1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta quá thực tế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mountain_King, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mountain_King

    Mountain_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta quá thực tế

    Đây là câu chuyện của bạn tôi. Tôi rất muốn cho nó một lời khuyên nhưng lại chẳng biết khuyên như thế nào cả.

    Các bạn biết đấy. Khi yêu, người ta rất cần phải lãng mạn. Nhất là các bạn gái thì ai mà chẳng muốn người yêu của mình là người lãng mạn cơ chứ. Nhưng bạn tôi thì chưa bao giờ được coi là một người lãng mạn cả. Các bạn gái thích nó vì nó sống quá thực tế, qúa người lớn, đủ để họ tin tưởng. Nhưng rồi nó vẫn không thể giữ được tình yêu của mình cũng bởi sự thực tế ấy. Sự thực tế quá mức đã khiến cho con người khô cứng. Tuy nó không thực tế đến mức thực dụng nhưng nó cũng ở mức "sống là không thể lãng mạn, to life is to fight".

    Trước đây thì do chỉ có người khác thích nó nên nó coi đó là chuyện nhỏ. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự bị sét đánh vì một cô bé. Nó nói rằng cô bé này vô cùng lãng mạn và cũng rất quý nó. Nó không muốn có một kết cục không ra gì nữa. Nhưng cái tính sống quá thực tế đã ăn vào máu mất rồi. Làm sao để đổi thay đây? Ai có thể cho nó một lời khuyên thay tôi không?
  2. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    công nhận người như bác nói thì đúng là khó có thể tìm được một người yêu..nhưng mà thực tế cũng có cái của nó.,. nếu con trai mà lãng mạn quá thì cũng đâu có tốt.. sẽ bị con gái nghĩ là hơi yếu đuối.... nói chung là người bác nói cần học qua 1 chút lãng mạn là được thôi.. trong điều kiện của anh ta
  3. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết người ta định nghĩa như thế nào thì gọi là lãng mạn và con gái thì thường hay lãng mạn kiểu gì và cậu bạn kia của bạn thực tế như thế nào (nhiều khi ranh giới của tính thực tế và tính ki bo, bủn xỉn rất mong manh...). Có điều tôi nghĩ nếu cậu bạn của bạn thực sự thích cô bé kia và không muốn mối quan hệ ấy có kết cục xấu vì cái tính thực tế của cậu ta thì cậu ta hãy biết quan tâm đến cô bé. Thể hiện sự quan tâm không nhất thiết phải qua vật chất (nhất là đối với cô bé mà cậu bảo có tâm hồn rất bay bổng này). Tôi chắc cô bé sẽ cảm động vì những cử chỉ, lời nói, sự ân cần của bạn trai nhiều hơn là khi nhận được những món quà. Có thể người bạn trai đó chẳng thấy gì nhưng với cô nó lại có ý nghĩa rất lớn. Một bông hoa, một thứ đồ ăn mà cô thích, một lời khen tặng đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ , một ánh mắt nhìn âu yếm, một bàn tay nắm chặt..... tất cả những điều này đều có thể làm nên sự lãng mạn.
    Hãy tìm hiểu thế giới mơ mộng của cô bé kia là gì để biết được sở thích của cô bé. Cô bé thích đi lang thang ngắm hoa? vậy thì còn chần chờ gì nữa để một hôm nào đấy rủ bé đi chơi làng hoa....... Với những đối tượng khác thì là do cậu ta không thích nên mới thờ ơ. Còn một khi đã thực sự thích cô bé kia rồi thì tự bạn cậu sẽ biết mình phải làm gì để thể hiện, bầy tỏ sự quan tâm của mình với cô bé.
    Chúc bạn cậu thành công nhé.
  4. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn của bạn bi quan về tính thực tế của anh ta quá vậy. Khi yêu tôi nghĩ rằng tình cảm xuất phát từ trái tim là điều quan trọng chứ ko phải là lãng mạn hay không? Lãng mạn quá mà không để ý đến thực tế thì thực không ổn chút nào.
    Bạn của bạn không nên lo lắng về tính lãng mạn của cô bé đó quá như vậy. Nếu đã yêu thật sự thì hãy đến ngỏ lời và thể hiện tình yêu của mình đi. Đương nhiên là thể hiện bằng cử chỉ hành động qua sự quan tâm và yêu thương chứ không phải là những món quà ( tôi rất đồng ý với spool )...cái đó bạn có thể dùng tiền mua được nó chứ tình cảm thật thì làm sao mua nổi.
    Cũng là một người rất thực tế ,tôi luôn quan tâm tới người yêu mình bằng chính tình cảm thực sự của mình, và tôi rất hạnh phúc.
    Chúc bạn của bạn sớm chinh phục được trái tim của cô bé... Good luck !
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    biết đâu đến lúc này hắn lại thay đổi...đến khi mình bị sét đánh thì...buộc lòng mình phải...lãng mạn để cưa đổ nàng...đợi 1 thời gian nữa là cậu bạn kia tự nhiên biết lãng mạn ngay thôi
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Sự lãng mạn có thể rồi không đưa tình yêu đến chỗ mong muốn, nhưng quá thực tế có khi sẽ giết chết nó trước.
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em tưởng khi iu nhau thì người ta phải chấp nhận hết chứ nhờ? Thực tế thì cũng phải tự mà điều chỉnh đi, chị kia cũng phải cố mà hợp đi. Chứ nếu không chịu được nhau thì còn gì là iu nhau nữa nhờ!
    Hihi, không biết có đúng không nữa!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu bạn của bạn thật sự bị tiếng sét ái tình của cô bé gì gì đó đánh trúng thì cũng mừng cho your friend đó vì cuối cùng cũng có ý định nghiêm túc với một ai đó. Muốn lãng mạn thì không khó, nếu cậu bạn đó yêu cái cô bé lãng mạn đó thì tự nhiên câu bạn ấy sẽ học được sự lãng mạn từ cô bé ấy. Nguời ta nói tình yêu giúp cho hai tâm hồn trở nên đồng cảm với nhau hơn. Chúc cho hai người ấy có một tình yêu đẹp và lãng mạn. Hi vọng rằng cậu bạn ấy không phải người mau chán, sự lãng mạn quá có khi chỉ làm cậu ấy cảm thấy hứng thú lúc đầu thôi nhưng về sau bản tính thực tế trong cpon người cậu ấy vẫn mạnh hơn thì sao. Chỉ có thể chờ câu trả lòi của thời gian...
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tốt roài,
    Bị sét đánh tóc xoăn tít....lôi ra hàng sấy tóc...ép tóc đi thôi.
    .....................
    Để thay đổi cách sống của một con người là một điều cực khó.
    Chỉ có bản thân họ phải "nhận thức" được vì sao cần phải thay đổi mà thôi...
    Vụ này các bác bó tay rồi, y học cũng bó tay luôn..
  10. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ai người ấy lo, chú xía vào làm gì...nghĩ nhiều chú thích cô đó thì kết quả là hai thằng bụp nhau đó!
    P>W

Chia sẻ trang này