui dung dị cũng chẳng là cứu cánh khỏi sự lạc lõng giữa bầy đoàn. Tình yêu lại là điều khác nhưng sao nó lại quá mỏng manh và nhạt nhoà, lại thiếu cả tấm kính thuỷ tinh trong suốt bao bọc khỏi sự trần trụi.
    Ngày lại nối bằng đêm, đêm kết thúc thường bằng một nỗi buồn nhè nhẹ. Hơi thở của một ngày man mác len lỏi trong những giấc mơ và biến mất khi bắt đầu một ngày mới và lại cứ thế tiếp tục.
    Mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng đứng đằng sau nó là sự thờ ơ. Ngày xưa ta tuởng như sống không thể thiếu được bóng đá, trong mọi niềm ao ước tuổi thơ chả có gì sánh được giấc mơ làm siêu sao bóng đá. WC năm nay sao chẳng còn sự hồi hộp, phấp phỏng, chỉ còn lại cảm giác bình thường với đôi chút phấn khích.
    Lát lữa thôi ta lại lãn mình trong một quán bia ồn ã nào đó, sẽ reo thật to khi có một bàn thắng, sẽ chửi thề trước một bàn thắng hỏng ăn, sẽ phấn khích chắc hẳn là vậy. Và sẽ kết thúc một ngày bằng giấc ngủ buồn.
  4. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ở không là gì thế. Khi người ta ở không có nhiều nghĩa.
    Ở không cũng có thể là ở một mình
    Ở không cũng có thể là chả làm cái việc gì cả. Tuy nhiên hình như ít ai có những phút không làm gì cả... VD những lúc đó tôi ngủ... và ngủ thì không gọi là ở không,
    Ở không cũng có thể là trống rỗng.
    Nếu định nghĩa ở không là gì... tôi mới biết khi tôi ở không thế nào.
    Mum, I love you forever
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, càng già càng khó tính. Mà như thành quy luật rồi, ai cũng ca cẩm mãi câu này.
    Ngày trước, nếu nói đùa một câu, phá một câu, cho dù hơi quá trớn một tí cũng không thấy gì là ghê gớm. Vậy mà bây giờ, một câu nhỡ lời của bạn, một cái phẩy tay, hay cái cau mặt nhíu mày cũng làm mình bực bội khôn cùng. Ngẫm lại, vẫn không thấy gì là quá đáng, vậy mà cái tôi nó cứ bùng lên, quậy quọ. Nhớ buổi chiều nào đó, một câu đùa của bạn thôi, chắc cũng không có ác ý gì. Vậy mà mình cũng vô cớ đóng sầm của sổ lại, tắt máy bỏ đi về.
    Có lẽ 1 tháng, 2 tháng hay bao nhiêu năm đi nữa, bạn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã bị giận gì, vậy mà không hiểu sao giận vẫn cứ giận. Không hẳn là giận, chỉ là một chút phật ý, một chút phiền não, và một chút tự ái. Thế đấy, gừng càng già càng cay, mà cay cú mới chết!
    PS: Không chọc phá gì chị Gừng đâu nhá. Ra HN vui vẻ nghen chị. Mà chắc chị quên em mất tiêu rồi
  6. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đầu trống huơ trống hoác. Mới gần 8h mà sếp đã đi kiểm tra tiến độ công việc. Vờ chúi đầu vào làm mấy việc, vậy mà cũng có ý tưởng hay ra phết. 8h40, nhìn sang thấy thằng bạn ngồi gục gặc, cứ tưởng chàng ta đang chế ra cái gì hay ho lắm, hóa ra hắn ngủ gật
    Hôm nay không ở không, vì công việc chất hàng núi. Thế mà cái đầu cứ bảo chuồn đi chơi. Thấy có topic bản lĩnh gì đó, mình thì không có "bản lĩnh" trốn việc đi chơi rồi, đành ngồi đây mà gõ lốc cốc.
    Như lúc này đây, lòng cứ "nung nấu" một làm một việc thật "xuất thần" như viết cả một câu chuyện cảm động (hic hà) để lên báo chẳng hạn, vậy mà chưa bắt đầu đã dẹp luôn.
    Cái topic ở không dạo này chẳng ai post bài, chắc mọi người bận rộn hết rồi.
    Viết mấy dòng cho nó đỡ "tủi" vậy.
  7. airship

    airship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    " ..em hon nhien roi em se binh yen..."
    Minh rat hieu tam trang cua ban luc nay vi minh cung tung co cai cam giac dang ghet ay, roi minh da vuot qua no bang chinh nghi luc cua minh. Tuykhong biet phai khuyen ban nhung gi, nhung that su minh rat muon giup ban lay lai niem tin vao cuoc song.
    pls feel free to call me 0913.647973
    MTDuy-0913.647973.
  8. mandy_thuy

    mandy_thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cam on nguoi da cho toi cau noi "...em *****n nhien roi em se binh yen...." Toi rat kham phuc ban da tu vuot qua cam gaic dang ghet do bang chinh nghi luc cau minh. ban co the cho toi hoc hoi ti nghi luc, ti niem tin, ..... byebye
    quote-airship viết lúc 21:20 ngày 10/07/2002:" ..em hon nhien roi em se binh yen..."
    Minh rat hieu tam trang cua ban luc nay vi minh cung tung co cai cam giac dang ghet ay, roi minh da vuot qua no bang chinh nghi luc cua minh. Tuykhong biet phai khuyen ban nhung gi, nhung that su minh rat muon giup ban lay lai niem tin vao cuoc song.
    pls feel free to call me 0913.647973
    MTDuy-0913.647973.
    [/QUOTE]
  9. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có những lúc buồn và trong những lúc ấytôi cảm thấy một người bạn là rất cần thiết, tôi có thểsan xẻ buồn vui hoặc nói chuyện dể quên di nỗi buồntrong lòng
    nhưng nếu ban không có một người bạn dể mà nói chuyện thì bạn hãy lên mạng dể cởi bỏ lòng mình ,hãy bỏ nhưng nỗi khổ lòng mình dể lắng nghe và thấu hiểu người khác từ dó có thể ban sẽ tìm dược hướng di cho mình và không còn buồn nữa
  10. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ủa khi người ta ở không bi giờ thành khi người ta buồn à...
    Tui hiếm khi ở không lắm nhưng mà bây giờ tui nghĩ là khi ở không thì mình sẽ ki'm chiện gì đó để làm ví dụ như .... tô màu tượng thạch cao á....

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này