1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người ta tỉnh tò !!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi thiensutinhyeu1210, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensutinhyeu1210

    thiensutinhyeu1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta tỉnh tò !!!!

    ........ ở một nơi lãng mạn, cùng với một khung cảnh cũng lãng mạn.... có một cô bé và cậu bé ngồi bên nhau ...bỗng nhiên cậu bé cầm tay cô bé rồi nói I LOVE YOU .. ....
    hì. đấy là theo tiểu thuyết thôi. thế còn các bạn .Ai đã tùng có những giây phút lãng mạn , hoặc chứng kiến những câu chuyện tỉnh tò đẹp hoặc là độc đáo thì hãy cùng đưa lên để bà con thưởng thức và tham khảo đê!!!

    khi tất cả nhũng gì đã mất _thì_tương lai vẫn còn!!!
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hicic ! tỏ tình !! con trai bi giờ ít lãng mạn ! mà thẳng tính thì tràn trề !! hichic !!?? khó nghĩ quá ! mà bi giờ TỰ DO vẫn là muôn năm !!! ko dám dính líu YÊU ĐƯƠNG sớm khổ lắm You ơiiiii
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. doicuoi

    doicuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu vào đi ,thích lắm em ơi.... lúc tỏ tình không lãng mạn nhưng có nhiều cái lãnh mạn lắm ,chẳng hạn bất thình lình được kiss một cai....hahhâh
    vhg
  4. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hichci các bác kinh nghiệm quá, có khi nào người ta tỉnh tò bằng 1 câu hát ko bà con
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  5. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    híc hcí
    sao mà các bác có nhiều kinh nghiệm thía mà chẳng bù cho em gì cả. Chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Ai chỉ dùm em ít không nhỉ
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    tỏ tình .... hicic !! chỉ dám nắm tay thui .. còn đâu nói làm sau hehe
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là sao hả em ? Anh vẫn chưa hiểu mấy. Hãy nói kỹ nữa anh xem nào
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  8. thiensutinhyeu1210

    thiensutinhyeu1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hì hì...thía là đã có người nắm tay em rùi hả?. khi đó người ta nói làm sao zậy hả . và em phản ứng thế nào vậy. em có thể chia sẻ chút ít kinh nghiệm cho phái mày râu học tập ko?
    Bởi vì anh bây giờ mới bắt đầu vào giai đoạn tiếp cận đối tượng mờ....Nên rất cần sự chỉ giáo của những người đi trước.
    cuộc đời như con thuyền,ước mơ như bánh lái.bánh lái có thể nhỏ không nhìn thấy.Nhưng nó điều khiển hướng đi của cả con thuyền!!!
  9. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    chắc là khi nắm tay xong ăn nguyên một cái tát tỉnh tò nổ đom đóm mắt ra chắc là lúc đoá người ta vui sướng quá ngủ luôn
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH
  10. thiensutinhyeu1210

    thiensutinhyeu1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    oài thía mờ bác lang thang bảo là chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. chắc đây là kinh nghiệm xương thịt của bác hả.
    híc híc ... nếu chị em nào cũng như thía thì chắc em chẳng dám tỉnh tò trực tiếp đâu, em sẽ viết một lá thư và nhờ thằng bạn đưa hộ hì hì hì ...Lúc đó nếu nàng có nổi giận thì thằng bạn nó sẽ lĩnh hộ em ...khà khà, các bác thấy em có cao kiến ko?
    cuộc đời như con thuyền,ước mơ như bánh lái.bánh lái có thể nhỏ không nhìn thấy.Nhưng nó điều khiển hướng đi của cả con thuyền!!!

Chia sẻ trang này