1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta quá thực tế

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mountain_King, 20/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ai người ấy lo, chú xía vào làm gì...chú nghĩ nhiều quá chú mà thích cô đó thì kết quả là hai thằng bụp nhau đó!
    P>W
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chị em thật bất công , khi thường lúc yêu chỉ muốn người yêu mình lãng mạn, galant , nhưng đến lúc cưới thì y như rằng rước lấy 1 chú rõ ki bo với lý do ...... lo cho gia đình về sau . Vậy thử hỏi , đằng nào cũng lấy Vợ thì còn thằng nào muốn galant nữa ......
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái gì thái quá thì cũng sẽ không tốt. Nhưng làm thế nào để biết được giới hạn của chúng?
    Theo em, con trai cần thực tế nhưng cũng không thể thiếu sự lãng mạn vì tình yêu cần lãng mạn. Không thể nói như meo_sieu_ngoc là yêu thì phải cố chấp nhận, cố mà hợp. Với những cô gái lãng mạn, lúc đầu có thể tưởng sẽ chịu được, nhưng rùi dần dần sẽ mệt mỏi, chán nản.... oài... Có khi yêu vẫn yêu, nhưng chẳng thể đến được với nhau...như thế khổ lắm!
    Mà thế nào là lãng mạn? điều cốt yếu là con trai phải biết thể hiện sự quan tâm của mình với bạn gái, biết cô ấy thích được như thế nào. Quan trọng là hành động, cử chỉ yêu thương săn sóc. Còn quà tặng ư? ai bảo là không quan trọng nào. Cần lắm đấy các bác ạ. Nhưng quà không đồng nghĩa với giá trị tiền bạc. Đối với những người con gái thích sự lãng mạn thì dễ chiều hơn người thực dụng ấy chứ. Chỉ 1 bông hoa nhỏ hay 1 cái kẹo, hoặc .... ui ... các bác cố mà "sáng tạo" thêm nữa nhé và đặc biệt là chả cần dịp gì cả, tự nhiên hứng lên làm thế thì nó mới đúng kiểu rồ man tíc Những món quà kiểu như thế cũng tạo nên những kỉ niệm đẹp đấy! Như em đây, lúc nào cũng gìn giữ 1 bông hoa bằng giấy mà anh giai em gấp tặng trước lúc đi xa, hic...mà đấy mới chỉ là anh kết nghĩa chứ chưa phải người iu nhá. Vậy mà mỗi lúc nhìn món quà nhỏ đấy lại nhớ những lời dặn dò của anh, lại thấy mình thanh thản hơn...
    Hơ, hiến thêm 1 kế...có ai thưởng gì cho em ko?
  4. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    với người con gái lãng mạn và nhạy cảm thì chỉ cần 1 hành động, 1 lời nói hay dơn giản là 1 ánh mắt thể hiện sự hờ hững đã đủ để làm tổn thương cô ấy rồi. Dù có yêu nhau đến mấy thì điều đó vẫn xảy ra thôi...
  5. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là cảm ơn Sơn vì mày đã lậy topic này trước tao! Sau đó cảm ơn mọi người đã có những lời khuyên rất chân thành!
    Người mà Mountain_King nói đến chính là em. Tuy nhiên, nếu nói là em thực tế đến toàn diện thì cũng không đúng, ít ra là cũng có thể thay đổi được trong thời gian ... dài. Thực ra thì cô bé ấy đã nói với em 3 câu, em xin trích lại nguyên văn: "Trái tim em không có chỗ cho anh đâu, nếu chọn bạn để chia sẻ tâm sự thì em chọn anh trước tiên còn nếu chọn người yêu thì đáng tiếc là không. Anh là một người bạn tốt, em tin anh cũng là một người yêu tốt. Nhưng em biết là em sẽ không thuộc về em đâu". Câu tiếp theo là: "Em chỉ thuộc về anh khi anh là của riêng em" (câu này là khi đang nói về trường hợp cô bé ấy bị ... David Beckham tán). Câu cuối cùng là: "Anh cứ cố gắng thi đi, kỳ thi này quan trọng lắm, đừng để cái gì xen vào cả". Em không biết là mình có nghĩa xa quá không khi mà em cho rằng cô bé ấy bật cho mình đèn xanh một cách kín đáo. Chỉ ác một điều là có một người rất thích em và cô bé ấy biết rõ điều đó. Người kia lại là một người bạn thân và biết em từ khá lâu rồi, em không muốn vì chuyện tình yêu mà tan vỡ cả tình bạn nên em chưa bao giờ đồng ý nhưng cũng chưa bao giờ từ chối cả. Nhưng mà hình như cô bé ấy lại muốn em phải dứt khoát cơ. Đó là cái khó.
    Chỉ có điều đó là khó thôi chứ chẳng còn gì khó nữa. Các bác nói thử xem em phải làm thế nào? À! Chắc cũng phải nói về cô bé đó. Đó là một người mơ mộng, thích thể thao và rock. Cô bé đó thích bắt một chiếc lá đang rơi để được ước một điều.
    Ai có thể chỉ bảo thêm cho em không ạ?
  6. hihihi4ever

    hihihi4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cần một chút lãng mạn để cưa gái dễ hơn và làm cho tinh yêu trở nên đẹp hơn^_^
    còn nữa
    lãng mạn rất khó định nghĩa, tuỳ từng người fải kô
    Mountain_King choi war3 a`? tôi thích nó lắm
    hí hí
    ================-
    =--------------
    =------------------
    skyintothesea
  7. invig

    invig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế.Khi yêu nên tinh tế một chút, quan tâm đến cảm xúc và sở thích của người ta, đừng lấy lý do: mình thấy làm như thế cứ kỳ kỳ, ko tự nhiên và Hàn Quốc thế nào ấy(lãng mạn kiểu HQ cũng có cái hay,chỉ có điều đôi khi cường điệu quá mà thôi). Nghĩ thế chỉ chứng tỏ bạn chưa thực sự yêu, vẫn còn cá nhân lắm. Khi quan tâm đến ai đó,bạn sẽ tự khắc bỏ qua cảm giác của mình mà nghĩ đến cảm giác của người ta nhiều hơn
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... giống em quá bác ơi...
    Chít! hay là ...
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế bạn ạ. (Chúa ơi! Tha tội cho con, đừng bắt con phải chịu hình phạt nặng nề như thế này)
  10. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà nhiều khi lên gặp cô ấy tôi chẳng biết nói gì cả?
    các bạn giúp tôi với nhưng mà không gặp thì nhớ kinh khủng (ở KTX) nhưng mà noi schuyện với các bạn gái khác thì được nhưng mà gặp người ấy thì ..... Giúp với
    Hẳn chuyện này các bạn cũng có lần gặp rồi chứ ?
    [
    quote-Callalily viết lúc 11:35 ngày 23/04/2004:
    với người con gái lãng mạn và nhạy cảm thì chỉ cần 1 hành động, 1 lời nói hay dơn giản là 1 ánh mắt thể hiện sự hờ hững đã đủ để làm tổn thương cô ấy rồi. Dù có yêu nhau đến mấy thì điều đó vẫn xảy ra thôi...
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này